My Opera is closing 3rd of March

-‘๑’-ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ.[Còm's Blog].ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ-‘๑’-

_______________________________________A love for Life_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KÝ SỰ VÀI BUỔI ĐI XIN DẤU NGOẠI TRÚ

KÝ SỰ VÀI BUỔI ĐI XIN DẤU NGOẠI TRÚ
-------------------------------------------

Ức chế …. Tức tối…giận dữ…Đó là cảm giác khi từ trạm công an phường về.
Đã 3 ngày, với chẵn 6 lần đi đi đi về cái gọi là cơ quan công an phường ấy CHỈ với 1 mục đích duy nhất là XIN XÁC NHẬN SỔ NGOẠI TRÚ…Kết quả cuối cùng vẫn là “Ngã về 0” cộng thêm ưk chế dồn nén…

Ngày thứ nhất(Sáng thứ 7), trời mát mẻ quang đãng sau trận mưa rào như trút suốt từ đêm đến rạng sáng nay. Việc đi xin dấu cho cuốn sổ ngoại trú đã bị gác lại suốt mấy tuần để tập trung ôn luyện cho chặng thi nước rút : Cuối kỳ.
Đã gần đến kỳ hạn nộp lại cuốn sổ nên sáng hôm đó, có vẻ rảnh rỗi tui đành nặng nề vác cuốn sổ ra công an phường xin dấu. Điều này thực sự là khó khăn bigsmile vì đang sống yên ổn lại đụng đến công an PHƯỜNG chắc chắn ko có chuyện cũng thành rắc rối mà thôi.

8h10 quang cảnh vắng lặng hiện rõ trên bộ mặt của ngôi nhà cấp 4 tương đối khang trang, chắc thứ 7 không họp giao ban hay sao ý. Phòng TRỰC BAN đề 1 cái biển to tướng : “KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC QUA PHÒNG NÀY” Căn phòng tương đối nhỏ.Dặt 1 bàn làm việc và 2 dãy ghế.1 dãy ghế to đoành dành cho “Người dân”; còn 1 dãy ghế nhỏ hơn dặt vuông góc với tấm biển chình ình “dành cho người vi phạm”. Điểm ấn tượng của căn phòng nhỏ thó này là khắp 4 bức tường treo “la Liệt” nào là banưg rôn, khẩu ngữ…(^^ hay tương tự như thế) đóng khung chắc chắn, đẹp mắt…với mục đích trưng bầy, khoa trương hơn là mục đích cho mấy bác cán bộ “ĐỌC MÀ LÀM THEO”….( ý kiến chủ quan nhé!)
Ấn tượng hơn nữa là phòng trực ban HOÀN TOÀN không-có-người-trực-ban…mặc dù lịch trực ban vẫn-có-người-trực-ban, thậm chí có cả người trực chính và trực phụ….

Cùng chờ với mình là 2 người : 1 trung niên, 1 trẻ…Ngồi chờ một lúc, cũng kha khá…bỗng có 1 anh mặc thường-phục-công-an (dạng áo kitô dài đến chân đó…) ra hỏi han từng người rất tử tế. Đến lượt mình
- Có việc j thế e?
Sau khi trình bày lý do, khai báo tổ thường trú, việc đăng ký tạm trú tạm váng…
- Để đỡ phải chờ lâu thì em để cuốn sổ lại đây để anh đưa cho anh Dũng - phụ trách tổ 23(tổ tui đó) xác nhận rồi tối đến lấy.
- Mấy giờ tối vậy anh?
- Khoảng 8h gì đó!

Vậy là phải đến tối mới đc lấy cơ. Thôi cũng được. Dù sao đến thứ 2 mới là buổi thi cuối cùng mà.Vội j?

