GAVIEN : QUYỀN LỰC VÀ ĐIÊU TÀN...
Friday, January 18, 2008 8:04:56 AM
Trọng GAVIEN, những khu vực vô chính phủ thường là những vùng đất xô bồ hỗn độn, luôn chứa trong nó những xung đột không thể giải quyết. Tuy nhiên, lại có một vùng đất hoàn toàn khác. Đó là Ropigain. Thật ra, nói đây là khu vực vô chính phủ cũng không hoàn toàn chính xác. Trên danh nghĩa, nó thuộc sự bảo hộ của quốc vương Jeankin và vị võ tướng thân cận, Heero Yun. Nhưng dưới sự bảo hộ này, Ropigain trở thành chốn dung thân của những kẻ đầu có giá nhất GAVIEN. Mặc dù nó chưa đầy tội phạm, nhưng khác với Relouxi, ở đây có một sự lãnh đạo thống nhất – quân đội - luật lệ riêng do chính tội phạm đặt ra. Đây cũng chính là nơi phát nguồn của cuộc chiến đẫm máu 20 năm về trước. Bởi vậy, thế lực cai trị Ropigain luôn là cái gai cần phải nhổ khỏi mắt GAVIEN. Đáng tiếc là, mọi biện pháp của GAVIEN đối với vùng đất này, dù là tấn công với quy mô lớn hay cho sát thủ ám sát những kẻ lãnh đạo, đều thất bại. Trong suốt 20 năm, Ropigain là một điểm mù đầy nhức nhối trong con mắt của GAVIEN.
Bởi thế, theo lẽ tất nhiên, kẻ đứng đầu tổ chức này phải là một thiên tài. Cũng không quá đáng khi nói như thế về Riku. Một kẻ đã biến một đạo quân ô hợp ở nơi toàn đất và cát này thành một đạo binh hùng mạnh 20 năm về trước. Thậm chí, GAVIEN có thể đã mất toàn bộ lãnh thổ của mình, nếu như NTH ra tay. Toàn bộ đội quân bị tiêu diệt, Riku cùng những kẻ thân cận may mắn lắm mới có thể sống sót trở về. Và từ đó, họ ẩn thân ở đây suốt 20 năm và lãnh đạo vùng đất này. Trong thời gian đó, gần như không ai biết là họ đang ở đâu cả. Nhưng ngày hôm nay, hang động tối tăm nhât cuối cùng cũng đã hé lộ. Lần đầu tiên, sau 20 năm, có một kẻ không thuộc Forsaken bước đến trước mặt Riku
_Chào – kẻ mới đến nhếch mép – tôi phải gọi anh là gì nhỉ? Bạn cũ? Hay ân sư?
Riku không trả lời. Sau 20 năm không gặp người lạ và chôn mình trong chốn này, đôi mắt thâm quầng của Riku nhất thời không thể nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình.
_Không nhận ra người quen cũ sao, Riku? - Kẻ mới dến lại một lần nữa tỏ ra khinh khỉnh – kẻ đầu tiên được anh dạy dỗ đây mà.
Ký ức chôn vùi hơn 20 năm của Riku bỗng nhiên bừng sáng. Tuy nhiên, lại không phải những ký ức về một kẻ đã theo anh như hình với bóng suốt một thời gian dài. Ngược lại, những hình ảnh vô cùng tồi tệ đang hiện lên :
_Ngươi là Zainor Dean? - Riku đáp lại một giọng đều đều – kẻ đã phản bội ta?
_Đừng nói vậy chứ – Dean sa sầm nét mặt – không tham gia khác với phản bội nhiều lắm chứ.
_Với ta thì như nhau thôi. Nhưng cái đấy không cần quan tâm. Ngươi đến đây vì việc gì?
_Vào đề luôn à? - Dean hơi tỏ vẻ ngạc nhiên – Điều ta muốn là, anh hãy làm lại điều 20 năm trước anh đã từng làm.
_Ngươi đến đây vì điều đó sao – Thật lạ là Riku không phản ứng gì – Câu trả lời là...Không!
