My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

GAVIEN : QUYỀN LỰC VÀ ĐIÊU TÀN...

CHAP1 : KHẢI HUYỀN(con.t)

Mỗi quốc gia của GAVIEN đều có một tôn giáo riêng. Tuy nhiên, có một vài quốc gia lại tồn tại nhiều tôn giáo một lúc. Và điều tất yếu, đó là sự xung đột tôn giáo ảnh hưởng nặng nề đến sự cai trị của GAVIEN. Nhất là đối với những vùng vô chính phủ, như Relouxi. Một vùng đất xô bồ, hỗn độn với đủ các loại người mà đa số là những kẻ đầu có giá. Vì thế, hơi khác với các quốc gia khác, sự xung đột của các tôn giáo ở đây đa phần là sự chống đối giới cầm quyền. Trong đó, nổi bật lên nhất là giáo phái Nguyệt Thần thờ thần Cruzid. Tự nhân là đứa con của thần thánh nhưng bị áp bức bởi chính quyền, vì thế Nguyệt Thần là một thế lực vô cùng tích cực và hung hãn chống lại GAVIEN. Năm nay, nhờ sự bành trướng thế lực và phát triển chân rết tới các vương quốc khác, Nguyệt Thần lần thứ hai tổ chức chiến tranh - cái mà họ gọi là cuộc kháng chiến vì những đứa con của Cruzid.

Với một số lượng quân lớn được tập hợp từ nhiều nước, Nguyệt Thần rõ ràng không phải là vấn đề đơn giản với GAVIEN. Đồng thời, giới cầm quyền cũng khá khó khăn khi phải cố sức để dẹp yên tiếng đồn là GAVIEN đàn áp tôn giáo, rất có hại tới sự thống trị. Nhờ cơ hội giới cầm quyền không thể hoàn toàn chú tâm tiêu diệt, dù ô hộp nhưng Nguyệt Thần cũng đã tiến được khá xa. Nay họ đã đóng trại gần bờ sông Bitaru, nằm trên lãnh thổ vương quốc Musano, sẵn sàng đối đầu với đội quân của GAVIEN. Thực tế, Musano cũng là một vương quốc thiếu sự ổn định dù khá rộng lớn, nhất là sau sự ra đi của quốc vương Lee SaHo. Hai người kế vị của ông, Lee Sonich và Lee Binh, kẻ thì thiếu sự quyết đoán kẻ thì thiếu khả năng chinh phục của người tiền nhiệm. Vì thế, dù đã thắng được một trận nhỏ trước Nguyệt Thần nhưng họ đã bị thiệt hại không ít, buộc phải cầu viện GAVIEN. Chỉ trong chưa đầy hai ngày, Pulao the Lion đã nhận được yêu cầu. Ngay lập tức, mệnh lệnh không bắt buộc TRIỆU HỒI đã nhanh chóng được gửi đến các quốc vương. Hai ngày sau, một trong số đó đã có mặt trình diện Pulao the Lion. Nhưng ông ta gần như không thèm để ý đến 2 kẻ mới đến ấy. Quắc cặp mắt sáng rực giữa bóng tối bao phủ mà ông ta đang náu mình ẩn thân, Pulao the Lion đang chăm chú về một phương xa xăm. Bỗng một giọng ồm ồm vang lên, phá vỡ sự câm lặng thường trực trong điện thần. Pulao the Lion đang hỏi một kẻ thân cận khác bên cạnh, cũng dấu mình trong bóng tối :

_Có bao nhiêu quốc vương đã hướng ứng mệnh lệnh?

_Dạ bẩm Điện Hạ. Chỉ mới có 2 là Pico và Tofive thôi ạ.

_Có bao nhiêu quốc vương không trả lời?

_Dạ bẩm Điện Hạ. Cũng chỉ có 2 là Moandor và Zainor Dean ạ.

_Còn lại hầu hết là từ chối phải không?

_Dạ bẩm Điện Hạ. Đúng ạ.

