Graduation
Friday, July 30, 2010 11:07:46 AM
, e đến trường và gặp thật nhiều bạn bè. Em gửi xe gặp con my, con Thảo 3 đứa đang chí chóe thì gặp cả con Hoa đang fi xe xông tới, sau đó là em Hà xoăn. CÁi em Hà mà mọi người hay gọi là Huyền Dịu ý, bjo vẫn gọi em ý là Hà xoăn, bjo thẳng hết rooy, xoăn chỗ nào mà cứ gọi em ý là Hà xoăn. Nay e ý để đầu NGọc Khánh, trang điểm ăn mặc sành điệu, đi xe qua mà cả lũ quay ra ồ ngạc nhiên chưaaaaaa.Thía mừ chưa hết đâu nhé, chưa kịp xuýt xoa xong, Cai xe LEAF của e Nhài fong qua. Em ý vừa cắt tóc, ăn mặc người nhớn. hic các cụ nói là cấm có sai. gái 1 con trông mòn con mắt.bao jo e mới được như cô ý??? bao jo nhei
Thế rồi, em đi gặp bạn bè, gặp cô chủ nhiệm, e nhận áo, nhận mũ. E chưa từng thấy cái thể loại áo nào như vậy, ai mặc cũng vừa là sao, là saoooo. e tí tởn chụp ảnh và đi nhận chỗ. Rồi em Linh xinh tươi chạy ra chỗ em kêu lên: m được sinh viên xuất sắc sao k đi ký nhận. hơ, thật k thể tin, là e á, là e thật á.e fai chạy đi xem ngay chứ. hứ đúng tên em roài, e cứ ký trước muốn ra sao thì ra, được cái j thì được hô hô.
Khi các bạn ổn định chỗ ngồi cũng là lúc chương trình khai mạc, sau màn ca nhạc ồn ào ầm ĩ mà e chẳng biết cnos hát cái j vì còn mải mê chụp ảnh và quay ngang quay ngửa vua buôn vừa bán dưa, e fai tranh thu k dưa của e nó ế mất. he he.Có 1 thầy mặc cái áo rất lạ nhé, lên đọc cái j đấy cũng rất dài và e k nhớ cụ thể thầy nói j chỉ nhớ lúc thầy tuyên bố fan tiên thưởng cho svien xuất sắc là e chăm chú ngồi nghe, các cơ quan đoàn thể của e ngừng hoạt động hết trừ mỗi cái tai. he he.
Thầy thông báo là sẽ được 100k, thế là chúng nó cứ cười tủm tỉm, khổ thân thầy, thầy có fai là người ra quyết định đâu, mà ai bảo tụi bay nh đứa học joi quá trường thì ít tiền làm j có mà thưởng nh chứ.hứ hứ
Cuối cùng đã đến lúc iem lên nhận giấy khen sinh viên xuất sắc, vinh dự ghê cơ, ôi iem hãnh diện quá, iem zui quá, iem ước j có ba má iem ở đó để vui cùng iem.Iem được một bông hồng và 1 cái giấy khen ghi tên e cực to.Sáng nay e cũng đã thủ thỉ vào tai bố là iem sẽ mang cái giấy khen đó về cho bố để khung kính cho nó oách hớ hớ. Hôm trước bố về quê cứ khen con nhà bác Điềm có bằng khen nó, giấy khen kia, bi jo con cũng có 1 cái cho bố zui nhé, cho bố tha hồ hãnh diện nhé. Con cũng thỏa thuận với sư tỉ roy. Con sẽ dán thêm cái ảnh vào giấy khen và đóng cái dấu là tình trạng độc thân vào đó để có anh nào dẹp zai bạn của sư tỉ đến chơi nhớ giới thiệu cho con. he hé.
Sau khi e nhận xong cái giấy khen e có 1 cái trọng trách cao cả đó là được giao fo quay video cho em Thảo lúc em ý lên đọc phát biểu cảm tưởng. Em xông thẳng lên ngay chỗ bàn đầu cạnh các thầy ngồi quay vô tư hồn nhiên.
Tranh thủ các lớp khác nhận bằng tụi em fai ở dưới chụp ảnh đã ha ha. Các bạn tranh nhau chụp với iem. vui thiệt.nhưng em Hương lớp trưởng lại gọi em xếp hàng lên nhận bằng tốt nghiệp roy. Có 1 cô vừa béo, vừa mập, vừa lạ trao bằng cho em, bắt tay e và chúc mừng e nữa, he he. thế là e cũng đã có được tấm bằng đại học trong tay, e vui mừng khôn tả xiết, iem thấy e giỏi giang, iem thấy tự hào quá đi, iem thấy kỳ diệu quá đi như chạm tay vào điều ước ý.
Nhưng iem cũng thiệt bùn vì bjo e vừa thất học, thất nghiệp lại thất tình. hứ hứ.nhưng kệ chứ.
Lớp e thiệt là may mắn vì sau khi bế mạc toàn quân chạy lên chiếm được căn cứ và chụp được 2 kiểu ảnh cực đẹp, có cái kiểu tung mũ hơi nhốn nhao nhưng cũng hay.