_Nhưng bằng cách đó anh có thể có...
_Quyền lực, tiền bạc, gái đẹp... Từ lâu ta đã không còn quan tâm đến chúng rồi!
_Nhưng có một thứ anh sẽ mãi mất đi nếu anh không làm.
_Thứ gì?
_Khả năng thể hiện trí thông minh thiên tài của anh. Anh muốn nó bị chôn vùi mãi hay sao?
_Thật buồn cười. Ta đang điều khiển Ropigain đứng vững trước GAVIEN bằng trí khôn của ta đây!
_Nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai, GAVIEN sẽ đến tận đây để tìm anh!
_Cái gì? Ngươi dám... - Riku giật mình. Quả nhiên lời nói này, một cách nào đó đã tác động được đến Riku. Với anh ta, Ropigain là một vùng đất thiêng liêng, vùng đất của bằng hữu. Việc ở lại đây để chống GAVIEN bình định vùng đất này cũng vì chính những tình cảm ấy. Nhưng bây giờ, từ chính miệng của kẻ một thời là học trò của anh, thì tất cả sẽ biến mất vào sáng ngày mai. Một sự thật không thể chấp nhận được với anh. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, thì có một người đã bước lên. Một quan cái vật. Không phải. Là một bộ giáp hình thù quái vật. Nó được thiết kế với đủ các góc cạnh, mà ở đó toàn là những gai nhọn tua tủa. Chưa kể đến những hình khắc vằn vện trên thân người. Đó chính là The Four. Một kẻ thân tín của Riku. Sát thủ khét tiếng mà GAVIEN phải ghê sợ. Một con người được sinh ra ở chính nơi đây. Không chịu được cảnh Ropigain bị bán đứng, hắn quyết tăm lấy mạng kẻ đang đứng trước mắt mình. Mặc kệ Rilu có ra lệnh hay không. Rút từ sau lưng mình một thanh hắc kiếm, The Four nhằm Zainor Dean mà chém tới. Đoán được nguy hiểm, y đã nhanh chóng nhảy nguwowic ra sao né đòn. Nhưng vừa lúc đó, lưỡi hắc kiếm đã xoay một vòng, rồi chĩa thẳng vào cổ Zainor Dean. Thắng bại đã rõ, y phen này mất mạng dưới tay The Four. Nhưng đúng lúc đó...
_Mối thù với GAVIEN, ngươi tính sao?
The Four bàng hoàng đánh rơi thanh hắc kiếm. Những hình ảnh ngày xưa thi nhau hiện về. Một phủ đệ to lớn, ngọc ngà rực rỡ. Trong thoáng chốc, tất cả chìm vào lửa đỏ. Giữa sân phủ, tiếng gào thét khóc ló vang lên ầm ĩ. Những tên lính đang thi nhau tàn sát cả nhà người trong phủ. Từ nam nhân đến nữ nhân, từ trẻ đến người già không ai thoát được. Máu đỏ chảy ướt cả sân phủ. Khi bọn lính kéo đi hết, thì từ dưới đất ngầm, mới có một đứa bé len lén bước ra. Tuy trốn, nhưng đứa bé đó đã nhận ra : kẻ tàn sát cả gia đình nó chính là đạo quân của GAVIEN. Nó chính là The Four. Và Zainor Dean ở đây, đang cười nhạt trước đối thủ. Nhưng vừa lúc đó, y lai thấy cái gì lành lạnh ghé sát ngay vào cổ. Tuy hắn không thể quay lại nhìn kẻ đã đánh lén, thì với lông vũ đỏ xanh bay khăp bầu trời, thì nó đã biết. Đó chính là Guinechan. Kẻ thân tín thứ hai của Riku. Hắn là một huyền thoại của GAVIEN, với nhiều năng lực hơn người. Gần như khắp nơi trên GAVIEN đều có dấu chân của hắn, và gần như ở đâu cũng có những bia mộ những kẻ đã chết gục dưới tay hắn. Có thể nói, trong Forsaken, thì hắn là kẻ giỏi nhất. Có điều, hắn chỉ thua Riku đúng ở chỗ trí óc thiên tài để có thể đứng đầu Forsaken. Nhưng Zainor Dean còn biết nhiều hơn thế :
_Ranza. Ngài vẫn khỏe chứ?
