My Opera is closing 3rd of March

-‘๑’-ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ.[Còm's Blog].ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ-‘๑’-

_______________________________________A love for Life_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Entry for September 14

Đêm...Đêm đã về khuya...về sáng thì đúng hơn...^^

Cái tĩnh mịch, lặng lẽ của bóng đêm thật nhẹ, thật dịu dàng...như đang muốn ôm ấp, che chở cho những tâm hồn lẻ loi, cô đơn nơi trần thế...

Lâu lắm rồi...từ rất lâu...đến bj jờ nó mới có thời gian dừng lại, dừng lại một chút, một chút thôi.... để suy nghĩ...Thực ra, nó đã từng dừng lại, đã từng nghĩ rất nhiều nhưng ôi...thật khó khăn để diễn tả những mớ hỗn độn mà nó nghĩ...

Bùn ư !!!!!! Chán ư...cái điệp khúc quen thuộc quá...Ta thật lạ và nó cũng thật lạ...Vẫn cứ vậy dù dòng đời có đổi thay...đổi thay và ko thể xoay chuyển...





Thủa bé, nó đã biết ước mơ...ước mơ được sở hữu 1 chiếc máy tính để chơi game...1 ước mơ thật cháy bỏng...cháy bỏng suốt những ngày thơ ấu...

Lớn lên 1 chút...đã có hoài bão...hoài bão được đi...được chạy nhảy trên dòng đời vô tận, ko phải dựa dẫm ai, ko phải nhìn lại...nhìn lại để rồi hối tiếc...

Rồi đi học....thực hiện nghĩa vụ mà cả xã hội hướng đến...Rồi mục tiêu...đỗ 1 trường nào đó gọi là "được"...Nhưng...thực sự rất khó để đạt được điều nó muốn...

Thêm một chút, đã biết hi vọng, hj vọng lớn lao có, nhỏ nhoi cũng có....hi vọng thế giới sẽ luôn hoà bình, ko có đau thương, ko có chiến tranh, ko có khủng bố.....trẻ em sẽ tràn ngập tiếng cười...ko còn nhửng mảnh đời lang thang cô quạnh trong đêm, ko biết đi dâu về đâu......

Nó Hi vọng nó ko làm ai đau và ko ai làm đau nó...

Hj vọng nó được yêu nhưng rồi nó lại sợ yêu...Nó ko dám yêu...

Nó xem phim hàn, những bản nhạc như khắc sâu vào tâm hồn nó..như đồng cảm với nó vậy...Nó biết tình yêu đẹp & tuyệt diệu như thế nào...Nó muốn iêu...



Và rồi nó yêu...dù nó ko thực sự hiể u nổi tình yêu...

Nhưng....

Nó hiểu ra thật khó để yêu lại một người và cũng thật khó để yêu 1 người...Thật khó để người kia đón nhận tình cảm của nó....

Ngày xưa nó đã từng thế...và bây giờ nó lại như thế....

Lại thế rồi...thật sao???


TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU........

Today Clip Thả đèn trời tại Chợ đêm - Hồ Gươm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28