Pulao the Lion nhíu mày, suy nghĩ một điều gì đó. Sự im lặng lại tái lập, bao trùm lên khu điện thờ u ám này. Pico và Tofive hơi lùi lại, dường như sẵn sàng đón chờ một mệnh lệnh. Nhưng điều Pulao the Lion nói tiếp theo không phải là mệnh lệnh :

_Những kẻ hèn nhát không đáng để để tâm. Còn hai kẻ không trả lời, ta sẽ nhanh gặp chúng trên chiến trường.

Nói rồi Pulao the Great nhắm mắt lại. Ánh sáng duy nhất trong điện thần đã biến mất. Tất cả đều tràn ngập trong tăm tối. Con sư tử già đã chìm vào giấc ngủ đá. Còn hai vị quốc vương lập tức lui ra, vì họ đã hiểu mệnh lệnh. Đơn giản chỉ là, nhanh chóng lên đường.


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ở bên kia bờ sông, Nguyệt Thần đã kịp bày binh bố trận. Người lãnh đạo cuộc tấn công lần này là Jin Thiết Tâm, kẻ chỉ đứng dưới giáo chủ Nguyệt Thần. Hắn là một kẻ cuồng ngạo, cứng đầu, lì lợm, hiếu sát nhưng cực kỳ trung thành với giáo phái. Thật ra, xét trên năng lực thì hắn không phải là kẻ tài giỏi nhất trong đám quân ô hợp này. Nhưng bằng những đức tính bẩm sinh của mình, hắn đã dần dần triệt hạ tất cả những kẻ nào đã từng cản đường hắn lên vị trí trên ngàn người dưới một người hiện nay. Và với trận chiến bên bờ sông Bitaru, danh tiếng hắn sẽ càng lẫy lừng và trở thành một mốc son chói lọi đánh dấu sự bắt đầu của Tân Thế Giới. Một Thế Giới chỉ của riêng người Nguyệt Thần mà thôi. Vì thế hắn chuẩn bị rất kỹ càng cho lần chiến thắng này. Chủ động chọn địa hình dốc và và có núi hình cánh cung bao bọc sau lưng đối diện với đồng bằng rộng lớn. Nghiên cứu đặc điểm nổi bật của dối phương. Bày binh bố trận khắc chế. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đảm bảo cho chiến thắng của hắn, bởi vì Jin Thiết Tâm biết rằng, những kẻ thống trị GAVIEN luôn có những năng lực đặc biệt khó ngờ. Nhưng hắn vẫn tự tin tổ chức cuộc tấn công lần này. Bởi vì hắn đang nắm giữ một quân bài bí mật. Chỉ cần tung quân bài ra đúng lúc, chiến thắng sẽ thuộc về hắn. Còn bây giờ, hắn đang chờ đội quân đối phương kéo đến. Nhanh hơn hắn tưởng, quân GAVIEN giờ đã tập trung đầy đủ đối diện với kẻ địch. Toàn quân của GAVIEN gồm 3 đội quân dưới quyền chỉ huy của anh em nhà Lee Sonich và Lee Binh, Pico và Tofive. 3 đạo quân này bố trí xen kẽ nhau, chia đều làm 3 phần : tiền quân, trung quân, và hậu quân. Hậu tuyến do Lee Sonich và Lee Binh nắm giữ. Trung tuyến do Pico và Tofive nắm giữ, chia đội hình thành 3 đạo gọng kìm, mỗi đạo là một đội quân riêng của từng vương quốc, bao vây quân Nguyệt Thần. Còn tiền quân, đã sớm lập đội hình cánh cung vòng ngoài quân Thần Nguyệt, vừa bao vây vừa hỗ trợ trung quân nếu có biến. Đội hình đã được bố trí sẵn sàng, Pico và Tofive đích thân ra trước toàn quân đốc chiến. Có điều họ không ngờ rằng, cũng đang có một đạo quân lén lút đi vòng đường núi đến sau hậu quân họ. Lúc này, tiếng đập binh khi, tiếng hò hét dương oai và mạt sát đối phương, tiếng tù và inh ỏi vang lên, gây chấn động cả một góc trời. Hai bên chủ soái vẫy tay hạ lệnh tiến quân. Cuộc chiến đã bắt đầu. Ngày hôm nay, nơi đây sẽ là biển máu.

