không duyên....không phận!!
Saturday, May 1, 2010 7:20:35 PM
Có lẽ lúc em đọc được entry này thì anh cũng đã không còn trên đời này nữa......câu đầu tiên anh muốn nói đó là xin lỗi em Quyên àh!!!Xin lỗi vì sự vô tâm của anh với em bao lâu nay,xin lỗi vì sự thờ ơ đó...tha lỗi cho anh,em nhé!
Lại không biết bắt đầu từ đâu nữa rồi.....
Thực sự trong lòng anh cũng đau như cắt chứ nào có sung sướng gì đâu....đã bao nhiêu lần anh bấm số gọi cho em rồi lại vội tắt máy,bao nhiêu lần viết rồi lại xóa,xóa lại viết những giòng tin nhắn cho em...nhưng không bao giờ anh gửi....rồi những lần anh mua rồi lại xé những chiếc vé tàu anh mua để lên gặp em...
Nhưng cuộc sống có mấy khi được như người ta mong muốn đâu em.....anh không thể làm khổ em,dù nỗi đau này không có ai chia sẻ...thì anh vẫn phải dữ kín nó trong lòng...anh tự hứa với mình phải chôn kín trong lòng những tình cảm mà anh dành cho em!!bởi vì anh biết mình không có được hạnh phúc đó,hạnh phúc khi có em....hợp rồi biết chắc sẽ tan thì hợp làm gì hả em?!
Anh không phải kẻ vô tình,nhưng anh tự cho mình là kẻ cô đơn......anh đang và sẽ tự dối mình,tự trốn chạy tình cảm của anh.....có thể em sẽ nói rằng anh là kẻ yếu đuối,không dũng cảm.......anh biết như vậy....nhưng chỉ cần thấy em vui thì anh chấp nhận tất cả....
anh có thể khiến em khinh thường anh,giận anh thậm chí ghét anh hay thất vọng về anh cũng được.....nhưng anh sẽ rất lo lắng nếu em yêu anh.....
Em biết không.......nhiều lúc anh tự nghĩ..."anh vô tâm với em,còn em thì sao nhỉ?!đã bao giờ em quan tâm đến anh không????????".........không phải tự nhiên mà anh nghĩ như vậy đâu...em thử nghĩ xem..có bao giờ em sms trước cho anh không?!...uhm có chứ...nhưng anh cảm thấy đó chỉ là phép lịch sự khi em hỏi thăm sau mỗi lần anh lên nhà em chơi về mà thôi.....anh thật sự không tìm thấy một hy vọng nào để cảm nhận rằng em có quan tâm đến anh.....
Anh đã tự an ủi mình rất nhiều....
Người có lỗi là anh,vì vậy anh không có tư cách gì để trách móc em cả......anh cũng không mong em tha thứ cho anh!!!
Entry này chỉ là một lời xin lỗi trong lòng anh giấu lâu nay...hy vọng em có thể hiểu được phần nào tình cảm cũng như suy nghĩ của anh mà thôi!!
Lời cuối anh muốn chúc em tìm được người xứng đáng với em!!một người hiểu em,quan tâm chăm sóc cho em thật chu đáo.......anh không phải là người cao thượng,nhưng đó thật sự là lời chúc từ đáy lòng của anh dành cho em!!!
ANH YÊU EM,QUYÊN ÀH!!!
Lại không biết bắt đầu từ đâu nữa rồi.....
Thực sự trong lòng anh cũng đau như cắt chứ nào có sung sướng gì đâu....đã bao nhiêu lần anh bấm số gọi cho em rồi lại vội tắt máy,bao nhiêu lần viết rồi lại xóa,xóa lại viết những giòng tin nhắn cho em...nhưng không bao giờ anh gửi....rồi những lần anh mua rồi lại xé những chiếc vé tàu anh mua để lên gặp em...
Nhưng cuộc sống có mấy khi được như người ta mong muốn đâu em.....anh không thể làm khổ em,dù nỗi đau này không có ai chia sẻ...thì anh vẫn phải dữ kín nó trong lòng...anh tự hứa với mình phải chôn kín trong lòng những tình cảm mà anh dành cho em!!bởi vì anh biết mình không có được hạnh phúc đó,hạnh phúc khi có em....hợp rồi biết chắc sẽ tan thì hợp làm gì hả em?!
Anh không phải kẻ vô tình,nhưng anh tự cho mình là kẻ cô đơn......anh đang và sẽ tự dối mình,tự trốn chạy tình cảm của anh.....có thể em sẽ nói rằng anh là kẻ yếu đuối,không dũng cảm.......anh biết như vậy....nhưng chỉ cần thấy em vui thì anh chấp nhận tất cả....
anh có thể khiến em khinh thường anh,giận anh thậm chí ghét anh hay thất vọng về anh cũng được.....nhưng anh sẽ rất lo lắng nếu em yêu anh.....
Em biết không.......nhiều lúc anh tự nghĩ..."anh vô tâm với em,còn em thì sao nhỉ?!đã bao giờ em quan tâm đến anh không????????".........không phải tự nhiên mà anh nghĩ như vậy đâu...em thử nghĩ xem..có bao giờ em sms trước cho anh không?!...uhm có chứ...nhưng anh cảm thấy đó chỉ là phép lịch sự khi em hỏi thăm sau mỗi lần anh lên nhà em chơi về mà thôi.....anh thật sự không tìm thấy một hy vọng nào để cảm nhận rằng em có quan tâm đến anh.....
Anh đã tự an ủi mình rất nhiều....
Người có lỗi là anh,vì vậy anh không có tư cách gì để trách móc em cả......anh cũng không mong em tha thứ cho anh!!!
Entry này chỉ là một lời xin lỗi trong lòng anh giấu lâu nay...hy vọng em có thể hiểu được phần nào tình cảm cũng như suy nghĩ của anh mà thôi!!
Lời cuối anh muốn chúc em tìm được người xứng đáng với em!!một người hiểu em,quan tâm chăm sóc cho em thật chu đáo.......anh không phải là người cao thượng,nhưng đó thật sự là lời chúc từ đáy lòng của anh dành cho em!!!
ANH YÊU EM,QUYÊN ÀH!!!














