STOP STOP STOP
Sunday, December 14, 2008 5:58:00 PM
He,kế hoạch bất thành nhưng mà vẫn vui, vui lắm. Có vẻ như quên một người không phải khó quá đâu, hết rối bời rồi. May mà chỉ hết có nửa cái sim, (bị chi là hết 22,5k) khá là xót nhưng so vơí sự thoải mái mà bản thân vừa đạt được thì chẳng là vấn đề gì cả. Không ngờ liều thuốc đó lại hiệu nghiệm như vậy, híc híc, rẻ hơn nhiều so với mấy trận PS trước nhiều. Có vẻ như mình không yêu được ai lâu dài, buồn hề, không hề muốn vậy đâu. Từ nay trở thành mr_lonely rồi.huhu. Trông trời cho thành lonely cả đời luôn. mong vây quá
Hôm nay phát hiện ra năng khiếu nói của mình quá là chuẩn men luôn:" Chờ một người ngày xưa" (giả dối thì phải gọi là vô đối luôn) có là thằng ngu mới như vậy chơ, mình thì không phải là thằng ngu
. Nói vậy mà mình thấy không hề rối bời tí nào nữa cả (có nên xoá bài trước không nhỉ???). Bây giờ thì thấy thanh thản lạ luôn. Hưng phấn một cách kỳ lạ giống kiểu vừa uống dăm lon bò húc ấy
. Thật là chẳng buồn tẹo nào nữa, cho dù có nghe bài Buồn hay bài Mùa Đông không lạnh thì cũng chẳng buồn nữa(thử rồi và đã được chứng minh). ước gì bây giờ nghe mấy bài đó mà buồn đựợc thì vui biết mấy, vì lúc đó nghe bài hát mới thấy hay mà. hihi
. có điện thật rồi.
Thôi, vui gì thì vui cũng chỉ thế thôi, thế là hết buôn. Màcũng chưa biết được, may mà dừng kịp lúc, sắp lên thớt rồi này, không học thì có mà chết à, mà biết đâu sau này buồn vì chuyện gì khác chẳng hạn. Cũng biết đâu được. híc. Hhưng nói chung thế này là nhẹ nhõm lắm rồi.haha






