My Opera is closing 3rd of March

-‘๑’-ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ.[Còm's Blog].ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ-‘๑’-

_______________________________________A love for Life_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một ngày với VCĐ Hà Thành!!!

, , , , ,

(VCĐ) – Vậy là sau chuyến khảo sát của Vì Cộng Đồng HN ngày 20/02, sau khi tổ chúc lễ ra mắt văn phòng đại diện tại Hà Nội, ngày 27/03 đoàn quân VCĐ áo đen đã có chuyến hành trình ghé thăm lại ngôi chùa Bồ Đề.


Các thành viên CLB Vì Cộng Đồng Hà Nội thăm chùa Bồ Đề

Nhìn bề ngoài, nơi đây không khác gì những ngôi chùa khác, chỉ có điều là mỗi chiều về lại nghe tiếng trẻ con nô đùa, tiếng tụng kinh và tiếng những em bé sơ sinh khóc đòi sữa mẹ…


Nhìn từ bề ngoài thì chùa Bồ Đề vẫn như bao ngôi chùa khác

Tại đây đã hơn 20 năm, Sư thầy Thích Đàm Lan – trụ trì Chùa Bồ Đề có nhận nuôi hơn 100 bé mồ côi, bé lớn nhất là 16 tuổi, bé nhỏ nhất mới 1,5 tháng tuổi. Có nhiều bé bị bố mẹ bỏ rơi lúc còn chưa rụng rốn. Nhìn các bé đủ mọi lứa tuổi sống sum vầy, hồn nhiên, vô tư mà thương vô cùng.


Những Nụ cười hồn nhiên nơi cửa chùa

Thầy tâm sự với nhóm chúng tôi “ kể từ cái đêm mưa gió đó sư thầy bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ sơ sinh ở cổng chùa. Kiều Thu Hường – em bé bị bỏ rơi ngày đó – được sư thầy mang về nuôi nấng bằng tình yêu của người mẹ dành cho con, cũng là tình thương của cửa từ bi đối với một sinh linh cần che chở”.


Bạn Trãi bên các em nhỏ

Các em nhỏ đến tuổi đi học đều được đến trường. Sau giờ học về, các sinh hoạt của các em đều tự lo, các em nhỏ thì được các chị lớn hơn chăm sóc, các em lớn sau giờ học ở trường thì tham gia giúp các em nhỏ học tập và tắm giặt, các em lớn hơn thì chuẩn bị bữa ăn. Các em đều coi chùa Bồ Đề như một đại gia đình.

Tình thương ở khắp nơi

Sư thầy Đàm Lan cho biết: “Hiện mỗi cháu chỉ có suất ăn mỗi tháng 350.000 – 400.000đ. Số tiền đó, một gia đình bình thường còn không biết xoay xở như thế nào, huống chi nhà chùa. Để có tiền lo cho các cháu với đủ khoản như sữa, tiền ăn, tiền mua quần áo, tiền đóng học phí…, nhà chùa phải tính toán rất kỹ. Nhà chùa mong xây được ngôi nhà, tạo công ăn việc làm cho các em, vẫn chưa thực hiện được vì không có kinh phí”.

Các em nhỏ tại chùa Bồ Đề Hà Nội


Chùa Bồ Đề thường đông hơn vào thứ bảy, chủ nhật. Đến đây không chỉ có những phật tử đi lễ chùa, mà còn có nhiều sinh viên đến từ các trường khác nhau. Họ mang đến đây bảng viết, phấn, bút, sách vở, quần áo và giúp đỡ nhà chùa trông nom, dạy dỗ các em.


Các bạn trong CLB Vì Cộng Đồng Hà Nội tham gia làm vệ sinh tại chùa


Trãi thành viên CLB Vì Cộng Đồng Hà Nội thường xuyên cùng các bạn trong CLb ghé thăm các em nhỏ cho biết: “Lúc nào rảnh, em và các bạn lại qua đó dạy các em học, kể chuyện, vẽ tranh…, nói chung là chơi với các em. Cố gắng bảo ban các em biết yêu thương nhau hơn, không nói tục chửi bậy… Thương các em nhiều lắm, vì các em không có được tình thương của người thân”.

Các thành viên CLB Vì Cộng Đồng Hà Nội  bên các em nhỏ chùa Bồ Đề


Tình yêu của sư thầy Đàm Lan và các sư cô, của khách thập phương đã làm sống lại cuộc sống của nhiều số phận bất hạnh. Hy vọng rằng nơi cửa Phật yên bình ấy sẽ là nơi mang đến cho các em mọi thứ các em cần, là nơi tiếp cho các em sức mạnh và niềm tin để các em vững bước vào tương lai.

Vũ Giang

CHUYẾN XE BUS VÌ CỘNG ĐỒNGNhững vòng quay cuộc sống

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28