Tiến công cùng một lúc, nhưng quân Thanh Âm do God Fackin đã vọt lên trước. Dây là đội quân thiên về tốc độ, sử dụng giáp nhẹ và vũ khí hạng trung, đồng thời họ có sức mạnh của SoulMicro giúp gia tăng tốc độ tối đa. Musinach một thời với đội quân này, đã chinh Đông chiến Tây, đánh nhanh rút nhanh xuất quỷ nhập thần khiến đối phương phải hoảng sợ mà tan vỡ. Và Jin Thiết Tâm đương nhiên biết được điều này, và đã bố trí sẵn sàng. Ngay khi quân Thanh Âm trung quân vừa áp sát, thì bỗng…vút…vút…từ dưới đát hàng loạt mũi lao phóng lên lấy mạng kẻ xấu số. Đó là những chiếc bẫy phóng lao tự động đã được Jin Thiết Tâm chôn sẵn dưới chiến trường, chỉ cần đạp trúng nó sẽ mất mạng. Tốc chiến hóa ra giờ lại hóa thành điểm yếu chết người của quân Thanh Âm. Gia tăng tốc độ thì dễ, nhưng điều khiển nó lại vô cùng khó khăn. Toàn quân của Thanh Âm giờ không kịp ngừng lại, lớp sau xô lớp trước vào vùng tử địa. Những mũi lao vun vút lao lên, những thân xác bị xé toạc bay vung vãi trên bầu trời, máu đổ như mưa xuống mặt đất nhuộm đỏ cả không gian. Không một tiếng la thét hay gào khóc, chỉ có những gương mặt trắng bệch sợ hãi và những con thiêu thân lao vào ánh đèn thiêu đốt chính bản thân mình.Khi những kẻ đầu tiên thoát ra khỏi trận địa này, thì đội quân này chỉ còn lại 300 người. Và đón chờ họ là những mũi tên đang chia thẳng vào mặt của quân Nguyệt Thần. Tách một tiếng, và hàng loạt những tiếng tách dồn dập vang lên. Những mũi tên vun vút lao đi, như một cơn bão cát sa mạc, che kín mặt trời phủ lên mặt đất bóng đêm tử thân. Và trong phút chốc, nó chôn vùi toàn bộ tàn quân Thanh Âm, những kẻ bất hạnh không biết lượng sức mình. Jin Thiết Tâm cười sằng sặc. Bước đầu của hắn đã thành công. Nhưng nụ cười hơi méo tí, vì God Fackin và hơn 300 quân Thanh Âm, mặc dù găm đầy tên, vẫn hiên ngang đứng vững.

Chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu vừa rồi, quân Hỏa Luân của Tofive đã có chút chùn chân, Bản thân Tofive chần chừ cũng không biết có nên tiếp tục tiến quân hay không. Nhưng không để cho vị quốc vương này kịp suy nghĩ thấu đáo, Jin Thiết Tâm đã hạ lệnh cho một đội kỵ binh 5000 người ra ứng chiến. Vó ngựa tung đất cát bụi mù, những tiếng hét hăm dọa rầm trời đã khiến Tofive chột dạ. Lập tức quân Hỏa Luân được lệnh dừng tiến quân. Nhưng có lẽ một thời gian khá dài không dụng binh, đã khiến quyết định này của Tofive trở nên sai lầm. Quân Hỏa Luân vốn nổi tiếng với một phương thức hành quân không ai có thể nắm bắt được. Luôn luôn di chuyển và tấn công, đó là phương thức sống còn của đội quân này. Những chiến binh ở đất nước của Tofive luôn tự hào rằng, cả cuộc đời chinh chiến chưa bao giờ bị trầy da xước thịt vì tên đạn. Nhưng khi dừng lại và co cụm, họ đã không còn có thể lập lại kỳ tích đó nữa. Bởi vì Hỏa Luân giờ chẳng khác gì một cái bia tập bắn. Hàng loạt mũi tên nhằm họ xối xả lao tới. Đồng thời, đội kỳ binh của Nguyệt Thần cũng nhanh chóng áp sát và đánh thúc vào sườn. May nhờ có giáp và khiên nhẹ, cùng đội hình khá chắc chắn, Tofive cũng có thể cầm cự trước khi ra quyết định chờ tiếp viện hay rút lui.

