My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 18, 2007 Che sen long nhan

Chè Long Nhãn & Hạt Sen

Vật Liệu:
- 1 hộp giấy nhãn nhục
- 1/2 lb hột sen lột
- 1/2 lb đường trắng
- 1 tsp nước vanila, dầu lá dứa, hay dầu hoa bưởi




Cách Làm:

Phần sửa soạn nấu!

* Nhãn nhục chúng ta có thể mua ở các tiện thuốc Bắc, rửa sạch , ngâm trong 5 chén nước ấm cho nở đều, vớt ra để ráo nước, còn phần nước thì nên giữ để nấu chè cho có mùi nhãn. Nếu ai siêng thì cứ mua nhãn tươi hay nhãn đông lạnh rồi từ từ bóc võ, bỏ hột, nhưng đừng làm vỡ cơm nhãn. Nhãn tươi bóc võ xong, nên ngâm với ít nước đường (syrup) cho ngọt!

* Hột sen ta cũng ngâm nước cho mềm (chừng 30 phút là được) xong mang hấp chín (chừng 15 phút) như cách ta hấp đậu xanh hay hấp xôi.

* Nếu ai có công thì cứ từ từ lồng hột sen vào bên trong long nhãn cho mướt mắt hén!

Phần Nấu Chè!

* Cho hết nước ngâm nhãn vào một nồi nấu chung với phần đường cho tan xong ta cho long nhãn và hột sen vào nấu sôi trở lại, hạ lửa còn medium low thêm chừng 20-30 phút là xong. Để cho chè nguội xong ta mới cho nước hương của vanila, lá dứa, hay hoa bưởi vào sau cùng... vì tất cả các loại nước hương nếu bị sôi thì sẽ... theo mây theo gió mà đi mất!

Phần xơi chè... Chè long nhãn hạt sen này nên cho vào chén mỏng mà ăn lạnh... Còn ai "phái" xơi nóng thì cứ cho vào microwave chừng 30 giây là "đạt"!

Nguyên văn bởi cuccung
kinh nghiệm của em thì thế này:

- Hạt sen khô: ko rửa gì hết cứ thế em cho vào nồi nước sôi luôn, sợ nó dính nước lạnh là bị sượng

- Hạt sen tươi : cho vào vỉ hấp hay cái xập xoè hay cái rổ nhôm vừa với nồi áp suất ấy.. châm ít nước , đun sôi một lúc tắt lửa để nguội. Trong lúc ấy ta đi nấu nước đường. Nồi áp suất nguội hết nơi, mở nắp ra , hạt sen cực kỳ mềm mà nguyên vẹn, ko có hạt nào nát.
Chè hạt sen long nhãn cũng tương tự như nấu chè hạt sen kia thôi. Đun hạt sen đến lúc nhừ (không nát, vỡ) thì cho lượng đường vừa đủ vào, đun thêm lát rồi bắc ra để nguội. (5-6 người ăn thì mua từ 150-200g hạt sen)
Nhà mình thường làm bằng nhãn tươi (nhãn lồng, quả to, cùi dày) chứ ko nấu bằng nhãn khô đâu, ăn không ngon bằng, đang mùa nhãn mà. Nhãn bóc bỏ vỏ và hạt nhưng lấy sao cho khéo, không làm rách đôi quả nhãn ra mà vẫn còn nguyên nhé, cho 1 hạt sen vào trong lòng quả nhãn, cho đến lúc cho hết hạt sen thì thôi.
Tiếp đến, cho nhãn lồng hạt sen vào nồi đun cùng nước hạt sen đến khi sôi bùng lên, cho thêm đường nếu thích ăn ngọt (chè này ăn nhạt nhạt sẽ ngon và mát hơn). Sau đó, hoà bột sắn dây vào một bát nước cho tan rồi đổ từ từ vào nồi, tuỳ do thích ăn loãng hay đặc nhưng ko nên đặc quá đâu, đun tiếp đến khi sôi lại thì tắt bếp.
Và cuối cùng thì múc ra từng bát con, để nguội - rồi ăn thôi.
Nó cũng đơn giản mà đúng không các mẹ... chẹp chẹp....ngon wa
Mình thường nấu chè sen như thế này: hạt sen khô rửa qua (không ngâm) cho nước vào nấu. Lượng nước khoảng 20 lần lượng hạt sen. Chè sôi thì giảm nhỏ lửa đến khi sen mềm. Không đậy nắp suốt thời gian nấu để sen không bị nở bung ra. Nấu tan đường phèn, lọc sạch, rồi đổ vào nồi sen. Không cho đường trực tiếp vào vì sẽ phải khuấy nhiều làm sen nát. Sau đó múc ra chén. Nếu bạn có sen Huế, đặc biệt là loại người ta gọi là sen biển, nấu chè ăn rất ngon.
Ke ke sen khô thì phải ninh lâu mới mềm được bác ạ. Nhà em hay mua hạt sen tươi về nấu thế này. Sen tươi rửa sạch. Đổ vào nồi nước xâm xấp mặt sen. Ninh sen đến lúc nước sôi bùng lên thì cho đường vào (ngọt nhạt tuỳ nhà nhé, em lười nên là em cứ cho đường kính bình thường ạ),vặn nhỏ lửa đun thêm tý nữa cho nhừ. Bột sắn dây đem hoà vào một bát nước cho tan rồi bác đổ từ từ vào nồi hạt sen (đổ từ từ để canh xem chè mình thích ăn loãng hay đặc mà ngừng đúng lúc:P). Vừa đổ vừa nguấy đều tay, nêm thêm tý đường cho vừa miệng. Nồi chè sôi nổi bọt thì tắt bếp. Múc ra từng bát nhỏ, cái này ăn nóng hay nguội đều ngon. Thích ăn lạnh thì đợi nguội để để vào tủ lạnh một lúc măm cũng ngon. Nhưng chè này để trong tủ lạnh đến hôm sau là nó đông bột sắn dây lại và dễ vữa ạ.
Nguyên văn bởi MeoBambi
Hehe các mẹ ơi, bí quyết của bà ngoại mình là sen khô ngon đến đâu mà đem ngâm nó cũng bị sượng dù có ninh trong nồi áp suất! Bà bảo chỉ được tráng qua nước thật nhanh rồi cho ngay vào nồi nước đang sôi. Tớ làm theo thấy bở ko kém gì sen tươi đâu!
Y chang lời mẹ này nói , ăn hột sượng hột kô , mất cả ngon ,thôi thì ráng ăn hết nồi này , thử nồi khác vậy ,nhưng kô biết nước tro là nước gì
Sen tươi mới thơm ngon và nhanh nhừ (tất nhiên là phải bỏ tâm sen đi, nếu không thì cái món này không tả là ngọt ngào man mát mà phải tả là ngọt ngào đăng đắng mới đúng )
Xào Sen với đường đã rồi mới cho Sen vào nhãn thay thế cái hột của nó.

Bác nhớ là khi xào Sen với đường thì sen sẽ bị cứng hơn một chút vì gặp đường nó săn lại mà nên sen ninh kỹ một chút sẽ ngon hơn.
Tuy nhiên xào đường thì nhớ là nó sẽ không mềm như không xào đâu nên phải ninh nhừ hơn lúc không xào một chút, bù lại sen ăn đậm đà hơn, ngon hơn đấy.
__________________
Nhưng mà kinh nghiệm của tớ là dừa nạo ra rồi cho vào máy xay nhuyễn, cho tý nước ấm vào, rồi vắt, nước dừa béo và rất ngậy, ngon. Chứ chỉ cho nước ấm vào dừa nạo thì không vắt được hết nước đâu, phí

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28