Vì sao a lại yêu em
Tuesday, April 20, 2010 4:23:03 PM
Có một đôi tình nhân nọ, họ yêu nhau say đắm.Mọi người đều nói rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Thế nhưng cô gái luôn thắc mắc vì sao a ấy lại yêu mình. và đến một ngày cô gái hỏi chàng trai:
Vì sao a lại yêu em? Vì sao a lại không yêu một người con gái khác mà lại là em?
Chàng trai không biết trả lời thế nào cho vừa lòng ngươi yêu mình cả:
Tình yêu thì đâu cần lý do gì hả em.
Và câu trả lời quả thật đã không làm cô gái hài lòng. Và cô luôn nghĩ rằng chàng trai đã không thật lòng yêu cô.Cô nói rằng: Nhưng tất cả những đứa bạn của em đều được người yêu nói cho biết lý do vì sao.
VÀ vì không muốn làm người yêu buồn chàng trai đã nói: Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em quan tâm tới những người khác. Anh yêu em vì em thông minh, tài giỏi. Anh yêu em vì em năng động, khéo léo.Anh yêu em vì bên cạnh em, anh có thể đi đến bất cứ nơi nào em muốn. Anh yêu em vì em xinh đẹp...
Và cô gái đã thực sự hạnh phúc và hài lòng vì những lí do mà chàng trai đã nói với cô.
Nhưng một ngày kia, cô bị tai nạn. Gương mặt cô hằn một vết sẹo thật dài, cô không thể đi lại bình thường như trước được nữa.Cô trở nên cáu bẳn và tức giận với mọi người xung quanh.Và cô nghĩ rằng không còn ai yêu thương mình nữa, cô trở nên dư thừa trong cuộc sống này.
Rồi đến một ngày cô nhận được bức thư của chàng trai:
"Em thân yêu, em đã từng hỏi rằng vì sao anh yêu e và a cũng đã cho em biết vì sao anh yêu em. Nhưng giờ đây em không còn xinh đẹp nữa, anh cũng chẳng có lí do để có thể yêu em. Bên cạnh em, anh cũng chẳng nhìn thấy những nụ cười của em nữa và em cũng chẳng còn quan tâm tới người khác bởi em suốt ngày cáu bẳn và nổi nóng, anh cũng chẳng còn lí do để yêu em. Ngày xưa anh và em đi đến rất nhiều nơi nhưng giờ đây em đang ngồi trên xe lăn và không thể cùng anh đi đến chân trời góc bể nữa, anh chẳng còn lý do để yêu em. Em thông minh sáng tạo thế nào đi chăng nữa thì giờ đây em cũng thể làm được nhiều việc như trước nữa và em cũng không còn linh hoạt như trước nữa và lại càng không có lý do để anh yêu em.
Thế nhưng hôm nay, anh muốn nói rằng anh lại càng yêu em hơn. Tình yêu của anh không bắt đầu bằng bất cứ lý do nào cả. Cũng không phải vì em hoàn hảo mà tình yêu ấy bắt đầu chỉ vì anh yêu em vì em là em.Trong anh em luôn là người tuyệt vời dù em có ra sao và đừng bao giờ hỏi anh vì sao anh yêu em. Tình yêu không bao giờ có lý do em à."
Cô gái hạnh phúc biết bao khi nhận thấy rằng trên đời này đúng như anh nói, tình yêu không có lý do và cô là người anh yêu nhất. Cô thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cô và giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt.Anh bước vào với bó hồng trên tay và đã cho cô thấy tình yêu nồng cháy trong anh. Trong căn phòng không tiếng động tất cả đều im lặng để đôi tình nhân cảm nhận hạnh phúc của tình yêu.
Nếu bạn yêu ai vì một lí do nào đó thì nếu khi lý do đó mất đi tình yêu của bạn sẽ thế nào, sẽ trở thành ra sao, sẽ không yêu họ nữa? Đúng vậy tình yêu không có lý do.