Hai đạo quân đã xử lý. Giờ đến đạo quân thứ ba, của một kẻ mà Jin Thiết Tâm lo ngại nhất. Là Pico sứ Tasu. Đã không dưới mười lần, Jin Thiết Tâm suýt mất mạng dưới tay vị quốc vương này, kể cả khi đối đầu trực diện hay dàn quân đánh trận. Không phải vì Pico là một quốc vương dày dặn kinh nghiệm sa trường, và bản thân ông ta cũng là một chiến binh lão luyện. Mà còn bởi, sứ Tasu nơi Pico cai quản không phải là một vùng đất bình thường. Đây là nơi giao thoa giữa Âm Giới và Trần Gian. Là ngục tù của những linh hồn oán than không thể siêu thoát. Là nơi quỷ và người cùng chung sống. Bất kỳ một ai có thể sống sót ở đây, đều là những kẻ không bình thường đầy ma quái. Hắc Diện Quân mà Pico lãnh đạo để đánh Nguyệt Thần lân này cũng không phải ngoại lệ. Một đạo quân không ai lộ mặt. Tất cả đều giấu mình trong bộ trang phục vải đen gọn gàng bao toàn thân, cùng một chiếc mặt nạ sắt kỳ dị. Đó là chưa kể tới những đồ trang sức đầy gai, lưỡi móc treo đầy trên người họ. Lúc này, Hắc Diện Quân đã tiến gần tới quần Nguyệt Thần, chỉ chờ giao chiến. Vừa lúc đó, Jin Thiết Tâm liền cho một toán binh 500 người làm thành thế mũi dùi, lao lên đánh thẳng vào đối phương. Pico lúc này liền cho hai quan rẽ ra, để cho quân nguyệt Thần chui vào giữa. Và địa ngục đang chờ họ ở đó. Từ chính giữa, bỗng nhiên vọt ra một đoàn Hắc Diện Quân cưỡi những con hắc mã đeo đầy cựa sắt. Không chém giết, nhưng những tiếng thét vút lên ngút trời. Toàn đội kỵ binh Hắc Diện Quân, đơn giản chỉ giẫm đạp đối phương tan xác dưới bốn vó ngựa. Và đạo quân này nhanh chóng lât ngược tình thế, tạo thành thế mũi dùi tiến thẳng vào quân đối phương. Theo sau họ là quân bộ binh. Khi đến gần sát Nguyệt Thần quân, mỗi người trong họ rút ra một ống xương. Vẩy tay một cái, lập tức chúng biến hóa thiên hình vạn trạng, với những lưới hắc đao sắc lẻm đầy góc cạnh kỳ quái. Tất cả chúng chỉ giống nhau ở phần chuôi cầm, khi biến thành một bàn tay khác của Hắc Diện Quân, đầy những móng sắt nhọn. Đạo quân này đã chạm trán với đối phương. Đối diện với đoàn quân đáng sợ đó, Jin Thiết Tâm cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Hắn đã tập trung toàn bộ những khí tài có thể. Thạch đạn, độc tiễn, hỏa lôi,… tất cả đều được đem ra để đối phó với đội quân hắc ám đối phương. Nhưng những thứ đó không hề làm chùn bước Hắc Diện Quân. Với những vũ khí quỳ quái, họ đã tỏ rõ khả năng chiến đấu của mình. Những đòn chặt chém tàn bạo cùng thân pháp điệu nghệ, họ đã khiến đối phương phải run sợ khi chứng kiến đồng đội bị róc thịt. Máu đã chảy thành suối, những thân người bị xé toạc và chà đạp nát bét. Hai bên tranh giành từng tí một. Trận chiến đang vào hồi quyết đinh. Tuy vậy, hại vị chủ soái vẫn ẩn thân trong trận. Jin Thiết Tâm đã chứng kiến sức mạnh của Pico, nên hắn không dám liều. Mặc dù vậy, hắn vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng. Trước hết là vì hắn đã có đối sách. Và sau đó, là quân bài bí mật…

