Ký sự Summer Tour 2009 (Part 1)
Thursday, July 2, 2009 5:22:23 AM
Giờ này chắc ai ai cũng đang bận rộn xếp đầy thật đầy kế hoạch Hè của mình rùi nhỉ...
Hãy bình yên 1 thoáng trong tim ta...để Bắt đầu ký sự và "hồi" lại 1 ngày vi vu Bái Đính - Tràng an nào...
Đầu tiên phải bồi hồi lại chút công tác chuẩn bị chứ nhẩy...

Ngày ấy, giữa không khí nóng rực - nên rất nóng nực của Mùa thi cử ấy...những thành viên "thích sướng" ấy vẫn rậm rịch chạy đua với thời gian, thực hiện công tác tư tưởng chiến lược, kêu gọi nỗ lực tham gia của các bên để có 1 chuyến hành trình vui vẻ và đáng nhớ...Song kết quả vẫn như ngày xưa
Phải kể đến khả năng chém gió của Thảo..chém mãi mà Trang ko đổ
khả năng "đú" của BH Team, của nhóm Bộ Tứ lừng lẫy
và của rất nhiều mem bơ tâm huyết và "máu lửa" trong đó có tui
...Tổng quân số lên tới tận...20 người và 2 đồng chí tắm nắng trên xe máy
Những ngày sau ấy, chiến dịch"VOTE ĐỂ ĐI" chính thức được ra lò với 4 ứng cử viên sáng giá "như nước Giếng Ngọc
" Tam Đảo, Thung Nai, Mai Châu, Tam Cốc...Cuộc bình chọn diễn ra nhìn chung có dấu hiệu khả quan...có tận 18 lượt VOTE...vào thời điểm đó đây là con số ấn tượng
Với phần thắng sát nút trong cuộc chạy đua thuộc về Ứng cử viên "Tam Cốc Bích Động"........Song Đời ko theo ý ta !!! Bất chợt...1 ngày...chính xác là 1 đêm...Chuyến hành trình được bẻ lái: 1 địa danh khá mới...ko có trong top 4 nhưng mới đây đã trỗi lên 1 cách mạnh mẽ...Đó là khu du lịch Tràng An - Bái Đính...đầy Nắng và Gió
Hết Hồi 1...
------------------
Hồi 2...chuẩn bị...
Vẫn ngày ấy, công việc chuẩn bị quan trọng nhất đó là Thuê xe và mua sắm
Hành trình mua sắm...
11h30' : : có 5 người ngồi chém gió...chém thế nào mà cuối cùng cũng ra cả lít đồ ăn...
12h20': Có 3 đồng chí nhắm hướng METRO Hoàng Mai thẳng tiến...trên đường không hề quên lia các biển quảng cáo...Thuê xe để bổ xung thêm các cơ hội giảm giá đặc biệt...
...vi vu trên các con phố Hà Nội những ngày nắng đầu hè mới cảm nhận hết được cái thi vị của làn da rám nắng
...ngoại trừ 1 người trong 3 người
Vô được METRO thì cũng quên mất cái lít đồ ăn trong tủ chứa đồ...vậy là 3 ae cứ thấy cái j là lia tuốt vô giỏ
Lạm phát tăng lên 1 cách từ tốn song vẫn trong tầm kiểm soát
15h30': Chất đồ lên xe trở về khu căn cứ. Vậy là ngay chiều hum đó, công tác mua sắm đã hoàn tất...về cơ bản là hoàn hảo

Hành trình thuê xe...
Vất vả..nan giải ko kém...do số người ít mà giá xe lại quá cao...

Cuộc họp ban trưa đã tiến hành móc nối với mấy địa chỉ quen thuộc...song giá đều vi vút so với định mức dự kiến...
Vậy là đi đến quyết định lên phố "lia" biển quảng cáo
16h cùng ngày...vẫn chưa có nhà xe nào được điều động
Nguy cơ 1 buổi trải bạt công viên Thống nhất cập kè trong gang tấc
Vậy là vẫn1700
đành chấp nhận cắn răng số phận
Bất chợt...1600 chợt đến..., công tác liên lạc đã hoàn tất thì đột nhin
17h30 cùng ngày
mức giá trở lại 1500Và thế là phải nhờ đến khả năng chém gió của Tuyền
+ chính sách thắt chặt tiền tệ
Chúng ta đã bảo toàn được 200 <--- 1 kỳ tích thủa bấy giờ 
Hết hồi 2... . To be continued...
--------------------












