My Opera is closing 3rd of March

Music of spirit?!!

Không biết viết cái tựa có đúng hông nửa!! mai mốt sao mà wa Mỹ lấy chồng đây- hắc hắc
Đùa thôi!ehem...(dù sao cũng ko nên để ý wá cái tựa a!)
1 từ âm nhạc, dễ hiểu mà,ai cũng biết, nhưng bạn có khi nào nhận ra rằng mình đang cảm nhận nó? câu hỏi có lạ ?? có khi ta bị cuốn theo nó mà wên mất bản thân hay không? có thể như đang phiêu lưu vào một câu chuyện fantasy hay thưởng thức một bức tranh trong bản hòa tấu từ dịu dàng trầm lắng đến cao trào thổn thức thật mãnh liệt nào đó, hoặc chìm vào giai điệu ngọt ngào của những bản tình ca (đôi khi bị chết đuối trong nó!)

Âm nhạc dẫn đạt cảm hứng đến trái tim, từ đó lan dần và hòa tan cùng cơ thể, có người cảm thấy thư thả, sảng khoái, có người thấy yêu đời, cao hứng, và cũng có ai đó nhói nhói đau đau trong trái tim. Tất cả điều đó chính là sự kỳ diệu của giai điệu dành cho ta, con người nhỏ bé trong bộn bề xã hội bon chen.Vậy mới có câu "hãy sống trong âm nhạc", sống để yêu đời đễ cảm nhận và trưởng thành hơn, niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được chia sẽ một cách vô hình, nhưng bạn nhận thấy nó , đúng không?! wa âm thanh, wa từ ngữ giai điệu và cả trái tim này nè!!

Haiz, thiệt tâm trạng à!! ruốt cuộc thì : mọi người có nhã hứng bay với mìh thì vô Đây để cảm nhận xem tâm hồn mình đang ở trạng thái nào nha!!

Há cảo kiểu Nhật!Cuộc sống đại học bi thảm.

Comments

Freya RedFreya Tuesday, August 10, 2010 10:17:26 PM

Google does not translate this very well, but I think I understand what you are saying. I love listening to music, it reflects my mood. It makes me happy and can cheer me up when I feel sad or the song can put into words what I am feeling and help me. Music does reach the heart and the spirit, enriching our lives.

—»™ [H.Anh] ™« —neunhu.yeu2009 Wednesday, August 11, 2010 11:28:30 AM

hj...!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28