Moandor. Chính là hắn. Moandor xứ Woa đang dẫn quân bí mật len theo đường núi để vòng ra sau hậu quân của GAVIEN. Hắn cũng không ngờ được rằng, mình sẽ phản bội. Nhưng những gì hắn đạt được sau chiến thắng lần này của Jin, sẽ mang lại cho hắn nhiều thứ mà GAVIEN đã tước đi của hắn. Thật ra, mục đích của hắn có hơi khác với Jin Thiết Tâm, vì hắn biết trong hậu quân đang có một nhân vật quan trọng đang bí mật theo dõi. Nắm được người này, không chỉ có thể khiến toàn quân GAVIEN sụp đổ nhanh chóng, mà còn có thể ở thế thượng phong bắt GAVIEN phải nhượng bộ. Tuy nhiên, làm như vậy cũng vô cùng liều lĩnh. Bởi những nhân vật được cho là quan trọng của GAVIEN đều có những quyền năng mạnh mẽ. Và điều khó khăn là, ít ai biết được những quyền năng đó là gì. Tuy vậy, Moandor vẫn hy vọng sự bất ngờ này sẽ khiến nhân vật ấy không kịp trở tay. Muốn thành công phải liều lĩnh. Hăn mỉm cười tự khích lệ. Có điều, thàn may mắn đã không mỉm cười lại với hắn. Ở đầu con đường vòng, đã hiện ra một bóng người. Quốc vương God Dra xứ Tatsion. Một kẻ nổi tiếng vì những sở thích kỳ quái của mình. Và cũng là một chiến binh khó chịu trên chiến trường. Tuy vậy, Moandor vẫn bình tĩnh hỏi :

_Ngươi đến đây làm gi?

_Cậu bé – God Dra trả lời trịch thượng – Ta không đến để giết cậu đâu. Chỉ là vì cái này…

Nói rồi God Dra lấy trong túi ra một chút lông đỏ, rồi thổi phù vào đó. Những chiếc lông này bay lên, hóa thành một làn sương hồng hồng mờ ảo. Rồi ngay lập tức, chúng kết tụ thành hình đôi mắt nằm trên con sư tử bờm đỏ và trong hai dấu ngoặc cặp. Dấu hiệu của Pulao the Lion. Một tiếng nói ồm ồm vang lên, bao trùm lấy tâm trí Moandor :

_Moandor xứ Woa. Những gì ngươi làm, cuối cùng sẽ được phán xét!

Tiếng nói vừa dứt, lập tức những hình ảnh đó mờ nhòe đi. Màn sương tụ tán lại thành những hòn tuyết hồng, nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi tan biến. Nhưng chúng vẫn còn in sâu trên giác mạc của Moandor, cũng như những lời của Pulao the Lion vẫn vang vọng trong thành nhĩ của hắn. GAVIEN đã biết. Hắn đã lộ dù rất cẩn thận. Họ quá thần thánh, hắn không thể nào đối chọi lại được…

_Cậu bé – God Dra cười ngạo mạn – Thấy thế nào?

