My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

THE KILLER OF HELL NUMBER

,

Chúng ta hãy bắt đầu bằng một trò chơi nho nhỏ, có lẽ là rất quen thuộc. Đó là trò chơi với những con số. Từ thuở khai thiên lập địa, người ta đã phát hiện và sử dụng những con số, và dựa vào những con số để sống cho đến nay. Số học phát triển ở khắp nơi, dưới mọi hình thức, từ kiểu đếm vỏ sò, nút dây,.v.v.. cho đến những ký tự tượng hình của chữ Hán hay chữ Ai Câp, rồi chữ số La Mã, chữ số Ả Rập,.v.v.. Có thể nói, chính những con số là một trong những mối liên kết giữa những nền văn minh khác biệt trên Trái Đất. Số học có thể coi là một môn Khoa học, Triết học căn bản nhất để con người tìm hiểu về thế giới.

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải quá đi sâu vào một vấn đề đó. Bây giờ chỉ là một trò chơi đơn giản. Chúng ta đã biết, dù ở bất kỳ nền văn minh nào, cũng có những số mang ý nghĩa tốt lành và những con số mang ý nghĩa xui xẻo. Như một trào lưu, chúng ta hãy để ý tới những con số không may mắn trước. Đầu tiên là với con số 13. Trong thần thoại Đông Âu, vị thần thứ 13 là một vị thần độc ác và tàn bạo. Judas, kẻ phán Chúa, là tín đồ thứ 13. Đặc biệt hơn, chương 13 của sách Khải huyền là nơi mà người ta tìm thấy nhiều quỷ nhất giữa bộ sách này. Ba ví dụ có lẽ đã đủ thấy sự xui xẻo của con số thứ 13 rồi chứ. Bây giờ ta hãy làm một phép tính trẻ con. Đó là 1+3=4 ! Có gì đặc biệt nhỉ? Có lẽ có, nếu như biết được rằng, tại Trung Hoa, số 4 được phát âm gần giống với "tử", tức là chết. Người Trung Hoa cực kỳ kiêng con số này, lý do thì như đã biết. Một chút liên quan ngẫu nhiên chăng? Vậy thì, đang ở Trung Quốc, hãy xem đến số 7 - phát âm là "thất". Nó đồng âm với từ có nghĩa là mất mát. Một sự xui xẻo phải không? Chúng ta hãy lại làm một phép tính trẻ con nữa. Đó là 7=4+3 ! Ta có số 43. Mà 43 thì sao nhỉ? Có lẽ chẳng ai thấy số này nhiều và quan tâm cho lắm. Nhưng ta hãy để ý một tí. Một phép toán đơn giản nữa, là 4/3=1.(3) ! Bạn đã thấy gặp lại con số quen chưa? Và bây giờ, hãy đến với con số của ma quỷ : số 6, hay chính xác hơn là 666. Số 666, được rút ra từ biểu tượng hai hình tam giác lồng nhau trong một hình lục giác, chính là biểu tượng của những kẻ chống Chúa. Hay cao hơn nữa, đó chính là số hiệu của quỷ Satan, chúa tể của bống đêm, địa ngục và tội ác. Và chắc ai đó đã nghe tới chuyện thứ 6 ngày 13, ngày thứ sáu đen tối với những u ám bao phủ trên đầu. Và từ số 666 này, ta hãy đến với lời nguyền mang số hiệu 23. Và, lại một lần nữa, lời nguyền này được thể hiện bằng một phép tính đơn giản : 2/3=0.(6) hay còn có thể lấy ra 3 số, 0.666!!! Và bây giờ, hãy vượt qua rào cản tôn giáo, đến với đất nước Italia, nơi đế chế Rome đã từng ngự trị và bao phủ bóng đen của mình lên tín đồ của Kinh Thánh. Và ở giữa đất nước này, con số 17 còn mang vẻ u ám hơn cả con số 13, khi đảo ngược vị trí của chữ số La Mã XVII thành VIXI, nghĩa là "tôi đã từng sống!". Cái này không cần phải nói rõ thêm nữa, phải không?

Và có ai nhận thấy sự đặc biệt gì của những con số kia không? Hãy xem lại nhé. Số 6 (666), số 13, số 23, số 43, số của những gì liên quan tới chống Chúa. Số 6 (666) chia hết cho 3. Số 13, 23, 43 tận cùng là số 3. Số 3 được coi như là một tập hợp hoàn thiện cho một đội nhỏ, có thể bổ sung ưu khuyết cho nhau, thường được gọi là "bộ ba". Và không ít "bộ ba" thật sự đã mang lại chết chóc tai ương cho nhân loại.

Còn gì đặc biệt nữa không? Còn. Ta hãy xét lại một lần nữa, đó là những số 3, 7, 13, 17, 23, 43. Chúng có đặc điểm gì? Đó là những số nguyên tố, chỉ chia hết cho 1 và chính bản thân nó. Mỗi con số là một sự hoàn hảo cho một chu kỳ khó có thể bị chia rẽ bởi những vòng chu kỳ khác, để tội ác có thể trưởng thành một cách bình yên trước khi gieo tai họa đến cho con người.

New pic 4 ficMICHEAL JACKSON - ANTI WAR SONG!!!! PART3

Comments

Tiểu Kiềutieukieu Thursday, August 16, 2007 2:56:38 AM

Vậy thì, đang ở Trung Quốc, hãy xem đến số 7 - phát âm là "thất". Nó đồng âm với từ có nghĩa là mất mát. Một sự xui xẻo phải không?


Ơh, theo em thì khác anh à. Đúng là nhiều dân tộc trên thế giới coi số 7 là 1 con số đặc biệt nhưng ko phải là 1 con số xui xẻo mà ngược lại.
Người Hy lạp và Babilon cổ đại cho rằng đây là con số của sự "sống còn". Nó là tổng của 2 con số 3 và 4 như anh nói ở trên. 3 là ba người : cha , mẹ và con là cơ bản của cuộc sống . 4 là bốn phương , bốn hường gió mang lại gió mưa điều hoa sự sống. Bởi vì thế nó là con số linh thiêng.
Nhà toán học Hy Lạp cổ Pithagore cũng cho số 7 là con số ling thiêng, con số của sự toàn vẹn. Nó là tổng của 3 và 4. Hình tam giác và hình tứ giác, những hình ảnh của sự toàn vẹn.
Con số 7 còn xuất hiện nhiều trong Tôn Giáo như là 1 con số linh thiêng khác. Do Thái giáo có 7 mối tội đầu và 7 bí tích. Người Hy Lạp hằng năm vẫn suy tôn 7 nhà thông thái. Thành La Mã dc xậy trên 7 ngọn đồi.
Trong các truyện cổ cụng có nhiều sự kiện gắn liền với số 7 như : Bạch tuyết và 7 chú lùn. Quỷ râu xanh có 7 cái ...( cái gì quên mất rùi ) và đánh 7 con ruồi, rồi đến kì quan thế giới...
Như thế trừ Trung Hoa ra thì hầu như mọi người đều công nhận con số 7 là con số linh thiêng chứ ko phải số xui nhỉ ??


Tiểu Kiềutieukieu Saturday, August 18, 2007 3:08:32 AM

Ấy chết. anh edit lại bài viết của em đi. Pithagore sống ở thế kỉ 15 mà em lại viết là cổ đại thế kia thì chết thật.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28