My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

Apollo test? Uh uh oh yeah

Hôm nay đi kiểm tra bên Apollo test, mới thấy mình ngu-mù tiếng Anh vãi đạn ra... Khiếp, nhìn cái đề mà muốn chóng cả mặt. Khéo không những không được Elementary mà thành Beginner thì chắc ọc bơ ọc máu ra mất thôi...hic hic oh man...

Thực tế là đã đi thi ở Eli rồi ạ. Và cái đề Eli thì nói chung là thế này :

_Nghe trước : nghe làm 2 bài, mỗi bài nghe 1 lần. Lần thứ nhất thì nghe kha khá, về chỉ đường-->đúng hơn. Lần thứ 2 thì nghe là về guid tourist nhưng chả cái gì ra cái gì --> đánh bừa!!!!

_Làm bài test grammar : cái này, của bên Eli thì đến 1/2 là căn bản. Có thể coi là cho không điểm. 1/2 còn lại thì ngồi gặm bút viết bừa (à quên, chưa giới thiệu là bên Eli bắt tự điền ạ, có mỗi 1 hay 2 cái là cho trước từ thôi).

_Làm bài essay : mình làm phần introduce về gia đình. Công nhận là viết hơi bị gà và ngu vãi đạn ra. Đã thế còn viết bút chì + chữ to. Hố hố, down điểm thảm hại.
_Phần nói hay còn gọi là interview : phần này thì ngu nhất rồi ko còn gì để nói. Bà teacher trông cũng vui tính, hỏi mình mấy câu, mình vừa gãi đầu+nhìn trời vừa trả lời lung tung xèng, ấp a ấp úng như gà ấy +_+ .

Nói chung là cả 4 phần thì tất cả đều level 3, còn phần interview level 2 nên em được vào lớp Elementary-level 2!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn Apollo. Ác mộng...

_Đề thi grammar phát trước : nghĩ câu nào đúng thì tick đại câu đấy, không cần kiểm tra. Kết quả là y như hồi thì Đại học, chưa hết giờ đã ngửa cổ nhìn trời. Bố khỉ, kiểu nào chắc down xuống Beginner luôn chứ chả chơi.

_Interview : đang ngồi huýt sáo thì mama gọi điện, đi ra ngoài + toilet luôn vì cả sáng cả chiều cả tối có đi đâu. Về đến thì 2 đứa thi cùng đề (1 đứa 91, 1 đứa 89 còn lại toàn mấy em mẫu giáo và U16) biến rồi. Được một lúc mình mới được invite gặp bác Tây test mình. Nói chung thì cũng đỡ cà lăm hơn hồi bên Eli. Kết nhất quả bác biết bố mình thôi làm giáo viên, bác ấy bảo "He's so lucky!" (Oh God!) . Cuối cùng bước ra mới Pre-Intermediate (2 đứa cùng đề đều Intermediate mới chết chứ!)

_Bước vào phần nghe : cái này thì càng vãi đạn kinh khủng. Bắn như mình bắn tiếng Việt với hightest speed --> mình đã nói ko ai nghe rồi, thêm phát này nữa T_T ... Đã thế còn chơi toàn từ đồng âm, với lại từ nối --> thánh thần thiên địa ôi. Kiểu này down thê thảm rồi. Beginner nhé em.

_Bước viết essay : cái này thì mình viết về plan for future (còn 1 yêu cầu nữa hình như là carrer cho cái phần hiện tại). Viết bài bản hơn 1 tí. Viết dư phải xin thêm 2 phút. Thằng cu 89 cạnh mình còn khen chữ đẹp nữa --> bố khỉ, chắc tại viết khoảng cách đều với bút chì nhìn nó óng nên thế, chứ nói vậy khác gì chửi đểu mình.

Thôi thế là kết thúc, đi ra. 3 ngày nữa nhận giấy báo tử...nhầm...giấy báo tử là của Đại học, còn đây là họ sẽ gọi chon điện thoại đến nhận kết quả.

Naruto luv HinataHỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28