My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

Chinh thượng...

Nhất thứ kê đề dạ vị lan
Quần tinh ủng nguyệt thượng thu san
Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng
Nghênh diện thu phong trận trận hàn.


Đông phương bạch sắc dĩ thành hồng
U ám tàn dư tảo nhất không
Noãn khí bao la toàn vũ trụ
Hành nhân thi hứng hốt gia nồng.


Tảo Giải (Ngục trung nhật ký)
HỒ CHÍ MINH

Giày khô túi vải ta lên đường,
Một lần công danh giữa trần dương.
Hoài thơ chi nữa lòng vấn vương,
Một sáo ta thổi khúc hùng cường.

Mang hài vạn dặm đời hãnh tiến!
Đã đi thì chỉ còn đường lên.
Dẫu ngàn cát sỏi chân không mệt,
Gió dặm mưa sa bước vẫn bền.

Một thân một đường một lối đi,
Ngẩng mặt lên cười tiếng chia ly.
Chân trần muôn dặm há sợ chi,
Gió thổi cát xoa nhòe đôi mi.

Cất miệng ca vang hát với trời.
Sóng bước ta đi đứng giữa đời,
Bạc đầu ngọn gió muôn mù khơi.
Quyết lòng một chuyến chẳng phí đời.

Ngàn sương gió buốt ai không đau,
Tay sơn vách núi rực màu máu.
Mắt nhìn cành hoa cánh chim đậu,
Cát trắng rừng khô muôn dặm sầu.

Mỗi bước trần ai một bước nặng,
Nhớ ai nhòa mắt lúc vội vàng.
Thương lòng vấn vương tấm khăn trắng.
Đêm đơn có ai thức cùng trăng?

Sân kia có còn ai đứng chờ?
Chim chẳng về tổ bay vật vờ.
Bóng ai quá lại hay bước mơ,
Mùa đã vội qua tự bao giờ?

Chén thề chén tạc bạc mất rồi.
Thề thốt non sông chẳng vẹn lời.
Rẽ bước sang ngang đã làm đôi.
Chỉ còn mình ta đi thế thôi.

Hòa nhịp đời đau hòa nhịp cười.
Sang sảng đất trời tuổi hai mươi.
Dìu dặt bước chân đôi xuân thời,
Ngẩng đầu ca khí đất trời mời.

Good beat from DSKproductionPhân vân...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28