_Ta đầu hàng! - Một câu nói làm vừa lòng GAVIEN. Nhưng không làm vừa lòng một kẻ khác…

Lúc này, trận chiến giữa Hắc Diện Quân và Nguyệt Thần càng lúc càng căng thẳng. Trên mặt đất nhơm nhớp thịt và máu, khiến những kẻ còn sống không phải vì bị kèn chặt bởi đồng đội và đối phương chắc chắn đã ngã vì trơn. Đồng thời quân kỵ binh của Nguyệt Thần vừa bỏ rơi quân Tofive chạy trốn để về trợ chiên thì lập tức đã bị quân Thanh Âm và Hắc Diện Quân ở tiền tuyến vây đánh ác liệt.. Thế trận vẫn chưa nghiêng về bên nào. Jin Thiết Tâm lúc này còn căng thẳng gấp bội. Bởi đã quá lâu mà con bài của hắn, Moandor, vẫn không tỏ ra động tĩnh gì. Trong khi nếu hậu quân của đối phương đồng thời liều lao lên lúc này, thì hắn thua chắc. Không suy nghĩ gì nữa, hắn cầm lấy ngay thanh trường thương quen thuộc, nhảy vào ngay giữa trận. Lập tức, màu giáp vàng lẫn trong bộ áo bào đỏ phấp phới giữa trời đã khích lệ thinh thần Nguyệt Thân. Tình thế đó buộc Pico phải ra tay. Vị quốc vương này trông không khác gì một Hắc Diện quân này, trừ mặt nó Yiya khác biệt và chùm lông vũ kỳ lạ gắn trên mũ, nhún người nhảy vào trận. Bứt một sợi lông vũ, lập tức nó hóa thành một thanh bạch đao khổng lồ. Pico nhằm thẳng Jin Thiêt Tâm mà bổ xuống. Thế đao dời non lấp biển, Jin Thiết Tâm không dám đỡ liều, vội nhún người ra sau né đòn. Đao vừa chạm đất, lập tức đất đá nổ tung bay mù mịt. Những kẻ đứng gần không tan xác cũng ngã gục. Khói bụi chưa kịp tan, Jin Thiết Tâm đã lập tức trả đòn. Một mũi thương giờ biến hóa thành trăm, cứ nhằm chỗ hiểm của Pico mà đâm tới. Nhưng Pico cũng không phải vừa, thanh bạch đạo khổng lồ nhưng lại sử dụng vô cùng nhẹ nhàng ảo diệu, lập tức che kín toàn thân. Những mũi thương đâm vào lập tức bị bật ra trở lại. Jin Thiết Tâm cũng bật ra, và vừa lúc chạm đất thì đại đao của Pico lại nhằm hắn bổ tới. Jin Thiết Tâm vội nhảy lùi ra sau, rồi xoay người đâm vào chân của Pico. Nhưng thương chưa đến thì đao đã tới, che kín hạ bàn. Cũng vừa lúc đó , mũi thương lại trở ngược lên trên nhằm vào lưng Pico. Đến lúc này lại đến lượt Pico xoay người né đòn, rồi nhân đà một đao chém xuống, quyết bổ đôi địch thủ. Jin Thiết Tâm giờ đang bay ngang người, tình thế hiểm nghèo, đành liều đạp vào mặt bên thanh bạch đao để tạo đà vọt đi. Nhưng người đi lập tức đao theo sau. Jin Thiết Tâm vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng rít ở sau lưng, vội nhảy lên nó đòn. Rồi đang lúc lưng chừng, Jin Thiết Tâm vấn sức dùng thương đâm mạnh xuống. Pico cũng biết ý, liền đưa đao ra đỡ. Nhưng không biết vì sao công lực mũi thương đại tăng tiên, một chiêu đâm thủng thanh bach đao. Nếu Pico không kịp né nhanh, thì đã lĩnh đủ chữ tử. Có điều thanh đao và cây thương đều đã bị găm chặt xuống đất không thể gỡ lên được. Vừa ngay lúc ở thế cân bằng đó, từ thân cây trường khí phóng ra một mũi thương khác. Quá bất ngờ, Pico ngay lập tức bị xiên thủng, gục xuống. Jin Thiết Tâm cười sằng sặc như điên như dại. Pico đã chết. Hăc Diện Quân chắc chắn tan vỡ. Quân GAVIEN sẽ sợ hãi mà rút lui. Cũng có nghĩa là hắn đã thắng. Thắng hoàn toàn. Và hắn sẽ có được bá quyền! Nhưng nụ cười đầy ảo tưởng nhanh chóng tắt ngấm. Cái xác của Pico lập tức bốc hơi, chỉ còn lại một đống vải. Đồng thời, một cái bóng đang ngày càng lớn dần dưới chân hắn. Jin Thiết Tâm vội vận sức rút thương, nhưng không đường. Đành phải xài lại chiêu mọc thêm cả trăm mũi thương lao lên để đỡ đòn. Nhưng không kịp. Những mũi thương không đủ lực nhanh chóng bị chặt bay. Trong chốc lát, Jin Thiết Tâm thấy toàn thân tê liệt. Cả bầu trời giờ đây đã nhuộm đỏ. Một thứ chất lỏng dịch nóng từ người hắn văng tung tóe. Là máu. Hắn đã bị xả làm đôi. Trước khi gục xuống, hắn đã nhận ra thanh bạch đao. Và một bóng người giống hệt Pico nhưng màu trắng. Máu trào ra từ miệng, từ mũi. Tử thần đã đến. Hắn chỉ kịp lẩm bẩm vài tiếng rồi tắt thở… Đúng là Pico, chỉ có thay đổi màu trang phục. Đó là thói quen mỗi khi thực hiện kiêm thiền thoát xác. Jin đã chết. Toàn quân Nguyệt Thần rúng động, chẳng mấy chốc đã tự tan vỡ, bị tàn sát và giẫm đạp lên nhau mà chết. GAVIEN đã thắng. Pico lập công đầu danh trạng. Nhưng vị quốc vương này vẫn không vui. Xác của Jin bỗng nhiên chảy ra, thành một thứ dịch tím nhờ nhờ hôi thôi. Điều đó chứng tỏ, đây không phải Jin thật…

