Lâu rồi mới viết blog. Cũng khá lâu rùi nhỉ? uh thời gian cũng nhanh thật. Giờ ta đã 18t rùi...nhớn rồi đó. Là sinh viên rùi...giờ lại sắp bước sang năm mới rồi....Đúng là khi ta cảm nhận được thời gian, biết quý trọng thời gian thì thời gian lại trôi đi thật nhanh...ta lại đứng bơ vơ giữa dòng thời gian. Là sinh viên thì ta nhớ thời học trò biết bao...đi quân sự xong về lại muốn đi quân sự nữa....nhưng ko được đâu, đó chỉ là quá khứ, là kỉ niệm...ta lại phải bước tiếp...đó chỉ là những ký ức đẹp mà ta luôn nhớ...

Cuộc sống hay thật đó, có những người ta chỉ gặp một lần trong đời và chẳng biết bao giờ mới gặp lại mà gặp lại thì chắc gì ta còn nhớ. Có khi nào trên dòng đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau.

. Ấy vậy mà có những người ta sẽ gắn bó cả cuộc đời đó chứ!!

. Mà mình thì chưa có người đó

...Chán thật nhỉ!!
Chả biết thế nào, làm sinh viên cũng vui nhưng cũng lắm thứ phải suy nghĩ, đặc biệt là những đứa dân tỉnh như mình...giữa một môi trường mới thật sự rất khó bắt kịp, khó hòa nhập, từ cách nói chuyện, cách suy nghĩ đều khiến mình phải đau đầu...Ta tự lập mới biết là khổ.... 4 năm sau liệu ta có suy nghĩ khác hơn bây giờ ko nhỉ?? Chậc, hi vọng là phải khác, hãy hòa nhập chứ đừng hòa tan!!!