My Opera is closing 3rd of March

sA^u` -|)0*i` c0^nG tU*?

koikoc

Subscribe to RSS feed

rối bời

Bây giờ mình đang bị sao thế này hả trời, khó hiếu quá, cũng tại thằng ku Lục. vừa tới ký túc Thương Mại chơi với nó xong(thật ra là đi ngang qua ghé vào.nói thế cho oai thui bigsmile), lại hỏi chuyện cũ, còn khuyên mình nên ... nữa chứ, làm mình rối bời, chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa

Có nên về quê không đây ta??? Mình nữa muốn nữa không, về làm gì, chẳng lã hai thằng về rồi chơi với nhau như ku Lục nói à. A , QL, chú mi hay lắm, chú về để đi chơi với em ML của chú chứ, làm gì có thời gian đi chơi với anh, haha, thằng bạn tốt thật đó. đúng là miệng nam mô bụng một bồ "thuốc nổ"

Mình phải làm sao bây giờ đây, rối bời quá, chẳng biết phải làm gì nữa cả luôn. Nó nói một câu cũng đúng đó chứ, nhiều đứa mơ chẳng được mà mình có rồi lại dễ dàng mất đi, làm mình thấy tiếc tiếc. Giả sử bây giờ mà nối lại đi nữa thì ai giám chắc rằng sau nàu không như vậy nữa, sao mà nhiều người níu kéo ghê thế mà mình không làm được, Y bảo năm ngoái cũng đã từng níu kéo mình cơ mà, sao mình không làm lại, cái "bức tường" đó là do mình dựng lên cơ mà. Mình xoá nó đi được không nhỉ(giá như học xây dựng thì tốt quá), có nên không, mình phảỉ làm gì bây giờ đây... Ai đó trả lời tôi được không, mà cũng chưa chắc nối lại mình khá hơn bây giờ đâu, tự nhiên hôm nay thấy vui vui, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại thấy trống vắng cái gì đó. Cảm giác buồn vui lẫn lộn khó tả lắm. Buồn vì mới chia tay, chia tay thì ai chả buồn, vui vì mình là mình, mình là mình, mang stylist riêng của mình, không còn ảnh hưởng của cái gì đó quá khứ nữa

Thôi thì ta chọn vậy quyết định để tối nay thử một lần xem sao. Thử mọi cảm giác chứ, thử "nhục" lần xem thế nào nha,kaka. Mà phải công nhận từ khi yêu Y tới nay, đã có bao nhiêu là cảm giác. Đầu tiên là bình thường ,rồi hơi thích thích, dần2 yêu luôn. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, mấy hôm trước thì thất tình, bây giờ thì "chịu nhục" hehe, thử thôi mừ. Để đi mua cái sim đã chứ, mà phải gọi vào buổi đêm mới mong có hiệu lực được. hehe. cái này dùng nhiều rồi, chỉ xót lúc gọi xong.tiếc đứt cả ruột(45K đó), nhưng phải đầu tư thật rồi.

Công nhận thằng trọc lóc nó buôn kinh thật đó. Sợ thui rùi luôn, nói mãi mà không thấy mỏi miệng, mà cũng phải thôi, nếu mình mà như thế thì mình cũng không mỏi đâu,hehe,cái thằng trọc lóc (không phải trọc ở đầu đâu, mà trọc ở "chỗ khác", kiểm tra rùi mà) tán cái con đó hay thật, lại gọi nhau thân mật honey nữa chứ. Tối hôm trước lúc 2 thằng đang say sưa giắt bóng bằng tay (đáPS2) thì có tn của em đó ,làm mình mất hết hứng. nhắn xong nó cuời bảo: lần trước chơi thì mi dừng lại nt với nó, lần này cũng dừng lại nhưng nguời nt với nó lại là tau, haha, Vui thật, thay đổi nhanh hề (mà chú mi ăn đồ thừa của anh đó). Hai thằng bị gái nó lừa mất bao nhiêu là SIM. Có lẽ phải chúc mừng vì cấy ni thôi, điểm chung duy nhất mà

Thôi mỏi tay rồi, đi ăn cơm đã. Gần 2h chiều mà vẫn chưa có gì vào bụng cả, đói thật rồi, không đùa nữa đâu