Moandor mặc dù đã nói đầu hàng, nhưng y vẫn chưa chịu quỳ gối. Bởi vì y vẫn mong chờ chiến thắng của Jin. Nhưng tất cả đã sụp đổ. Hai đầu gối y khuỵu xuống trước mặt God Dra. Bỗng từ đoàn quân phía sau y, một tên tướng quèn bước ra, nắm lấy cổ y.

_Ngươi làm gì vậy, Arthas? - Moandor hoảng hốt hỏi.

_Ta không phải Arthas – Nói rồi hắn quăng Moandor vào vách núi – Mà là Jin.

God Dra thấy thế, chưa hiểu sự tình nhưng cũng rút kiếm chĩa ngay cổ kẻ lạ mặt. Trong nháy mắt, hắn đã tước kiếm từ tay God Dra. Nháy mắt thứ hai, một cú đá giáng trời tung thẳng vào God Dra. Mặc dù đã kịp thủ nhưng ông ta vẫn bị văng đi mười bước. Chưa kịp đinh thần, thì lại một cú đấm nhằm ngay chấn thủy God Dra. Trước khi gục ngất, God Dra chỉ kịp nói “Phân thân!”. Nhưng điều đó chẳng khiến Jin quan tâm. Hắn quay người về phía quân của God Dra, rồi đám gió một phát. Lập tức, phong quyền từ tay hắn bỗng trở nên khổng lồ, như một trận bão quét sạch đối phương. Tiếp theo, hắn quay lại quan sát quân GAVIEN. Không có thời gian để tiến binh, nên hắn quyết định hành sự ngay tại đây. Dù sao, việc thắng trận khiến đối phương chủ quan cũng là lợi thế của hắn. Nhằm ngay hậu quân của GAVIEN, hắn lập tức tung một loạt cú đấp. Tức thì hàng loạt những phong quyền nổi lên, như một trận bão quyết một phen quét sạch GAVIEN. Toàn hậu quân giờ đã rúng động. Lee Sonich và Lee Bich không kịp ban một mệnh lệnh. Nhân vật quan trọng ẩn tàng trong đó cũng quá bất ngờ. Kết cuộc như đã định sẵn…

RẦM…

RẦM…

RẦM…

….

