My Opera is closing 3rd of March

sA^u` -|)0*i` c0^nG tU*?

koikoc

Subscribe to RSS feed

Entry for March 22, 2009

vậy là bà nội đã mất được 5 ngày rồi, anh họ về cũng đã ra, chỉ con mình vẫn ở lại chiến đấu với mất môn nữa.lịch thi tới tận giữa tháng sau mới xong, không biết lúc nào mình mới về được đây???buồn và chán lắm, có lẽ mình là đứa cháu bất hiếu nhất thế giới này rồi...

hôm trước bố gọi điện ra, bảo là em Kiên ở nhà khóc nhiều lắm, mình thương nó quá. nó là người sống rất tình cảm,nó thương bà lắm, mấy hôm trước nhận được tin nhắn nó, đọc xong mà mình không cầm nổi nước mắt nữa, chỉ muốn về ngay nhà để ôm nó vào lòng. nhưng mình biết mình không thể về được, mình còn những mấy môn nữa.lúc đó thật rối bời, thật chán nản. đến bây giờ thì mình hết sức rồi, mình nghĩ quá nhiều rồi. không biết lấy gì làm động lực để sống đây, tâm trí đâu để làm bài đây!!!!!!!!