HAha mỗi lớp e chụp được vì sau đó họ tắt điện và xé chữ mất. hô hô....
Sau khi đi ăn chè e đèo em Cẩm về cất bằng cho yên tâm rùi thẳng tiến vịt cỏ Nhung Hiền zỉn zỉn. EM đánh chén nô nê, em Thảo thì thấy lúc chiều nhìn thấy thằng kia với con kia, đến lúc ăn e ý k nuốt được, còn iem thì cứ ngồi ăn chán chê mê mẩn. Em bảo trông t đây này, càng buồn càng fai ăn nhiều. Ah thế mà e cũng uống được 3 chén voka đấy chứ, e chẳng có cảm giác j, k đau đầu, k thấy nôn nao vẫn bth như cân đường hộp sữa, nhưng e k dám uống nhiều k thì " đêm nay ai đưa em ze". Bao jo e lấy chồng rồi e fai đọ rượu với chồng em. Đứa nào thua sẽ mất tiền mồi còn đứa thắng sẽ fair dọn dẹp vi đứa thua say roy. hí hí.
Hic đi hát karaoke e lại ngồi cạnh ngôi sao của lớp, trời e đến chết, e có cảm giác thằng đó nó vừa ngồi xuống bên cạh là e đứng fat dậy ngay nhưng e đâu thể thô lỗ như thế. Tất cả cũng tại thằng Trung béo nó đi mà k bảo e câu nào. Thế rồi có chú Đán đến cứu giúp nhưng mà k giữ được chân chú lâu vì chú cũng k chịu nổi hic, cuối cùng anh Trung béo vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Em ngồi nghe hát j đâu e chỉ ngồi dòm xem ghế nào trống là e cao chạy xa bay k thì e chít mất.
Hum qua các bạn mang cả người yêu đi nhận bằng rồi thì tặng hoa, chụp ảnh cả đi ăn uống với lớp nữa, lúc đầu nhìn cũng thấy tủi nhưng mà sau thì úi giời sao fai buồn chứ có đầy đứa còn k được nhận bằng k buồn thì thôi mình được nhận bằng vui còn chưa hết buồn j. vả lại mình còn được giấy khen được cả 200k nữa chứ, có tiền là zui rồi chẳng việc j fai buôn, fai tui cả, đầy đứa cũng có người yêu đâu. => k có người yeu cũng chẳng sao.
Rồi thì làm j với bạn bè cũng fai quay sang xem người yêu o đâu, đứng chỗ nào, fien fuc => có người yêu mất tự do
Đi ăn thấy cno cũng cứ thỏ thẻ nhẹ nhàng ăn uống từ tốn, còn mình thì chén vô tư ai bảo họ chê mình bé, ai bảo họ cứ bảo mình ăn nhiều => k có người yêu thật là thoải mái
Nhưng mà có người yêu thì sẽ có người mang đồ cho rồi lẽo đẽo theo sau chụp ảnh, rồi còn chở đi nữa, rồi thì gắp thức ăn cho, rồi tặng hoa nữa nên suy ra có người yêu vẫn tốt hơn. hic. nhưng k có cũng hok sao. hé hé.
MÀ còn đến đêm rồi về tới nhà vẫn còn chuyện để kể mới vui chứ. Iem đèo em Cẩm về vừa dựng xe trước cổng e thấy có cái xe máy đi qua iem thấy quái sao giống cái Thảo thế. thôi đúng rồi thế thì cái thằng kia đúng là bồ nó roi e cũng kịp hét lên. Thảo T bắt quả tang nhé. ha ha. Cái thằng đó nó biết e đấy nhưng lại k biết e biết chuyện của nó he he. Cái Thảo vê nhà kêu khóc sao m lại hét lên. iem nói ô hay, t nói thế là bth chẳng qua chmay có tật giật mình , mà sao khéo thế đường nào k đi, lại đi qua nhà iem, lại đúng lúc e về. ha ha. em bảo với nó là. Lần sau ý nếu thằng đó có gặp e nhớ khoanh tay chào cho rõ ràng chứ ậm ừ như lần trước thì nó cứ liệu hồn. ha ha. Đi đêm lắm có ngày gặp ma khô thân chúng nó y như mình ngày xưa. hé hé.
...
Thế là e đã nhận giấy đuổi học, e hết đời sinh viên, e gửi lại một miền yêu thương, 1 trời nỗi nhớ nơi e gắn bó 4 năm cuộc đời. Em xin giữ lại những kỉ niệm, những khuôn mặt thân thương, những tháng ngày tươi đẹp vô tư và trong sáng. Em sẽ vững bước trên con đường sắp tới, em cứ hướng toi fia trước hạnh phúc sẽ lẽo đẽo theo sau.he he.










kiumtr # Saturday, July 31, 2010 1:59:11 AM
bằng giỏi cơ đấy, giấy khen đàng hoàng.
không thành công nào không có khó khăn cả, a hy vọng e sẽ có thêm động lực để đạt được công việc e mong muốn.
chúc e thành công nhé.
kiumtr # Sunday, August 1, 2010 7:00:47 AM