My Opera is closing 3rd of March

sA^u` -|)0*i` c0^nG tU*?

koikoc

Subscribe to RSS feed

chiều buồn (vì đang nghe bài buồn_duy khánh)

chiều buồn (vì đang nghe bài buồn_duy khánh) magnify

vừa chát mà. y bảo đợi y g nha.uh g đợi mà, tại sao vậy y, tại sao chúng ta bây giờ lại thế này.g kông thích như bây giờ tí tẹo nào cả đâu, g muốn được như ngày xưa.y vừa bảo đốt luôn rồi,cuốn nhật ký đó. sao thế, nó không hề có tội đâu, nó là tình cảm của y cho giang mà, sao lại đốt nó được, G đâu có đốt nó đâu, y nhẫn tâm quá

22 này được nghỉ những 3 ngày. mình sẽ làm gì đây nhỉ, vừa hỏi y xong, y bảo muốn g về.nhưng có lẽ g ko về đâu. Ở ngoài này mà ôn thi thôi, về thì cũng thế mà không về cũng thế cả.tất nhiên về sẽ tốt hơn, về được gặp y cơ mà, khá là vui.đi đâu chơi xả hơi đã. đỡ phải suy nghĩ nhiều làm gì.mệt xác

nghỉ buổi học rồi, híc, chán thật. ở nhà cũng chẳng biết làm gì cả, chỉ biết down nhạc về nghe. híc. buồn thế này không biết