My Opera is closing 3rd of March

Tâm trạng_năm cuối rồi!

"Một điều tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ là hãy nói ít lại và dành thời gian cầm bút vẽ nhiều hơn đi, và quan trọng hơn là hãy biết khiêm tốn học hỏi, chớ vội khoe khoang và chê bai người này người khác mà hãy tìm học cái hay trong họ, ngay chính tôi đây, tôi đã có hơn 500 đầu truyện tranh được xuất bản, đầu đã hai thứ tóc, thế mà tôi vẫn phải ráng học, học từ anime manga, học từ những ý tưởng ngây ngô mới lạ của các em nhỏ, học từ những bức tranh vẽ chệch choạc của các bạn trẻ để tìm ra cái hay cái mới. Không muộn đâu các bạn ạ! Tôi tin rằng với niềm say mê và tin vào khả năng của mình, các bạn sẽ thành công, vực dậy được thị trường truyện tranh Việt Nam hiện nay, và biết đâu sau này sẽ có một lối vẽ mang đậm phong cách riêng cho Việt Nam mình như manga của Nhật vậy, phải không các bạn?"
lời của HS Hùng Lân ,trích từ http://ichinews.acc.vn/bai-viet/14421/gioi-tre-nghi-gi-ve-truyen-tranh-viet-nam-(p2)/xem.htmx

T^T
đọc cả bài thấy mỗi cái này thiệt quá đúng a! Nhiều bạn trẻ bây giờ thích đem nhau ra "đâm chém" không thương tiếc và gọi đó là góp ý, uhm! tất nhiên là người trong cuộc phải chấp nhận để học hỏi nhưng sẽ không khỏi bị tổn thương và nản chí trong khi chỉ mới nhen nhóm!haiz! ta rất là hỉu mà!!

Mình có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều câu chuyện viết ra! nhưng để vẽ được chúng, mình đã thử ...và dừng lại, để tự luyện tập cho đến khi thật sự sẵn sàng! sẵn sàng về kỹ năng lẫn tinh thần nữa. Mình đã nhận ra 1 điều rằng, để vẽ 1 cuốn truyện tranh làm đọng lại cho độc giả cảm xúc khó fai sau khi thưởng thức dù trong đề tài nào đi nữa, thì wan trọng nhất , chính là bản thân tác giả đó phải thật sự trưởng thành, để có thể nhìn nhận một khía cạnh, quan điểm đó tốt, xấu, đúng, sai một cách chính chắn, không tự nêu lên ý chủ quan riêng của mình, cho người đọc thấy một nhân vật với cồt chuyện xoay quanh dù tốt xấu, triết lý hay nhí nhố đến cỡ nào chăng nữa, ngụ ý trong đó vẫn sâu sắc chứ không sáo rỗng.
Thường thì nhân vật chính do tác giả tạo ra , đã phản ánh một phần tính cách của tác giả đó rồi, chỉ là họ sẽ dìm nén, biến đổi tùy theo sự khéo léo của họ, và để có thể đeo lên cho chúng 1 chiếc mặt nạ dày hay mỏng đó còn tùy vào sự trải nghiệm của người tác giả đó trên đường đời ...không ngừng học hỏi, không ngừng quan sát...nhìn sự đau thương,hạnh phúc...cảm nhận nó ...rồi tạo ra câu chuyện của riêng mình...

Về chuyện nét vẽ giống manga wá thì sao đây??! nét vẽ giống vì ta từ khi đọc manga đó mà yêu thích vẽ truyện tranh, đa fần là vậy, thích nên mới muốn làm cho được một thứ giống như vậy, đối với người vẽ truyện nghiệp dư không học chuyên ngành mỹ thuật làm sao có căn bản để tạo ra cái mới từ hình ảnh thực tại đây dù thực sự họ vẽ rất đẹp? sẽ khó để tạo ra cái riêng từ đời thường cho đúng với qui tắc tả thực, vì chúng ta yêu thích manga nên mới vẽ truyện tranh trong nét manga, không cần gò bó, không màn ép buộc, đó là sự thật!

Nhưng dù vậy chỉ giống nét vẽ manga thôi còn cốt truyện vẩn mang hồn Việt, ( cục đất, cây chuối , cây dừa, "anh" vua Hùng , rồng Lý, Rồng Trần cho đến Hồ Chí Mih, Sài Gòn,..)tóm tại tất cả trong mấy từ "văn hóa" của Việt Nam, thì nét manga đó sẽ trỡ thành nét Việt Họa thôi mà!đừng so đo lo lắng về nét vẽ nữa vì manga cũng từ comic mà ra chỉ khác ở chỗ Người Nhật đã thể hiện không ngừng bản sắc tinh hoa của họ trong từng tác phẩm và cái chúng ta cần học hỏi nhiều nhất từ họ chính là thứ đó!!!

Thầy dạy văn hóa có nói," không có ai "mất văn hóa" chỉ có người " thiếu văn hóa" ", mỗi người sinh ra tự bản thân đã có gốc rễ, có cội nguồn rồi, chỉ là ta có tự tìm hiểu về nó hay không thôi.

" sống trong manga, ăn ngủ manga" nhiều otaku Việt thích vẽ truyện tranh đã tự thốt lên như vậy, mình thì mún thêm vào một chút đằng sau nữa " sống trong manga, ăn manga,ngủ manga, vẽ truyện Việt"<< sến gê đi!


Mình thật sự rất rất muốn làm một bộ truyện tranh để đời đó!!!mún lắm !!!T^T


Mà... cái tựa hình như chẳng liên quan gì đến cái bài!cái hình minh họa còn xéc-xy nữa!!kệ đi!!!ta mún 1 chút tự do riêng không bị gò bó!!!

Tế ảnhThiên niên duyến

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28