Hàng loạt tiếng nổ vang lên, rung chuyển đất trời. Khói cát đất đá bay mù mịt. Phen này quân GAVIEN không tan xác cũng bị chôn sống hoàn toàn. Jin Thiết Tâm lại cười sằng sặc. Bao nhiêu tính toán, cuối cùng thắng lợi cũng về hắn. Giờ đây, hắn đứng đó, uy nghi nhìn cảnh phán xét của mình như một vị Hoàng Đế. Không. Phải là Thượng Đế mới đúng chứ. Hắn đang chờ khói tan để thấy thành quả của mình. Hơi lâu để chờ, nhưng quá nhanh để thất vọng. Ngày hôm nay là ngày không thể cười lâu. Toàn quân của GAVIEN vẫn còn, mặc dù đã có phần lộn xộn. Nguyên nhân nhanh chóng được xác định. Một kẻ phá đám không giữ lời. Là Zainor Dean. Vị quốc vương xứ Hevida, với khả năng điều khiển cát của mình. Nhìn thành quả bao tâm huyết của mình bị sụp đổ, Jin Thiết Tâm như cuồng lên. Đồng thời, những tiếng dồn dập của đạo Hắc Diên Quân tiến đến chỗ hắn đã ép hắn vào đường cùng, không thển suy nghĩ. Điên dại, hắn tung một loạt phong quyền xuống hậu quân GAVIEN. Ngay lập tức, Zainor Dean niệm chú, tức thì cát lập tức kết lại thành hàng loạt những hòn khổng lồ, lao lên đánh chặn. Phong quyền gặp sa đạn, nổ rầm rầm giữa trời. Không chịu thua, Jin càng cuồng máu ra chiêu. Quyết không kém, Zainor Dean tung đòn ra liên tục. Những cú nổ đinh tai nhức óc dồn dập vang lên. Khói bụi bay che kín cả một khoảng trời. Mặt trời bị che kín, toàn quân GAVIEN bị bao phủ, thậm chí cát mù mịt còn kéo tới tận chỗ Jin. Điều đó càng khiến hắn hăng máu hơn…

_Thôi đi!

Jin Thiết Tâm giật mình. Trong làn bụi bên cạnh hắn. Ẩn hiện một bóng người. Một kẻ thấp bé chột mắt. Là Zainor Dean. Không, không phải. Jin Thiết Tâm biết kẻ này. Hắn không thể có một tốc độ nhanh như vậy được, dù có điều khiển cát đẻ đưa đi chăng nữa. Hơn nữa, phong quyền của hắn đã bao phủ toàn bộ bầu trời, Zainor Dean có muốn lên cũng không thể lên được. Vậy thì ai? Cái bóng khẽ lên tiếng, trả lời mọi câu hỏi của hắn “Khả năng của ta không phải là cát!”…

Theo thông báo của Hắc Diện Quân, với sự xác nhận của Pico – God Dra – Moandor, thì lúc khói bụi tan hết họ thấy Jin Thiết Tâm đã chết rồi. Cùng với toàn bộ quân Moandor mang theo. Toàn bộ chúng đều bị chôn vùi trong đa sỏi, trừ cái đầu của Jin Thiết Tâm đang trợn trừng mắt sợ hãi là lộ ra. Không ai biết kẻ nào đã giết Jin Thiết Tâm, mặc dù đã khám xét và sục sạo khắp trăm dặm quanh đó. Nhưng điều đó cũng không ai nhắc đến nữa. Vì theo suy đoán của GAVIEN, đá lở vì chấn động đã bất ngờ chôn vùi chúng. Còn việc cần quan tâm lúc này là tổ chức đại hội khen tặng những quốc vương tham gia trận đánh như anh em Lee Sonich và Lee Binh, Pico, Tofive, God Dra và Zainor Dean. Còn Moandor, nghe đâu đang bị giải tới ngục Quỷ, nơi những linh hồn tội lỗi đang gào thét vì không thể siêu thoát.

GAVIEN : QUYỀN LỰC VÀ ĐIÊU TÀN...GAVIEN : QUYỀN LỰC VÀ ĐIÊU TÀN...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28