WHO AM I? MR.LONG?
Monday, July 23, 2007 1:48:06 PM
Nói chung là...chậc chậc...Thoai. Cứ vào xem sẽ biết...
Đầu tiên là xét theo nick bản thân :
_drgn_89 : Đây là nick Y!M của bản thân, chuyên dùng để giao tiếp. Đã có ý đổi mấy lần rồi mà vẫn y nguyên ^ ^ . Đây là lời nhận xét "Đây là mẫu người rất có năng lực trong công việc, tương lai rất dễ trở thành người nổi tiếng. Giỏi trong việc thể hiện ý tưởng của mình và luôn chia sẻ tâm tư với người khác. Họ còn là một người lịch sự và tao nhã khiến mọi người rất tự hào khi đi bên họ" . Not comment. Vì hầu như...sai. Trên Y!M tớ là 1 kẻ lười biếng, thích trêu chọc người khác nên cái lịch sự, và tao nhã thì... ^ ^ . Chia sẻ tâm tư thì chỉ với người cực kỳ quen thân thôi
. _komired : không phải là nick Y!M . Chỉ là 1 nick phụ, nhưng ý nghĩa ngầm của nó là cái gì hoang dã, bản năng nhất. Và đây là lời nhận xét "Mẫu người này là mẫu người cứng rắn, can đảm, sống rất thành thật, ghét nịnh bợ, tự ái cao nên thích chỉ huy người khác. Trong chuyện tình cảm họ rất khắt khe nên không mấy êm đẹp, bù lại rất thành công trên con đường công danh" . Câu đầu, rất giống với tớ, nhưng là khi tớ...hoàn hảo hoá bản thân
. Có lẽ, nếu bị đẩy vào đường cùng, thì như vậy chăng? Mà cũng đúng mình thích chỉ huy người khác thật ^ ^ . Câu sau thì khá đúng, nhưng không phải vì khắt khe quá mà là do...thôi không nói nữa.Souldemon : là nick dùng trên một số 4rum. Có thể coi đó là 1 phần bộ mặt thật của tớ ^ ^ . Và hãy xem người ta nói gì? "Nick của người này nói lên rằng họ là mẫu người giàu cảm xúc và nhạy cảm. Cuộc sống trong mắt họ là một thế giới mộng mơ với những tình yêu đầm ấm và ngọt ngào. Cũng bởi suy nghĩ này mà họ dễ bị tổn thương, vấp ngã trong cuộc sống đầy những khó khăn trước mặt. Hãy thựuc tế hơn!" . Tất cả đều đúng. Nhưng chỉ ở mức độ 40% . Bởi vì, đơn giản, tạo ra một bộ mặt khác là khả năng của tớ. Và vấp ngã? Cũng nhiều rồi. và có lẽ ở tương lai nữa. Có điều tớ đứng dậy nhanh lắm ^ ^ .
Dragon_southsky : nick Y!M phụ, dùng để check mail theo kiểu 3 tháng 1 lần
. Và thỉnh thoảng dùng để đăng ký vào dịch vụ nếu không thích dùng nick drgn_89 . Có thể coi là 1 dạng nhân cách thứ hai. Và đó là "Chủ nhân của nick này là người thông minh, đầu óc hoạt boát, và thích nói đùa. Cực kỳ khoái làm giàu và sẽ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Bằng chứng là những kế hoạch làm ăn đang hiện diện trong đầu từ lâu lắm rồi" . Đây không phải là con người chính của tớ. Nhưng tớ nghĩ đó là con người trên mạng của tớ, vì hầu hết bạn bè trên mạng của tớ nhận xét là thế ^ ^ . Còn lĩnh vực kinh doanh thì tớ không chắc lắm. Cũng đã có một vài ý tưởng, và giờ đang...nằm trên giấy. Vì sao ư? Tớ chưa nói là tớ lười lắm à
.DoS : nick name do bạn bè trên mạng đặt cho, gọi tắt từ nick của tớ. Có thể coi là cách nhìn của bạn bè về tớ được không nhỉ? Đó là "Ẩn trong nick này là một người có lòng thương người, tính cách tế nhị. Họ là người chăm chỉ trong học tập và rất giỏi ngoại giao. Ngoài ra, họ là một người cực kỳ may mắn khi những người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ họ" . Có thể là thế thật. Nhưng nói thẳng ra tớ không có cái gọi là "tính cách tế nhị". Tất nhiên là có những lúc phải biết những gì không nên nói. Chăm chỉ học tập thì tớ không dám. Và phần "may mắn..." ? Có thể là người ta nghĩ vậy thôi.
Tính cách qua ngày tháng năm sinh : tớ sinh năm "Mậu thìn", đầu 1989. Và đây là : Tuổi nhỏ đề phòng sông nước. Tính cứng cỏi, mưu mô. Tài lộc dễ làm nhưng khó giữ. Trung niên được hiển vinh. Sợ có quyền chức. Vợ chồng khí xung khắc nên nhẫn nại. Không nên tin người" . Cứng cỏi thì có thể, nhưng mưu mô...? E hèm, tớ thừa nhận là có vài lần +_+ ... Còn quyền lực. Đó là một khái niệm, chậc, khó nói. Nó vừa quyến rũ, nhưng vẫn có cái gì đó đáng sợ. Nói chung, tớ coi đấy là mục tiêu để đạt được và...từ bỏ hoặc leo cao hơn
.Tính cách qua ngày tháng năm sinh tập 2 : thuộc cung "Bảo Bình"-người đổ nước. Để xem mình là người thế nào "Những khoảnh khắc không báo trước, như lẽ tự nhiên, Bảo Bình sẽ nổi bật lên một cách bất thình lình. Bạn thường có những ý tưởng táo bạo. Bảo Bình cũng là những người khá cố chấp và câu nệ trong tình yêu. Bạn dễ rơi vào tình trạng đang làm cái này thị bị cái khác cuốn hút. Phải bớt "lung tung" giữa những ý tưởng khác nhau (tập trung vào một thứ, cả công việc lẫn tình cảm sẽ dễ đạt được đến thành công hơn đấy)" . Tớ chứ ai






