Entry for April 24, 2009
Friday, April 24, 2009 8:19:00 AM
chả biết nói j nữa...![]()
chả thể làm gì nữa...![]()
thế là hết.![]()
học lại...
mình sẽ phải học lại
ôi, con muốn chết...
con không học lại môn này đâu.
trời ơi.
chủ nghĩa xã hội khoa học, híc híc...
nản hết biết!!!!
mà sao lại vô lý thế nhỉ, càng nghĩ mình càng thấy thật sự khó hiểu. sao lại thế. rõ ràng nó đã bảo mình vẫn đc thi lại cơ mà. sao nó lại không công nhận kết quả thi chứ, rõ ràng mình đã làm hết, cái việc mà lần đầu tiên nó làm đc kể từ khi lên học đại học, thật là vô lý khi cái mà nó đặt nhiều hi vọng nhất lúc đó lại là kái khiến nó thật vọng nhất bây giờ. thấy ấm ức,thấy bất công, thấy tuyệt vọng...
dẫu sao thì sáng hôm nay với mình cũng đã trair qua nhiều cảm xúc, từ chỗ hân hoan, cảm thây may mắn, để rồi cuối cùng là thất vọng dã man
thôi, chẳng có j để có thể nói bây h nữa, chỉ trách bản thân nó đã quá ngu, mà ngu thì phải chấp nhận hậu quả chứ, không nghĩ j nữa hết, sang năm đóng tiền đi học lại chấm hết






