KÝ SỰ MÙA THI - MÙA TÌNH NGUYỆN 2008 (Part 1)
Wednesday, July 9, 2008 12:00:00 PM
Ngày ấy, khi còn bé, tưởng đỗ Đại học là 1 ước mơ xa vời...nhưng ta đã làm được...
Lớn hơn 1 chút, ta thấy cuộc đời thật phức tạp, ta ngần ngại chùn bước nhưng rồi ta cũng cũng bị cuộc đời cuốn vào vòng xoáy tưởng như vô tận...để rồi tự bước đi trên chính đôi chân của mình...
Ngày ấy ta nhận được sự giúp đỡ của người khác, và ta đã không vô ơn khi bây giờ chính ta lại đi giúp đỡ những người khác...cũng như giúp đỡ chính ta vậy!!!
Ngày thi ĐH, mới cách đây có đúng 1 năm lẻ vài ngày. Khoảng cách thời gian đó chỉ mới được sống lại từng khoảnh khắc trong vài 3 ngày trước...Khi chính ta lần thứ 2 tham dự vào chốn trường thi cạnh tranh khốc liệt nhưng trên phương diện người quan sát, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia...với những người cùng cảnh ngộ với ta đúng 1năm lẻ vài ngày hồi đó...
-----------------------------------
Ngày đầu tiên...
2/7. toàn đội sẽ có 1 buổi sáng khảo sát trước chiến dịch tại căn cứ Văn Chương. Đúng 7h30, những tình nguyện đen đều có mặt đầy đủ. Sau 1 vài giây phút tự sướng tất cả đều cùng hướng về căn cứ. Đường hôm nay khá đông nhưng không xảy ra sự cố tắc đường nào....


Bóng dáng văn CHương xa xa...


Tập trung phổ biến công tác chuyên môn...

Kết hợp với đội Tình nguyên xanh thí điểm ngay tác vụ....tìm nhà trọ...


Tranh thủ chút nào...

Buổi giao lưu đầm ấm với đội quân tình nguyện xanh




1 Văn Chương vắng...trước giờ G]

Ngày Thứ 2...
Sáng 3/7, nhận quân lệnh vol 2 từ lubu leader : Sáng mai dời cho anh em 1 chút nhé! 6h5' có mặt tại điểm thi Văn Chương, đến đúng giờ nhe', đến muô.n phạt tiền
Đau xót cho giấc ngủ bao nhiêu lại oán giận cái đồng hồ báo thức bấy nhiêu. BẢo đúng 5h réo chuông thế là nó tuân lệnh 1 cách hồn nhiên, không 1 chút phản kháng. Chắc đồng hồ nó cũng biết sợ bị kết án phạt tiền là khủng khiếp đến thế nào

Hôm nay không phải ngày thi nhưng cũng kha khá đông hơn ngày thường ngay từ sáng sớm... ngoài những chiếc xe máy lam lũ chất đầy hàng hoá băng băng trên đại lộ cho kịp phiên chợ sáng. Hôm nay mọi cảnh vật chứng kiến 1 sự khác lạ....
Khác lạ đó mang tên chủ nhân của chiếc ước mơ luôn ăn trưa bù cho ăn sáng . Điểm hẹn hôm nay là tại Căn cứ tác chiến - Văn Chương.
6h00', tưởng mình mẫu mực nhất đội ai dè đến căn cứ đã thấy bác Đăng với bác Mai đến trước rùi...6h05...rùi...6h07....đu'ng 6h15'..mới thấy bóng dáng bác lubu...chà chà...hôm ni thế là có 1 buổi ra trò rài..hehe...10ph..mổi phút 15k...vị chi là 100k...

Bác ơi! gửi xe đi sâu vào trong ạ !!!

Làm chân phát vé là được an toạ như thế này đây!!!


Sơ đồ phòng thi

Dàn quân trước Sơ đồ phong thi...Sẵn sàng chỉ dẫn..khi co' yêu cầu và không có yêu cầu...

Và khi thất việc

Sẵn sàng chỉ dẫn...



Và tư vấn...


Dù vất vả nhưng nụ cười luôn chào đón các sỹ tử


Lượng thí sinh và người nhà đến khá đông trong ngày làm thủ tục...


Những thí sinh và phụ huynh đầu tiên ra về sau khi làm xong thủ tục....Gương mặt ai cũng lộ vẻ háo hức đón chờ giây phút cầm tờ đề trong tay...


:5::5::4::4::4:
-------------------------------













Unregistered user # Wednesday, July 9, 2008 4:25:33 AM