Hội Vườn Đào - những gì mệt mỏi
Thursday, September 13, 2007 8:07:16 AM
Làm Mod, quả nhiên như mình tưởng tượng... không dễ và cũng không khó. Không khó là box HVĐ này chưa đến nỗi phức tạp và loạn xạ như cái box Tin Tức của Basaf_13. Tuy nhiên, khó ở chỗ đâu đâu cũng là anh em cả. Warn nặng thì ân đoạn nghĩa tuyệt mà warn nhẹ thì lại sinh lờn mặt, lại spam thả cửa. May mà có Juka_Zhao, tuy là ma mới trong box nhưng được lên Mod vì có công support cho HVĐ sống lại, đỡ hết những tai tiếng vì việc warn mem rồi. Tuy nhiên, có lẽ mình là Mod HVĐ bị công kích nhiều và nặng nề nhất chỉ đứng thứ 2 sau Wiwi. Đơn giản là vì box HVĐ là nơi để tranh luận nên sứt đầu mẻ trán thì việc thường tình của nhà binh, mà mới sống lại toàn mem mới trong mem mới đã dạt hết đi rồi nên... Nhưng có bao nhiêu những công kích buộc mình nhìn lại chính mình? Chỉ có của Neverwon và shockcore. Còn lại thì, gần như thù hằn cá nhân. Đáng buồn hơn nữa là 1 số mem cũ sau khi dạt đi thì quay lại chọc phá. 1 người thuộc HVĐ anh em huynh đệ ngày xưa. Buồn không? Buồn. Mệt mỏi không? Đọc những dòng công kích ấy rồi phải cố cười, cũng mệt lắm chứ. Có điều, chưa bao giờ muốn từ bỏ HVĐ cả. Đã có lần muốn xuống làm chân trắng, nhưng chỉ vì kỳ thi sát nách chứ không phải vì muốn từ bỏ HVĐ. Đến giờ, chưa bao giờ phải nói "Tôi mệt mỏi lắm rồi!" vì HVĐ cả. Thật đấy!!!
Một điều mình cảm thấy đáng tiếc nhất là về Guanyu_000. Một người có kiến thức rộng, kiến giải vấn đề cũng rất tốt. Tuy nhiên, lại quá duy ngã độc tôn, cái tôi của anh ta quá lớn. Anh ta không chịu kém người khác, và luôn ham muốn vị trí trên đầu người khác. Thế cũng tốt, vì làm trai trên đời phải có ngạo khí. Nhưng đáng tiếc là anh ta quá dục tốc, nên sinh ra bất mãn. Bất mãn rồi thì sinh ra những trò quấy phó không hay tí nào. Với mình, không biết anh ta đã chửi bao nhiêu lần rồi. Tranh luận rồi đá đểu nhau thì thôi chứ không hiểu hay ho gì cái trò chửi bới như hàng chợ ấy. Anh ta làm như chỉ mình anh ta có quyền chửi người khác vậy. Vì ham muốn làm Mod, sẵn sàng đề cử mình để ăn theo, rồi khi không được lại trở mặt ngay. Không biết đó có phải bộ mặt thật của anh ta là như thế không nhỉ?!
Người tiếp theo là Lionheart. Thật ra là không nhớ chính xác cái nick của anh ta cho lắm. Cái duy nhất biết trước khi anh ta vào cuộc chơi ở HVĐ là đã từng "trượt" chức Mod ở box Thư Viện, và bị hội RPG chửi cho thối mũi. Đọc cái đoạn anh ấy bị chửi mình thấy cũng...đáng tội lắm. Nhưng gia đoạn khó khăn, đành accept cái sự tham gia của anh ta vào vậy, tuy đọc khẩu khí thì biết ngay rằng cũng thèm chức Mod này vô cùng. Một anh giai không thèm tìm hiểu đầu nguồn sự việc mà phán cái gì cũng như đúng rồi. Hài. Có điều anh ta hơn Guanyu_000 ở cái là cái ý lên làm Mod nó ý nhị, kín đáo hơn nhiều. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không được tiến cử, anh ta trở mặt ngay lập tức. Đá ngay cái kế hoạch đi, quay đít lại phản pháo lại chỉ trích ngay những người muốn lập lại HVĐ. Hài lần thứ hai. Cuối cùng HVĐ cũng được lập, và anh ta thì vẫn là...mem chân trắng. Cũng vào nói được mấy câu thì dính vụ Tydus_THT. Từ đó biến đâu không rõ.
Người thứ ba thì phải kể đến Keluotwebpro, mà với tình thương mến thương mình gọi là Pờ-rồ. Cậu chàng này đã chê mình không hiểu gì về tiếng Việt, chỉ bởi vì mình viết sai mấy từ do type nhanh trong khi cậu ta có thể viết 1 tràng câu cú dài 5-6 dòng những câu rời rạc mà không một dấu chấm câu, viết tên người không viết hoa. Vì sao anh chàng này chỉ trích, thù mình? Đơn giản là vì mình dám post những tư liệu cho thấy có những chi tiết trong TQDN về Gia Cát Lượng là sai. Thật là một người hâm mộ cuồng tín, làm mình liên tưởng đến cái anh gì ấy trong Conan vì thần tượng Sir.Homes mà sẵn sàng giết người. Với những trò vặt câu bẻ chữ còn thua cả dân amateur mà anh chàng cứ nói những điều như đúng rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Pờ-rồ đã cho mình 1 bài học là check kỹ bài hơn nữa khi post.
Lại nói về việc khác. Cái mà mình tiếc nhất chưa làm được cho HVĐ chính là fan-zine cho HVĐ. Một kế hoạch mà mình nghĩ nếu HVĐ đồng tâm hiệp lực thì có thể làm được. Tuy nhiên, dường như còn những người muốn xem hơn là muốn làm. Chán thật. Nhưng mà không sao cả. Kế hoạch vẫn còn đó. Khi nào có hứng thì sẽ làm.






