(VCĐ) -Khi đã “tu chùa” thì chắc hẳn ai ai cũng đều biết: các tăng ni phật tử và những người mộ phật luôn luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của bậc Cổ Đức.
“Làm chùa, tạc tượng, đúc đồng
Cả ba việc ấy Thập phương nên làm”.
Vì vậy, để hưởng ứng 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Bồ Đề (Phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội) đã long trọng tổ chức khoá lễ kỷ niệm tới vị vua anh hùng của đất nước, đồng thời tổ chức lễ đúc ba pho tượng Tam Thế bằng đồng vào sáng ngày 12/4/2011 (tức ngày 10/3/2011 âm lịch).
Với đạo lý:
“Uống nước nhớ nguồn”.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Và nhất là với cái tâm hướng Phật, một club mới “chập chững” bước đi, đã nhanh chóng thể hiện tinh thần cộng đồng, truyền thống yêu nước của mình thông qua một số việc làm nhỏ bé, mong muốn ngày lễ tại chùa Bồ Đề sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp.
Để biết câu lạc bộ đó là câu lạc bộ nào thì còn chờ gì nữa. Click chuột thôi!
Vâng, không đâu xa lạ đó chính là: VÌ CỘNG ĐỒNG CLUB HÀ NỘI.
Ngóng trông, chờ đợi để tập trung các thành viên & tình nguyện viên CLB trước giờ xuất phát tại cổng trường ĐH sư pham I. Hơi giờ cao su một chút nhưng cuối cùng đúng 8h00 tất cả đã bắt đầu lên xe thực hiện chuyến đi với hơn 40 Thành Viên và Tình nguyện viên.
Vừa tròn 45 phút tham gia “môn thể thao mạo hiểm”, trên những con đường đầy nắng & hoa ở Hà Nội, mọi người trong Club đã có mặt tại chùa.
Không có gì hơn là tình cảm. Do đó, khi nhìn thấy anh chị trong Club đến chùa, các em nhỏ ở đây liền chạy tới ôm chầm lấy như những người ruột thịt của mình.
Nhưng công việc chính của Club vào ngày hôm ấy không phải là đến chơi với các bé, mà là việc khác. Vì vậy, sau khi vui đùa cùng với các bé trong khoảng thời gian ngắn, ai nấy cũng đều nhanh chóng vào vị trí để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là giúp chùa trong việc “Bày cỗ mời khách thập phương, phật tử gần xa dùng bữa cơm chay, thụ lộc với chùa”.
Nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi các bạn.
Bạn Nam ( Thành viên CVĐ đến từ Khoa chế biến Trường CĐ DL Hà Nội) đang vật lộn với cái nồi gì to thế????
Đúng là sức mạnh của thanh niên, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dù được học tập & sinh sống ở những môi trường khác nhau, thế nhưng khi bắt tay vào làm việc ai cũng siêng năng & có vẻ rất thạo việc. Tuy mệt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi…!
Thật là đáng yêu biết chừng nào! Hình ảnh đó làm các bạn trong Club nhớ tới một câu nói thế này:
“Bạn nên ghi nằm lòng rằng, tất cả trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng vậy. Chúng đều bịt tai trước những lời ta khuyên răn dạy bảo, nhưng sẽ mở mắt thật to nếu người ta làm gương cho chúng thấy”.
Nắng trưa đứng bóng, khách thập phương cũng chào Thầy ra về. Xem ra công việc của club cũng gần như là hoàn tất theo sự chỉ đạo của các Bá ở đây giao cho, nhưng “Có thực mới vực được đạo” không sai 1giây! 11h22 phút các bạn bắt đầu công tác nạp năng lượng cho cơ thể. Và nghỉ ngơi để lấy lại sức, cho những kế hoạch ban chiều.
Quả là “một công đôi việc” tranh thủ thời gian bạn mình còn say xưa tâm sự, chơi trò với nhau… thì một số đồng chí lại tìm thú vui cho bản thân bằng những việc làm vô cùng ý nghĩa.
Đố ai biết được Song Lan này gom những thứ này để là gì???? Hai bạn lan nhe răng cười “tiết kiệm” và cùng nhau “vỗ béo” cho những chú heo. Chúng tôi thất vui mừng ít ra chiến lược ‘nuôi heo” và bảo vệ môi trường đã được các bạn cùng nhau chung tay vun đắp. Một chàng pháo tay cho tất cả những con người nhiệt huyết nào….
Những hành động nhỏ nhặt thôi nhưng mỗi người một ít cũng sẽ tạo dựng cho các em những niềm vui. Ít ra cũng rạng rỡ và hồn nhiên như thế này.
Nhìn thấy các em nô đùa, vui chơi cùng nhau… các bạn trong club cũng muốn ngồi thêm 1 chút, để có thêm thời gian hiểu nhiều hơn về các em nhỏ. Thế nhưng ánh chiều buông xuống rất nhanh, do đó các bạn TV & TNV lại mau chóng mỗi người “một tay một chân” cùng nhau thực hiện những công việc còn dang dở.
“Thời gian là vàng là bạc”, tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Vì vậy, khi được Trưởng ban hậu cần & Trưởng ban quản lý thành viên thông báo lại:
“Nhiệm vụ của club đã hoàn thành tốt như nhưng gì được giao” không ai bảo ai, người nào người đó cũng nhanh nhanh chóng chóng chớp nhoáng thời cơ, ra chơi với các em trước khi Club chào Sư Thày, xin phép ra về.
Vậy là một ngày nữa khép lại, lát nữa thôi bóng tối sẽ bao trùm cả thành phố “vì hoà bình”. Một ngày mới khép lại đồng nghĩa với việc quy luật tuần hoàn của sự sống vẫn luôn giữ đúng nhịp và những gì mà các bạn đã làm vấn sẽ và mãi như thế. Một nhịp độ đều đặn, nhẹ nhàng mà chứa chan.
Ban Truyền Thông VCĐ Club Hà Nội
Hình ảnh: Mr_ Tuấn VCĐ
Trần Thị Dương. (Sunrise_Vì Cộng Đồng)