Entry for March 15, 2009
Monday, March 16, 2009 5:01:00 AM
chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vậy là nỗ lực tuyệt vời của mình trong 2 ngày vừa qua đã tan tành theo mây khói
, cũng với nó là sự thất vọng mang tên số 2: đúng vào kái đề 2 dài khủng khiếp chưa kể kết quả toàn phân số mà cả tử và mẫu số đều lên tới hàng nghìn, cộng với chỉ làm được 2 bài chưa nguyên vẹn trong tổng số 4 bài khiến mình gần như chắc chắn sẽ là cầu thủ góp mặt trong trận lượt về diễn ra sau đây dăm tháng... Còn gì thất vọng hơn. Cảm giác còn thất vọng hơn trận thua tan tác chim muông của MU trước bầy gà Li Vơ, kái hôm mà mình đã khản cả giọng để hét lên câu Mờ U vô đối để rồi ra về trong sự đau đớn!!! NẢN![]()
cũng chẳng sao, còn mấy môn nữa trong đợt thi nửa đầu kỳ này nữa mà, nếu mà cố gắng hơn nữa chắc mình muốn đá lượt về cũng không có suất.mà đôi khi còn điểm cao nữa chứ, hihi
, chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà đôi tay mình như muốn kầm kái bút để chạy ngay vào bàn học ấy,hihi nói dối siêu vãi ko chớp mắt đc nữa ồy![]()
thôi khỗng nghĩ đến học hành gì nữa cả, bây giờ nghĩ cách mần răng mà trả hết nợ nần đang chất thành đồi đây này, cộng với 7k hôm ni nợ bà bán xôi nữa kà 157k mà không biết bon nớ có nhớ không nhỉ, chắc là quên ồy cũng nên đó,hihi![]()
thôi, mỏi tay quá, phải khò khò một giấc để chiều lấy sức mà chạy mới được