Kẻ đứng phía sau hơi khựng người. Nhưng thanh kiếm vẫn không hề chuyển chỗ. Chỉ có điều, hơi lạnh lúc này đã đè nặng xuống vai Zainor Dean. Sát ý đã không còn. Bởi vì Guinechan, hay Ranza, đã lộ mặt mặc dù ai ở đây cũng biết bí mật của hắn. Cả hai cái tên đều rất nổi tiếng trong GAVIEN. Một cái tên là của thiên tài trong giới tội phạm, một cái đầu bằng vàng đối với những kẻ săng tiền thưởng. Còn một cái tên khác, Ranza, lại là tên một vị tướng đa tài của GAVIEN. Mặc dù cũng đứng đầu một vùng đất, nhưng Ranza lại không phải là một quốc vương mà lại là một vị tướng, bởi vì vùng đất đó là vùng đất của những chiến binh. Dưới trướng người này, là một đạo quân hùng mạnh và đông đảo bậc nhất trong số những kẻ thống trị dưới quyền GAVIEN. Hai kẻ nằm ở 2 thái cực, chỉ giống nhau ở chữ “thiên tài” lại bỗng hóa ra là một. Và hôm nay, chính vì Zainor Dean, hắn đã phải nhận lệnh tới đây để tiêu diệt “chính mình”. Nhưng trong khi Ranza còn đang nghĩ ngợi, thì lại một cái bóng khác lao lên từ phía sau The Four. Đó chính là Avant, một kiếm sĩ kiêu hãnh với bộ giáp nhẹ sáng loáng như chính thanh kiếm của mình. Hắn sinh ra với sức mạnh của một phù thủy vĩ đại, nhưng lại đi tập tành kiếm pháp. Điều trái ngược này hóa ra lại giúp được hắn rất nhiều trong những trận chiến lớn khi đối đầu với hâng ngàn quân lính đối phương. Nhưng lại hại hắn khi gặp phải những vị tướng hùng mạnh. Bản thân hắn vì thế cũng là một huyền thoại khi từng một tay tiêu diệt cả một quân đoàn của GAVIEN. Tuy nhiên, hắn lại không có được sự đa tài và trí thông minh thiên tài như Ranza, nên hầu như ai cũng biết hắn nhưng lại thường không nhớ rõ tên hắn. Nhưng hôm nay đã có kẻ đó. Zainor Dean thốt lên “Avant!” vì bất ngờ, y không ngờ kẻ này lại có trong Forsaken. Nhưng y vẫn có một quân bài. Thanh kiếm trong tay Avant vừa chém xuống thì Zainor Dean cũng bị xả làm 2 mảnh. Cũng ngay lập tức, 2 mảnh xác này bỗng tự gắn liền lại với nhau. Avant, The Four có vẻ bất ngờ. Nhưng Ranza, Riku thì đoán ra ngay lập tức “Thế thân?”.
