My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

GIỌT NƯỚC RƠI

Lấp lánh một giọt nước
Lơ lửng giữa từng không.
Ba năm trọn một giấc,
Còn gì để ngóng trông?

Giọt nước cứ xuôi dòng
Trôi về miền dĩ vãng
Băng qua những cánh đồng
Nghe câu hát mêng mang.

Lê bước khắp thế gian,
Biết tìm đâu nguồn cội?
Ơi, con chim lạc đàn,
Tảng đá trắng mồ côi.

Một nỗi buồn vời vợi
Nhẹ bước trong cơn say.
Chiều xưa ai đứng đợi
Bóng hình chẳng ai hay.

Giọt nước hóa thành mây
Cho sắc động âm huyền
Giọt nước vẫn bay bay
Dù mỏi bước truân chuyên.

Lỡ bước hay hậu duyên?
Tình cờ hay tiền kiếp?
Nước theo gió đẩy thuyền
Trôi về miền xứ Diệp...

Điểm thi tốt nghiệp5WASSUP RAPPER - PARTY FINDING RAPPER OF QUẢNG NGÃI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28