My Opera is closing 3rd of March

KOKORO_YEUNGO

May be nothing is forever

Subscribe to RSS feed

nhật ký không thường nhật

cũng khá lâu rồI hôm nay mình mớI viết tiếp vào blog, thờI gian này mình bận quá chừng và cũng có quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình mệt mỏI quá đi. Có lẽ đạI gia đình my.opera.com đã quên mất sự tồn tạI của mình rồI cũng nên hiiiiiiiiiii.
À, lúc tốI mình vừa đi chớI vớI chị gái của con bạn thân là Thảo he, trờI ơi vui lắm, lần đầu tiên gặp chị mà nhưe là lâu rồI ấy. vui kinh khủng. chị thật là xinh, vui tính nữa chứ, mjình thực sự thấy quý chị lém…chị tên Phượng, nhỏ nhắn và rất dễ thướng. Mình ước gì cũng có một ngườI chị gái như thế để làm nũng và tâm sự nhiều điều. mình sẽ nhặn tin cho chị và nói ra điều đó cũng nên..hiiiiiiiiiiii vthú vị thật.
Mà hôm nay thầy giáo dạy chuyên nghành lạI “chập chập” cho lớp một trận nóng bở hơi tai luôn. Chán lém, nhìu khi ông ta cứ chập chập thế nào ấy. lúc đầu mình cũng khá cảm tình vớI thầy, nhưng dần dần thấy thầy có rất nhiều tính xấu khiến mình thấy khá hụt hẫng, thầy gì mà…chấn òm à.
Mình húă từ hôm nay sẽ siếng năng chăm chỉ vào blog để viết thật nhiều điều vui và thú vị quanh cuộc sống của cô sinh viên gần cuốI . chắc sẽ có nhìu kỷ niệm lắm. thôi thì cứ chờ đã. giừo bận mất rùi…tạm thờI cứ thế đã…
yikes cat sing heart love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28