Nụ cười của Zainor Dean đã xác nhận lại ý kiến đó là đúng. Nhưng y không cười được lâu. Một mũi tên từ sâu trong hang động bắn vọt ra. Rất nhanh, đến mức chẳng ai kịp nhận thấy trước khi nó xuyên qua Zainor Dean và cắm phập vào thành hang phía sau. Cái bóng của Zainor Dean có vẻ như không việc gì, nhưng bỗng lại khuỵu gối xuống như bị trọng thương. Và cũng vì thế, y biết đối phương là ai. Kronpas, kẻ duy nhất sở hữu khả năng đả thương vật chủ chính thông qua thế thân. Và một lần nữa, việc người này có mặt trong Forsaken lại là một bất ngờ lớn với Zainor Dean. Y chỉ biết người này là một trong những kẻ nắm quyền lực cao nhất trong Hội Đồng Liên Minh Khoa Học của GAVIEN. Mang tiếng là thế, nhưng ở đó người ta không chỉ nghiên cứu khoa học thông thường. Nó có rât nhiều cái tên do dân thường đặt ra. Thư viện khổng lồ của GAVIEN. Hay Phòng nghiên cứu ma thuật của GAVIEN. Hay Hội đồng liên minh các tôn giáo của GAVIEN. Hay Nơi thử nghiệm tra tấn trên người của GAVIEN. Nhưng hầu như chưa có ai xác nhận điều đó cả, trừ những kẻ đang hấp hối bên vệ đường với những chuyện kể mang đầy màu sắc tâm thần. Và có lẽ lúc này, thật không may với Zainor Dean, y cũng chuẩn bị biến thành những kẻ như thế. Nhưng vừa lúc đó :
_Không được giết hắn! - Riku ra lệnh. Zainor Dean cũng nhân đó có cơ hội nhảy ngược ra sau, thoát khỏi sự kiểm soát của Kronpas. Lúc này Riku cũng đứng dậy, tiến tới chỗ Zainor Dean. Vừa sát mặt nhau, Riku đã lên tiếng với giọng chỉ đủ cho 2 người nghe :
_Hóa ra ngươi vẫn gặp vấn đề về nó, sự “sáng tạo” đúng không?
_Đúng vậy – Zainor Dean đáp lại với âm lượng tương tự – tôi chỉ có thể dùng những gì tôi biết. Chứ không thể tạo ra những cái không ai biết như anh.
_Vậy nên ngươi cần ta...?
_Phải.
_Ngươi có biết dám uy hiếp ta thì ngươi sẽ chịu kết cục như thế nào không?
_Tôi biết. Tôi đã phải chứng kiến một lần rồi.
_Nhưng ngươi vẫn dám làm điều này sao?
_Vì mục đích cuối cùng thì cũng đáng.
Riku quay người lại, trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Tất cả những kẻ có mặt ở đây, Zainor Dean, Guinechan hay Ranza, The Four, Avant, Kronpas đều dồn mắt vào anh. Trông chờ một sự quyết định. Một quyết định có thể thay đổi số phận mỗi kẻ ở đây một lần nữa, và thậm chí cả vận mệnh và lịch sử của GAVIEN, cả thế giới.
_Ta sẽ theo ngươi bây giờ – Riku lên tiếng – nhưng không có nghĩa là giúp ngươi.
_Vì sao? - Zainor Dean ngạc nhiên hỏi.
_Ta ra lệnh cho ngươi hãy liên lạc với Dee và Pie.
_Riku...
_Đừng gọi ta là Riku – con rắn độc vừa lột xác trả lời – hãy gọi ta là Realan.
Ngày hôm đó, có thể coi là ngày đặt dấu chấm hết cho GAVIEN, cho sự thống trị của một đế chế bao trùm cả 4000 năm này. Và cũng là dấu chấm hêt cho những kẻ có mặt ở đó lúc đấy. Ngày hôm sau, 2 vạn quân của GAVIEN bất ngờ tập kích vào hang động nơi trú ẩn của Riku và đồng bọn, do chính Ranza và Heero Yun chỉ huy. Có điều, những gì họ thu được chỉ là một bức thư viết tay, với đầy đủ lời lẽ sỉ nhục GAVIEN. Ở dưới bức thư đó, có ký tên Realan, một cái tên vài tháng sau mới được nhắc đến rộng rãi. Tuy nhiên, kẻ đã báo tin không hề bị khiển trách, vì thật sự quân lính cũng đã thu được khá nhiều vật dụng chứng tỏ chủ nhân của chúng là Forsaken. Việc không bắt được người, chỉ được giải thích là : chúng liên tục thay đổi chỗ ở và GAVIEN đã chậm chân. Tuy nhiên, mục đích của họ cũng đã đạt được vài phần. Ropigain dường như có vẻ suy yếu. Và có thể sẽ sụp đổ trước một cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới.






