Có một ngày như thế
Saturday, December 13, 2008 12:33:00 AM
Có một ngày mặt trời không chiếu sáng
Có một ngày trái đất ngừng quay
Có một ngày bình minh không thức dậy
Mặt đất này không còn cỏ cây
Có một ngày mặt biển không có sòng
Gió ngừng thổi và đám mây thôi bay
Có một ngày thấy mình nằm đây
Mảnh đất này buốt lạnh bàn tay
Đó là ngày người ấy xa tôi hỏi có buồn không khi em đi lấy chồng
Đó là ngày buồn thỉu buồn thiu là ngày tôi vĩnh biệt người yêu.
(cont...)
Có ngàynhư thế thật các bạn ạ.thật chẳng có gì buồn hơn đâu
Nhưng không sao
....Hãy vui lên nào các chàng trai, buồn làm chi, đâu có ích gì
Hãy vui lên nào các chàng trai, cùng ca lên vàcùng noi bye bye.
hehe đàn ông con trai mà![]()






