My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

AS A DREAM

,

Mona Lisa by paint


Vẽ hình bằng code HTML


Vãi đạn chưa? Mình vẽ và học vẽ mãi mà còn chưa làm nổi, còn mấy bác pro thì... Siêu khủng...
Mà quên, còn cái gì chưa làm nữa nhỉ? Đúng rồi. Viết blog...

Chả là sáng nay nằm mơ... một điều kinh khủng nhất đối với những thằng mê sự tự do... đó là lấy vợ!!!! Nhưng câu chuyện bắt đầu cũng không hề dễ dàng một tí nào. Mình chả còn nhớ vào giấc mơ như thế nào, chỉ nhớ là mình ăn mặc như một thằng Tàu nhà quê chân đất : tóc cạo đầu đinh, mặc cái áo khoác nâu sồn sột, mặc quần thì thôi khỏi nói rất chi là chằng đụp. Và cái khung cảnh thì đúng là dưới quê thật, mặc dù mình còn nhớ là vẫn ở Đà Nẵng (trong mơ nhé!) . Nhưng điều bất ngờ là tự nhiên ở đâu đến một con bé quẳng một đứa nhóc vào mặt mình và nói : "He's your son!!!!" --> Chuyện gì thì ai cũng đoán được rồi phải không? (Ở trong mơ, tất nhiên) cái mặt mình ngố thộn (không khác gì ngoài đời) nhìn thằng nhóc rồi đi chọc chọc nó, chẳng nói năng gì sớt trong khi người quen (chả nhớ là ai????) đang thanh minh thanh nga... Nhưng trước vật chứng sờ sờ ra đấy thì còn chối cãi làm sao được nữa. Và tèn tén ten... I've married!!! Điều quan trọng là, lúc đó mình cũng chưa biết mặt cô dâu. Quá trình đám cưới như thế nào thì không nhớ, nhưng chỉ cuối cùng là hai đứa ngồi trên xe chó kéo với đống giày vớ linh tinh phía sau (nhiễm phương Tây đây mà!) . Và lúc này vẫn chưa nhìn thấy mặt cô dâu, và đặc biệt hơn là, bên gia đình mình không biết gì cả (trong mơ nhá!) . Oh man. May cũng chỉ là trong mơ... Nhưng nightmare chưa kết thúc ở đó. Mặc dù, ờ, nó vẫn có đem lại tí niềm vui... Đó là một thằng đang học Đại học. Well, thế là đem vợ (mặt mũi vẫn chưa hề biết., quái!) về Ký túc xá. Và vì một lý do (đã quên rồi ạ!) , cô dâu bé nhỏ bị bỏng toàn thân, trừ mỗi cái mặt (hú vía!). Thế là thành thằng gà trống nuôi con mọn và vợ dại. Lúc này mới nhìn rõ mặt. Tóc đen dài ngang vai, mặt mũi bầu bĩnh xinh tưới... Reng reng!!! Khốn nạn chưa. Chưa kịp hưởng thụ cái gì thì đồng hồ báo thức rồi. Biết thế đêm qua không bật cho xong. Tiếc của, ngủ sớm, mơ tiếp...

Giấc mơ lần này lại một lần nữa dính tới... gái. Lúc mào đầu thì mình như một thằng nhóc học sinh. Trong một bữa chiêu đãi nho nhỏ, mình gặp nàng. Well, như bao thằng con trai khác với bản năng không kiềm chế (mơ mà, chứ lúc thức cho vàng cũng không dám), mình oai hùng tiến lại tán nàng. Và nàng xiêu! Thế là nói chuyện, cười đùa, vui vẻ, thân mật... Sau đó đưa nàng về nhà. Và tất nhiên là thằng này phải về nhà của thằng này. Phiêu phiêu một khoảng thời gian thì ơi hỗi, phát hiện ra mình bị theo dõi. Okey, đùng phát biến thành một anh nhân viên điều tra kiểu Mĩ (loại thường thấy trong phim). Bên cạnh anh ta luôn có 1 thằng IQ 180 giúp đỡ. Và cuối cùng, kẻ theo dõi cũng đã bắt đầu liên lạc. Đầu mối duy nhất là một tờ giấy kiểu mật mã, ghi tên những người mà mình quen biết (chắc là trong mơ, chứ nhớ là chẳng dính dáng tới ai bên ngoài!), và 2 dòng hướng dẫn bên dưới, hình như là "Call" (gọi điện thoại?) và "Gun" (bảo mình bắn cái gì???) . Điểm duy nhất được lưu ý là ngoài tất cả các tên được đánh số bên cạnh, có một cái tên thì không. Sau một hồi mày mò (mà chả nhớ bằng cách nào nữa, thông cảm mơ mà!) cuối cùng thì cũng tìm được kẻ theo dõi. Mà hình như chả phải nữa, tình cờ hay sao ấy?! Chỉ nhớ là ở một rạp hát, và kẻ đó ngồi trên một lô riêng để xem. Tất nhiên ai cũng đoán ra, đó là nàng. Thế là một màn lâm ly bi đát năn nỉ ỉ ôi nước mắt nước mũi ròng ròng. Nhưng đang đoạn ôm ấp mùi mẫn thì nàng rút ngay một khẩu súng ra và...bang! Đáng tiếc là tớ nhanh hơn. Nàng dính 2 phát vào ngực và 1 phát vào giữa trán. Bố khỉ. Tiếc của. The brain ra lệnh mơ lại. Chỉ là 1 phát vào vai thôi. Và tớ dẫn độ nàng về nhà tù. Trên đường về chỉ có ta và nàng....

Đến lúc này thì giật mình thức dậy. Sao toàn những lúc chuẩn bị lãng mạn thì ông trời lại phá hỏng giấc mơ của tôi thế này!!!

MICHEAL JACKSON - ANTI WAR SONG!!!! PART3Egg

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28