My Opera is closing 3rd of March

sA^u` -|)0*i` c0^nG tU*?

koikoc

Subscribe to RSS feed

VÌ CUỘC SỐNG LUÔN TIẾP DIỄN

VÌ CUỘC SỐNG LUÔN TIẾP DIỄN magnify

Rứa là mình chia tay rồi tè, răng mà g không buồn nữa mô, biết mô bữa sau ta có duyên cũng nên đó hề, haha, cũng không biết được mà

Hay hề, vài bữa trước còn vui vẻ, mà giờ đã chia tay rồi, nghĩ lại thấy buồn cười hề,smile). bây giờ thì ít ra đứa mô đứa nớ cũng sống cuộc sống riêng, không còn phải kể chuyện buồn vui nữa mô. híc. nghĩ cũng thấy hay hay, năm ngoái cũng rứa mà:D

Thôi thì, g nỏ buồn nữa mô, răng không buồn nữa hề, răng mà nhanh rứa hề, vui là đàng khác chứ, tinh thần phấn chấn hẳn luôn, giống như kiểu ốm xong rồi khỏi hẳn ấy. có lẽ vì cuộc sống luôn tiếp diễn mà, không thể dừng lại đựơc mô, lạc hậu đó. tất nhiên rồi, g hi vọng y sống tốt được như y nói, mà không sống tốt là coi chừng đó nha.bigsmile. Chúng ta bây dừ cứ a ri thôi, g cũng không biết có tốt cho g không nữa. Nhưng a ri là tốt lắm rồi, mần răng mà tốt hơn được. Bây giờ muốn buồn cũng không buồn được nữa rồi. Huu:((

Thôi, mỏi tay rồi, chúc y sống tốt nha, hehe.