My Opera is closing 3rd of March

sA^u` -|)0*i` c0^nG tU*?

koikoc

Subscribe to RSS feed

Đêm trắng

Đêm trắng magnify
3h sáng, không ngủ đc. dù rất muốn kiếm 1 giấc ngủ thật yên bình bớt u sầu mà khó quá!!! bây giờ chỉ ước mình có thể hét lên thật to, thật to. AAAAA.................





tất nhiên chuyện hét lên như vật trong màn đêm khuya vắng ntn là chuyện không thể, trừ khi bỗng nhiên trước mặt mình xuất hiện 1 con ma.hiii. nếu đc thế thì thích nhỉ.





híc, nhìn mấy đứa xung quanh nó ngủ mà thèm quá, dạo này có cả hàng đống suy nghĩ tùm lum cứ lang thang trong đầu mình, hình như chúng thiếu lối ra, thiếu cách giải quyết hợp lý thì phải,. bọn mày ơi, sao không kiếm chỗ khác mà chơi, cứ vất va vất vưởng trong đó làm j, tao chưa đủ mệt hay sao??? hic





thử liệt kê những suy nghĩ trong đầu của mình lúc này xem nó thế nào đã





1. học tập: tính ra hôm nay là thứ 2, vậy nên mai là thi môn đầu tiên rôi, vẫn rất ít chữ trong đầu chán chẳng buồn chết nữa





2.tình nguyện: dù đã đc chọn là SVTN của đội TSMT và đội đi BVi rồi nhưng tự nhiên lại không muốn đi nữa. kái này là ko có nguyên nhân, tự nhiên nó thấy thế, tự nhiên như hàng trăm chuyện đã từng xảy ra trong đời rồi=>không đáng ngại





3.yêu đương: dạo này càng ngày càng chán, dù không gặp mình cũng chẳng thấy j nữa.nt mình không muốn reply, gọi điện mình không muốn anwer nghe, nói chung đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử<don't ask me WHY>

4.chuyện bè bạn: thật ra cũng chẳng có j để mà nói nhiều lắm, vẫn tạm ổn, bạn cũ xa cách vẫn xa cách , bạn mới thì vẫn thế. nói chung mọi chuyện đang càng ngày càng xấu đi với mình thì phải

5. chuyện thời tiết: nóng và oi thế này làm mình rất là bức xúc. giống bây h này, nóng vãi thóc ra. híc





6. chuyện ngôn ngữ: có lẽ mình phải tập nói tiếng Băc thôi.chứ hình như mình càng ngày nói càng khó nge thì phải, hôm nay ở thư viện, lúc đọc tên, cô kia lại còn tưởng là Nguyễn Hoang Giã mới chết chứ, ko thể để tình trạng này cont diễn ra dc nữa

7. vô số chuyện nữa không mang tên nhưng vẫn không thể không nghĩ đc, nản thì thôi rồi

chung quy lại thì phát hiện ra bản thân mình cũng có 1 tài lẻ, đó là mang đc nhiều suy nghĩ, nếu tính ra bằng đơn vị ki lô gam thì nó phải nặng hơn mình vài chục lần chứ ít à. có lẽ mình phải đc ghi vào sách kỷ lục ghi nét mục " người có sức mạnh nhất thế giới, có thể mang đi 1 khôi lượng gấp hàng chục lần khối lượng cơ thể mà vẫn hoạt động ngon lành" hiii





hay thật, tự nhiên đến đây mới nghĩ ra là mình đã hết đi 2 năm học của SV, chung quy lại thì mình đúc kết lại cuộc đời mình 2 năm nay vỏn vẹn 2 chữ: LÃNG PHÍ. đúng thật mình đang lãng phí đi thời gian đẹp nhất của cuộc đời, cái tuổi 20 của 1 con người, mình đã nghe các tiền bối đi trước truyền thụ lại là " chú cứ chơi tẹt ga đi, kẻo sau này ân hận đó". cảm ơn các vị tiền bối nhé, nhưng h e chưa cảm thấy ân hận j cả, nhưng có lẽ nêu cứ thế này sau này mình ân hận mà chết mất





cái lãng phí thứ 2 đó chính là lãng phí số money ko hề nhỏ của bố mẹ, nhưng sự lãng phí đó đáng lẽ là không sao nếu mình chăm chỉ học hành, đằng này cái mình chăm không phải là học mà là một số kái khác, bới vậy nên mình thấy thật là có lỗi. bố mẹ à, con xin lỗi nhé, con sẽ cố gắng thay đổi trong năm học tiếp, con hứa!!!! tin con nhé bố mẹ






Chiều nay, ko biết làm gì cả, 2 anh em đạp con cycle đi tới hồ tây, tới mới phát hiện ra đây đúng là chỗ duy nhất ở cái thủ đô phồn hoa hưng thịnh này mang lại cho mình cảm giác yên bình thật sự, may quá, may mà vẫn còn chỗ cho mình lang thang khi chán, hiii.cảm ơn chúa, người đã không cho con 1 chốn để lang thang. AMEN





thôi mệt rồi, phải chạy ra ngoài kia mà cho đỡ nóng, chứ mình không muốn bị tẩu hỏa nhập ma đâu, mà đôi khi ngồi thế này lâu, chân tay mình nóng chảy thì nguy to





cuộc đời sẽ cuốn mình đi đâu nhỉ