Bồ Đề Pagoda - An exciting journey
Sunday, February 27, 2011 6:32:06 PM
thú vị ngoài sức tưởng tượng
....và chứa đựng nhiều sự bất ngờ........
.........Ngoài sức tưởng tượng vì đã từ rất...rất lâu....Khi mà hoàn cảnh xô đẩy khiến Áp ực Giá Xăng tăng từ 16400đ lên 19300đ
mới chỉ cách đây vài.......ngày....
........
.........Khi mà ý nghĩ Đổi xe từ Dream Moto sang Thống Nhất Bicycle
xẹt qua đầu khi nhìn ngắm lại con ngựa sắt dã chiến ngày xưa
.........Giờ đã được treo lơ lửng 1 cách ngay ngắn trên tường..........
..........Và 1 chuyến đạp xe thử check hàng lẫn động cơ
trong 1 chiều Linh Đàm đầy gió giữa tháng 2 trời xanh mát trong^^.....
...........Và 1 cô bé "thích" đi bộ cả 1 quãng đường dài ..........bên làn đường tấp nập xe qua ......Chuẩn bị cho 1 hành trình dài nhất từ trước tới này bằng bicycle....
[Tomorrow After Yesterday]......06h:10'.........1 buổi sáng dậy sớm "tinh sương"
--> 1 sự thật cũng là ngoài sức tưởng tượng giữa những chuỗi ngày dài "Ăn no ngủ kĩ"
.....Bữa sáng thành Trưa.....Bữa Trưa thành chiều...Bữa tối thì ko thấy

....Sau bao những vòng quay tròn đều..
.Chiếc xe đạp tiến dần đến địa điểm tập kết.....1 Quãng đường cũng kha khá ~ 10km....trong 40'....Linh đàm ---> Sư phạm 1[Cầu Giấy]

....... --> Kết thúc Chặng 1 

Những cánh hoa còn thấm hơi sương
Chặng 2 chính xác bắt đầu lúc 7h15'....Sau khi đội hình đã tập hợp đông đủ........1 Nhóm các bạn trẻ đến từ nhiều trường đại học......Có chung bầu nhiệt huyết.....và 1 tấm lòng nhân ái^^.....Cùng tập hợp dưới 1 cái tên thật sự giản dị "Vì Cộng Đồng"

![]()
..........Sau đúng 60phút
....Cả đoàn 10 chiến hữu và 7 chiếc xe đạp đã có mặt tại Cổng chùa....Chùa Bồ Đề............
Doumer Bridge
..................1 Ngôi chùa thanh tịnh và linh thiêng bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.........Ấp ủ bao lớp phù sa màu mỡ vun đắp màu xanh tươi cho khắp các cánh đồng.....

Chuong Duong Bridge
...Ngôi chùa cũng vậy....tọa lạc gần Cầu Chương Dương phía bên kia sông....Chùa là mái nhà cho những đứa trẻ không may bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.....là nơi ấm áp cho bao người già neo đơn không nơi nương tựa...........


Bồ Đề Pagoda
.... Vì cả nhóm sang chùa đúng thời điểm chùa cúng dỗ nên công việc giúp đỡ chùa có phần bận rộn hơn ngày thường....Xếp món, bày mâm, kê bàn ghế...v...v....Chạy bàn....
..phục vụ 1 bữa ăn chay thật ngon cho các khách thập phương tới lễ chùa ....

..........Ngay khi mọi việc ăn uống có phần bớt bận rộn cũng chính là lúc các bạn trẻ giang rộng cánh tay....bế....ẵm.....chơi........vs bọn trẻ
...những tâm hồn trẻ thơ có quá khứ không may mắn..............Những đưá trẻ thật ngộ nghĩnh...đáng yêu...........và tinh nghịch...............
Là ngày cuối tuần nên các nhóm sinh viên tình nguyện, các CLB từ các trường Đại học cũng đến giúp đỡ chùa khá đông....Cao đẳng Sư phạm, Đại Học Bách Khoa.....Học viện ngân hàng....
.........Đều là những bạn trẻ năng động, nhiệt tình và có 1 tấm lòng vô bờ bến......... 

Chặng 3....Trở về và hẹn ngày trở lại........
Ngược những cơn gió mát lạnh khi hoàng hôn dần buông phía sau những ngôi nhà cao tầng.........Lao qua những đôi trai gái hẹn hò dọc chiếc cầu gắn liền với bao lịch sử thời Pháp thuộc........Trong lòng cảm thấy thật làn lộn....1 cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời..........

Hồng River
.........Hẹn gặp lại.....Những đứa trẻ iu dấu^^
------------------------------------------
.........1 xúc cảm đã lâu chợt trở lại................
















