My Opera is closing 3rd of March

-‘๑’-ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ.[Còm's Blog].ღ҉Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ҉ღ-‘๑’-

_______________________________________A love for Life_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày chủ nhật “xinh” của VCĐ Hà Nội

, , , , ,

(VCĐ Hà Nội) – Trong tiết trời se se lạnh, khi mà những cơn mưa phùn vẫn giăng kín Hà Nôi 36 phố phường, và biết bao  người đang ủ mình trong những chiếc chăn ấm nệm êm, thì ngoài kia, những thành viên của VCĐ Hà Nội đã cùng  “quay đều” trên những con ngựa sắt cọc cạch.

Chủ nhật này họ “hẹn hò” đi đâu?

Hà Nội sáng sớm! Không có sự ồn ào náo nhiệt , xô bồ. Phố cổ như đang ngủ.. lại chợt nhớ đến “Hồ Gươm sáng sớm” của Lưu Thiên Hương…


Con đường quen thuộc dẫn đến Gia Lâm. Cầu Long Biên cũng vắng như “chùa bà đanh”, chỉ lèo tèo mấy cô hàng bánh mì bên đường. Những bước chân của VCĐ như đánh thức cây cầu sau một giắc ngủ dài.

Và đây,  chùa Bồ Đề – là nơi diễn tra cuộc… hẹn hò

Cấn Thị Phương thành viên mới “toanh”  rất nhiệt tình trong việc chăm sóc trẻ.

Một thành viên đầy nhiệt huyết nữa Phạm Toàn Thắng (sinh năm 1991) đến từ ĐHQG Hà Nội.


Miss Năng Động Đoàn Như Hoa đã có một ngày chủ nhật thật thành công, xứng đáng với cái giải mà VNH đã trao tặng

Không có hôm nào đẹp hơn hôm nay

Buổi trưa ăn uống, giao lưu, và chia sẽ… Những giọng ca vàng đã thể hiện một cách đặc sắc. “Niềm tin chiến thắng, Đi tìm câu hát lý thương nhau, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh…đã được cất lên trong những tiếng hát ngọt ngào, trong sáng.

*****
Lịch trình cho buổi chiều: các bạn tổ chức thăm hỏi các bà, các mẹ, các cô…nhân ngày mồng 08/03. Cả đội đã tập trung nhau lại đi lần lượt từng phòng một để chúc mừng, tặng thiếp, hát tặng các bà, các mẹ… bằng những tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn”. Các bà đã ứa nước mắt khi nghe bạn Duyên còi hát bài ” Bà Tôi”. Tất cả cũng lắng mình, cùng suy nghĩ,…ừ làm sao để sống tốt, sống có ích.

Mỗi bạn nam đều được giao nhiệm vụ tặng thiếp và đọc lời chúc cho mỗi phòng. Anh Khương giảng viên trường ĐH mỏ cũng tham gia cùng VCĐ được mọi người giao nhiệm vụ đặc biệt này.

Anh Nguyễn Quang Vinh thành viên VCĐ lớn tuổi nhất cũng có mặt kịp thời để cùng VCĐ nói lên những lời yêu thương trong ngày 08/03.

Bạn Công Anh yêu trẻ như yêu mình. Chúc mừng các bà xong, không quên dành cho các bé một nụ hôn. Sau đó các bạn đều "xông" xuống “bếp” cùng gặp gỡ các thầy đang làm bánh ở đây. Tại đây các sư Thầy cùng làm  bánh, cùng ca hát tặng các bạn VCĐ .

Để có được những tấm thiếp đầy ý nghĩa, trước đó 1 ngày các thành viên VCĐ đã bỏ ra chút ít thời gian đi mua “phụ kiện” và đã tự mình làm ra sản phẩm. Dù không “Pro” nhưng chứa đựng những thông điệp yêu thương từ trái tim

Chị Thảo giáo viên môn Sinh học cũng đã ra tay giúp các bạn trong VCĐ làm nên những tấm thiệp đẹp và ý nghĩa.


Mỗi bàn tay tạo nên mỗi khung hình các nhau, mỗi con người mang nặng một tình cảm khác nhau, dù đơn sơ nhưng tràn đầy tình cảm. yêu thương…Ừ, đó là một ngày chủ  nhật thật đẹp và thật thánh thiện…

Có người hỏi tôi, cuối cùng thì bạn được gì và mất chi? Tôi không trả lời, bởi “tất cả rồi gió cũng cuốn đi…”

Nguyễn Trãi (VCĐ Hà Nội)

VCĐ Hà Nội, Đạp xe vì môi trường – Hưởng ứng Giờ trái đất & Lễ thành lập Club tại Hà Nội CHUYẾN XE BUS VÌ CỘNG ĐỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28