Tối! nhìn đồng hồ đã 8h rùi.May mà nhà mình cũng kha khá gần công an phường (khoảng vài trăm mét j đó) nên kể ra đi cũng tiện. ko phải vác theo xe để đi…hehe…



Buổi tối nên cũng vắng, ngó mãi mới thấy 2 chú ngồi xơi nước trong phòng trưởng c.a phường. Phòng nào phòng nấy đều điện sáng trưng, quạt vì thế cũng vù vù mặc dù không-có-người. Đối diện là cái hội trường trong đó có 1 chú đang làm việc với 2 người khác (ko bít có việc j).
Lần này thì ko phải chờ đợi j cả. Chạm trán ngay 1 chú từ trong phòng-trưởng bước ra.Hỏi:
- Có việc j thế?
- Dạ! Sáng nay cháu đến xin dấu xác nhận vào sổ ngoại trú, có anh hẹn tối đến lấy ạ!
- Sổ ngoài trú nào nhỉ?
- Dạ!!!?? Cái sổ bìa xanh ạ… Sáng cháu đến xin dấu thì có 1 anh bảo để đấy anh đưa cho anh Dũng xác nhận rồi hẹn cháu tối nay đến lấy mà?
- Cái đó thì tao ko biết! Mà Dũng nào?
- Anh Dũng tổ 23 ạ!
- Không có ở đây! Sáng mai đến…
…………………………. >”<
- Thế mấy giờ ạ!
- 10h sáng.


Lần thứ 2 là cuộc hẹn cho lần thứ 3, đành “cúp dép” mà ra về chứ bít làm j???

Sáng chủ nhật, gần trưa nên trời hơi oi…Vừa bước vào cổng gặp ngay 1 chú, bị hỏi ngay có việc j?
- Dạ cháu đến gặp anh Dũng tổ 23 ạ!
- Anh vừa xuống khu vực có việc rồi!
- Thế mấy giờ anh về ạ ?
- Chiều 2h đến nhé….

Ăc…ặc………lại về khi không có cuốn sổ trên tay……..

2h chiều hơn 1 tý, Cả trạm công an hình như chỉ có 1 phòng duy nhất - hội trường là có quạt quay. Và chỉ có 1 người đang ngồi ghi ghi chép chép…
Đẩy cửa bước vào, hỏi:
- Anh ơi có anh Dũng ở đây ko ạ?
- Dũng nào?
- Anh Dũng tổ 23
- Thế có việc j?
- Hôm qua e có đến xin dấu xác nhận sổ ngoại trú thì 1 anh bảo đưa cho anh Dũng xác nhận rồi tối đến lấy. Nhưng tối qua ko thấy anh Dũng nên lại được hẹn sáng rồi chiều nay đến lấy.
Ngó thấy cái bảng đề tên trên bức tường đối diện thấy có cái tên Dũng C
- Ah! Cái anh Dũng C đó.
- Tao Dũng C đây!
(Thứ thật là từ hồi chuyển đến đây biết cái mặt ông c.a phụ trách tổ là ai đâu cơ chứ)
- Thế cái sổ ngoại trú của e xong chưa ạ?
- Tao ko nhận được cuốn sổ nào cả???
- Ơ! thế anh kia ko đưa cho anh ah???
- Ko thấy cuốn sổ nào cả. Mà người kia tên j?
- Dạ, em không hỏi tên. Vì chắc anh kia trực ban mà anh bảo đưa sổ anh chuyển cho anh Dũng thế là em ko hỏi? nhưng e có nhớ mặt.
- Thế sáng mai qua hỏi xem?

Xong ! lại hôm nữa ra...rồi không biết sẽ-đi-về-đâu

Sáng thứ 2, vì chiều thi nên quyết định không ra. Vì ra là phải chờ đợi khéo chờ hết sáng mất. Quyết định sáng hôm sau.

Sáng thứ 3, sáng nay. Vở kịch hạ màn….

8h sáng ra công an phường.
.. đã thấy có vài người ngồi chờ trước cửa phòng trực ban…
….còn thấy mọi công an đang ngồi gặp-mặt, nói-chuyện trong hội trường…luôn luôn chỉ 4 ông chức to nhất ngồi bulu baloa…còn các đồng chí khác không-hề-có-ý-kiến, ngồi ghi ghi chép chép…Đó là buổi họp giao ban…diễn ra hàng ngày vào các buổi sáng…
…..9h kém 20 phút…tứng người, từng người ra….ngó mãi ko thấy ông anh mà mình giao cuốn sổ ngoại trú đâu cả….thấy ông Dũng C, rồi mấy người mà mình có hân-hạnh được tiếp kiến vào mấy ngày trước….thật hân hạnh….

