My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 2

What is the essence of wild life?
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...

Năm ngày sau...
Tại một nơi rất xa, rất xa...
Lại một ngày mệt mỏi, chán nản trôi qua. Nằm dài trong căn phòng, cậu ngước nhìn lên trần nhà đầy bụi mà tự hỏi : Tại sao hôm nay lại có quá nhiều chuyện không vui xảy ra với cậu thế? Tại sao có những chuyện vớ vẩn không đáng gì mà cũng khiến người ta làm to chuyện thế? Cậu thật không hiểu. Không thể hiểu được tại sao, tự nhiên bạn gái của cậu lại gây chuyện với cậu, rồi thế là cãi nhau kịch liệt. Mà lý do thì có gì đâu, chỉ là một chuyện vớ vẩn từ đời nào, mà đến chính cậu cũng không nhớ được. Thế mà không biết bằng cách nào, bạn gái cậu lại vẫn tìm ra. Và thay vì chở cô ta đi chơi như đã định trước, giờ đây cậu lại phải đứng đó hứng hết những tai hoạ từ cái chuyện con con đó. Rồi cô ta đùng đùng giận dữ bỏ về, không nói không rằng gì nữa cả. Dẫu biết rằng đó chỉ là một lần giận dỗi như bao lần giận dỗi khác của cô ta, nhưng cậu vẫn không thể nào không thấy bực mình và chán nản. Tất cả kế hoạch đẹp đẽ trong hôm nay, cuối cùng tan nát cả, chỉ vì một chuyện không đâu. Giờ thì phải tìm một chỗ nào đó để giải toả, không thì cậu chắc chết mất. Và lựa chọn của cậu là một quán net, để có thể lên mạng. Ở đó, cậu sống thật với mình nhất. Ở đó, cậu có những người bạn rất thân thiết. Và đó có thể coi là ngôi nhà thứ hai của cậu. Biết đâu một ai đó có thể giúp cậu giải toả sự buồn chán này. Nhưng cái u ám của ngày hôm nay đã nào chịu buông tha? Chưa ngồi được năm phút, thì mất điện! Lại một lần nữa, nỗi thất vọng lại tìm đến với cậu. Dù có tin vui là cậu không phả trả tiền dịch vụ vì sự cố này, nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu vui lên một tí nào. Mà lúc này, nó khác gì một tiếng cười mỉa mai vào mặt cậu cơ chứ? Đời thật đáng chán làm sao. Cậu thở dài. Rồi lại nhìn trần nhà, lại suy nghĩ, rồi lại thở dài. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhưng vậy thì có khác gì tự mình làm chính ngày hôm nay thêm chán nản hơn nữa? Nằm lì ở đây thì được cái ích gì cơ chứ? Buồn chán, chật hẹp và tù túng. Cậu cảm thấy ngột ngạt đến như không thở được. Thôi thì ra ngoài, bách bộ vài vòng để thư thả đầu óc một tí. Nhưng khi vừa nắm lấy tay vặn cửa, thì cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Một lần nữa, kế hoạch của cậu lại bị phá vỡ lần nữa. Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà xui xẻo, làm gì cũng hỏng vậy? Tuy vậy, cậu vẫn mở cửa mời họ vào. Biết đâu lại có chuyện gì hay ho thì sao. Mà hoá ra lại không phải vậy. Vừa mở cửa, cậu đã thấy rợn người. Đối diện với cậu là ba người đàn ông cao lớn, ăn vận veste đen. Chỉ thiếu cái kính đen, cái dây điện đàm nối với tay và cái đầu trọc là y như mẫy gã mafia trong phim rồi. Tuy vậy cậu vẫn thấy rợn người. Vừa lúc đó, người đứng giữa, có vẻ là lớn tuổi nhất và là người đứng đầu, bước đến sát cậu :
_Chào cậu!-Ông ta cười thân thiện-Chúng tôi đến vì trò chơi "Wild Battle : Hunter and Hunted".
Đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra. Lá thư invite của BM. Trò chơi. Giải thưởng. Có lẽ đây cũng là một điều thú vị như cậu nghĩ, trong cái ngày dài chán nản và u ám này. Cậu vừa khoát tay mời họ vào, vừa cười :
_Ồ! Mời các ông vào. Tôi cứ nghĩ người tôi gặp là một nhân viên bưu điện với một đống thùng giấy cactôn to đùng kia. Không ngờ lại được chính quý công ty đến tận nhà thế này. Mà này... Cho tôi hỏi... Sao tôi chẳng thấy các ông cầm thứ gì có vẻ như là đĩa game hay thiết bị chơi game như đã quảng cáo vậy. Hay là... chẳng lẽ...
_Từ từ nào!- Người đàn ông đứng giữa lại cười. Ông ta đưa tay ra. Và theo lễ, cậu cũng đưa tay ra bắt tay người đàn ông ấy. Bỗng cậu thấy có cái gì nhói lên ở bàn tay, như có ong chích vậy. Chưa kịp hiểu gì, cậu đã thấy toàn thân bỗng trở nên nặng nề, mi mắt trĩu xuống. Toàn thân cậu thấy rã rời, chân tay như rơi ra khỏi thân thể. Rồi cậu gục xuống nền nhà. Việc cuối cùng cậu có thể nhận thấy, chính là tiếng người cậu đổ xuống nền nhà, và thoang thoảng tiếng cười của người đàn ông "Món quà cho cậu đấy. Bây giờ thì trò chơi mới bắt đầu, Mutsu Kokono ạ..."

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 1WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28