WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 1
Saturday, May 12, 2007 2:13:00 PM
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...
Thỉnh thoảng, bạn nhận được từ hộp thư của mình một lá thư mời mọc bạn tham gia một chương trình nào đó với những đề nghị vô cùng hấp dẫn. Nhưng lá thư yêu cầu bạn phải gửi đi những thông tin cơ bản của bạn, như họ tên, địa chỉ, tuổi,... thì mới được tham gia chương trình đó. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó chỉ là một trò lừa đảo nào đó chăng? Và bạn sẽ vứt lá thư vào sọt rác? Có thể vậy. Nhưng nếu lá thư đó đến từ một người bạn hoàn toàn có thể tin tưởng được, với những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, không thể giả mạo thì sao? Như thế đã đủ lấy lòng tin của bạn chưa? Và bạn còn nghi ngại gì mà không chập nhận những đề nghị hấp dẫn đó. Nhưng đôi khi, bạn không biết rằng, chỉ một giây phút thôi, cuộc sống của bạn đã bị bẻ quặt sang một hướng khâc...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày chủ nhật uể oải, nhàm chán. Nó, một thằng nhóc 17 tuổi, đang ngồi chồm hỗm vừa gặm bánh mì, vừa dán mắt vào máy vi tính ở góc căn phòng nhỏ. Nó đang chờ một cái nick quen thuộc nào đó chợt sáng lên, ở Y!M hoặc ở web gamevn, để có thể tán dóc với nó. Nhưng nó đã chờ từ sáng rồi, mà chẳng có ai. Những kẻ mà nó quen, không hiểu sao sáng nay lại lặn mất tăm cả, mà lại đúng ngày chủ nhật chứ. Thật kỳ lạ. Còn những cái nick khác còn sáng, thì nó chẳng nói chuyện được với ai mà cũng chẳng ai nói chuyện được với nó. Nó cảm thấy cô đơn, một sự cô đơn "ảo" của một kẻ bị vứt chỏng chơ vào một góc chẳng ai thèm quan tâm trên mạng. Một cảm giác mà nó đã rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại khó chịu, nặng nề đến thế. Đáng lẽ hôm nay không phải là một ngày chán nản như thế, mà là phải là một ngày vui vẻ. Một mình nó ở nhà, một mình nó làm chủ cả không gian này, nguyên ngày hôm nay. Và theo đúng kế hoạch, thì hôm nay nó sẽ cùng đám chiến hữu đi giải trí ở đâu đó. Nhưng tất cả đổ vỡ cả. Chỉ vì cơn mưa chết tiệt! Trời đang nắng chang chang, thế mà cũng đổ mưa được. Nó cười méo xệch, nguyền rủa đến từng phân tử Hiđrô và Oxi trong cái đám nước đang đổ xối xả lên mái nhà nhà nó. Chỉ vì chúng mà giờ đây, nó phải ngồi một mình ở nhà như một kẻ vô công rồi nghề. Thật ngán ngẩm! Nhưng thôi, than vãn thế là đủ rồi. Lãng phí một buổi sáng như thế cũng đủ rồi. Bây giờ nó phải làm một kế gì đó hơn là ngồi lì ở đây. Nghĩ sao làm vậy, nó nhần F5, refresh lần cuối cùng để xem có gì mới không, rồi sẽ rồi khỏi chỗ này mà làm việc gì đó chấm dứt nỗi chán ngán này. Mà thật ra nó cũng chẳng mong là có cái tin gì mới, chẳng qua chỉ là một thói quen mà thôi. Nhưng như người ta nói, cái gì bất ngờ thường gặp lúc cuối cùng. Ngay khi mà nó chẳng mong muốn gì nhất, thì lại có một tin mới : nó có một tin nhắn. Ai nhắn cho nó thế nhỉ? Nhắn để làm gì? Mà nhắn cái gì nhỉ? Nó cũng chẳng biết. Thật ra, nó cũng chẳng muốn đọc, mà định tắt máy luôn cho rồi. Nhưng bỗng trong đầu nó, có một cái gì đó thôi thúc nó đọc tin nhắn này, hét vào tai nó bắt nó phải đọc tin nhắn này. Sự tò mò. Đó là một sự tò mò mãnh liệt hơn bao giờ hết trỗi dậy trong người nó, bao trùm lấy toàn thân nó, điều khiển bàn tay nó điều khiển chuột mở tin nhắn này. Nó chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả. Thật kỳ lạ. Nhưng nó vẫn làm theo cái tiếng gọi kỳ lạ đó. Có mất gì đâu nào? Có mấy giây chứ mấy. Đã lãng phí cả buổi sáng thì mấy giây có hề gì chứ? Vậy thì, nào Inbox nào. Và lại một điều kỳ lạ nữa. Một lá thư từ BM, admin của gamevn. Và cái title của khá kỳ lạ, và hấp dẫn "Wild Battle : Hunter and Hunted". Một game mới chăng? Trí tò mò của nó càng được kích thích hơn. Và không ngần ngại, nó mở ngay lá thư đó...
Xin chào bạn!
Tôi là đại diện của công ty giải trí B.R.Y . Hiện nay công ty chúng tôi đang chuẩn bị cho ra đời một sản phẩm game mới "Wild Battle : Hunter and Hunted" . Đây là game được chuẩn bị để đánh dấu tên tuổi công ty trong làng giải trí thế giới, nên chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho game này. Nhưng không có gì là hoàn hảo, game này vẫn có thể còn 1 số lỗi nào đó mà chúng tôi chưa biết để khắc phục. Vì vậy để bảo đảm kế hoạch có thể thành công và làm hài lòng các gamer, chúng tôi cần một số gamer chơi thử bản demo của game này để phát hiện những lỗi đó. Tất nhiên, chúng tôi sẽ có quyền lợi cho những gamer đó. Các bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các thiết bị để có thể chơi game này, và sau khi kết thúc, bạn có thể giữ lại toàn bộ các thiết bị này nếu bạn muốn. Và người nào chơi tốt nhất, có nhiều ý kiến đóng góp tốt nhất cho chúng tôi, sẽ được chúng tôi trao 1 phần thưởng trị giá 9000$ . Vậy bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi hay không? Nếu bạn đồng ý, hãy nhấn vào đường link dưới đây để đăng ký tại công ty.
Một lời giới thiệu quá hấp dẫn. Những thiết bị chơi game. Phần thưởng trị giá 9000$. Chỉ để chơi thử 1 game nào đó. Quả là không thể tin được. Một kiểu ném tiền của một công ty mới nổi chăng? Hay liệu đây có phải là một trò lừa đảo không? Nhưng cái tên BM đã khẳng định tất cả. Admin của gamevn, danh tiếng đủ quét sạch mọi nghi ngại và do dự trong đầu nó. Vậy thì tội gì mà không thử cơ chứ? Và thế là nó nhấn ngay vào đường link ấy. Nó cung cấp cho công ty ấy tất cả những thông tin về nó, tên tuổi, địa chỉ, nick trên gamevn... mà họ yêu cầu. Cuối cùng nó nhấn vào nút Accept, và mơ tưởng đến một ngày nào đó, nó cầm trên tay 9000$. Và cùng với giấc mơ ngày càng rõ rệt trong đầu nó, là dòng chữ cũng đang dần hiện rõ không kém trên màn hình vi tính
Thank. Riku...