…1 chú ra hỏi han từng nguời, có-việc-j; gặp ai….
….rồi đến mình….
…lại trình bày vắn tắt từ đầu….
…Gặp ông Dũng C, hỏi và nhận kết quả vẫn là không thấy cuốn sổ nào cả…..
……Gặp lại chú-hỏi-han, được chú cho số điện thoại tình nghi là đối-tượng-mình-đang-tìm để hỏi cho ra nhẽ….về cuốn sổ ngoại trú….VÀ kết quả như mong đợi, đúng là anh ta….gọi điện thì nhận được lời đáp là :Anh kẹp cuốn sổ vào sổ nhân thân của anh Dũng đó”, hỏi lại xem?”
Thế là phải bách bộ ra cái-cơ-quan-công-an đó lần nữa..Tìm gặp Dũng C thì ko thấy, trốn mình chăng…gặp lại chú kia, hỏi cũng ko biết….
…..ngồi chờ…chắc ông chú kia thấy ngứa mắt ^^ nên đi ra ngoài và kêu ông Dũng…nghe thoang thoáng là…”Mày ra giải quyết vụ thàng kia đi, để nó lượn lờ thế ah???”….oak!!!

……………… thấy ông bước từ can phòng bên cạnh hội trường ra…mình đi tới…nói lun…Anh Nguyên (cái anh nhận sổ đó) bảo là anh kẹp cuốn sổ trong sổ nhân thân của anh đó, anh xem lại hộ em….
…..Dũng C bước tới…quát…(mình cũng cảm thấy bất ngờ)…SAO MÀY KHÔNG ĐƯA CHO TAO ĐƯA CHO NGƯỜI KHÁC LÀM J????
….Ơ !!! anh Nguyên bảo đưa hộ em cho anh để anh xác nhận mà…
…….THẾ SAO MÀY KHÔNG ĐƯA TRỰC TIẾP CHO TAO, THẾ SAO MÀY KHÔNG ĐƯA CHO BÀ BÁN HÀNG NGOÀI ĐƯỜNG ĐI???
……..ANH KHÔNG PHẢI TO TIẾNG THẾ ĐÂU??? ANH KIA CŨNG LÀ CÔNG AN NHẬN LỜI ĐƯA HỘ THÌ CHẲNG NHẼ KHÔNG ĐƯA AH??? THẾ ANH BẢO ĐƯNG TIN VÀO CÔNG AN AH??? CÔNG AN KHÔNG ĐÁNG TIN BẰNG BÀ BÁN QUÁN SAO???...
….MÀY GỌI CHO THẰNG NGUYÊN MÀ BẢO NÓ….TAO KHÔNG GIẢI QUYẾT CHO MÀY….

Nói xong DŨng C bỏ đi, mình cũng lao thẳng ra cổng mà về….LẦN ĐẦU TIÊN, bị 1 thằng-công-an xúc phạm….thật ức chế…lòng sục sôi nhiệt huyết muốn tẩn thằng cha đó 1 trận….1 lũ hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân….Vậy mà tấm biển TO TƯỚNG “LÀ ĐẦY TỚ CỦA NHÂN DÂN” vẫn treo chắc chắn trên căn phòng sáng sủa…….mình có đắc tội với thằng cha đó đâu cơ chứ….mặt thì mới hôm cn bít mặt thui….

……………………Về nhà vẫn đủ tỉnh táo để gọi điẹn cho ông Nguyên nhờ giải quyết hộ vấn đề, ông bảo gọi cho Dũng C, nhưng hiện giờ vẫn chẳng thấy hồi âm….

Về nHà lại bị người nHà mắng mỏ 1 trận nữa thế mới dau chứ…..

…..VẬY là kết quả cuốn sổ ngoại trú vẫn mất tăm mất tích…..

Vài Clip xem cảm động lắm lắm...Tên giang hồ của các bạn là gì ?

Comments

Unregistered user Friday, July 4, 2008 6:28:48 AM

Anonymous writes: Poor U!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28