THE ESSENCE OF LIFE - bản chất cuộc sống!
Saturday, May 12, 2007 10:28:59 AM
It is defeating to alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...
Bản chất của sự sống trong thiên nhiên là gì? Là tồn tại bằng mọi giá, và huỷ hoại sự tồn tại của những sinh vật khác để thoả mãn chính bản thân mình. Nói cách khác, là trở thành kẻ đi săn để có thể tồn tại, hoặc trở thành con mồi cho kẻ khác.
Bản chất của con người là gì? Xét cho cùng, con người cũng chỉ là 1 sinh vật xuất thân từ dã thú. Sự sống của con người vì đó cũng không thể thoát khỏi ý niệm đó. Và khi bị kích động, con người sẽ trở lại với tiếng gọi sơ khai nhất. Trở thành kẻ đi săn để có thể tồn tại. Và tất nhiên, con mồi cũng cũng thể chính là đồng loại của họ.
Nhà tù Do Thái của Đức Quốc Xã, Thiên An Môn ở Trung Quốc, Mĩ Lai ở Việt Nam,... tất cả có ý nghĩa gì? Đó là nơi những kẻ thú tính đã tàn hại chính đồng loại của chính mình. Sống, chết ở đó được định đoạt bằng hai chữ mạnh-yếu. Kẻ yếu phải trở thành con mồi cho kẻ mạnh. Nhưng khác với thú vật săn mồi bằng bản năng hoang dã, con người làm những việc đó bằng lý trí của chính mình...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Từ xa xưa, trong xã hội loài người đã xuất hiện một tục lệ : để chọn ra vị thủ lĩnh tối cao, người ta chọn ra những chàng trai khoẻ mạnh nhất, đưa cho họ giáo mác, lùa họ vào rừng và bắt họ chém giết lẫn nhau. Người nào chiến thắng, là kẻ sống sót cuối cùng sau cuộc chiến, sẽ được bước lên bục cao nhất của vinh quang, trở thành vị thần tối cao trước những kẻ trần mắt thịt. Một vị trí được đánh đổi bằng máu và tính mạng...
Hàng ngàn năm đã trôi qua từ cái thời kỳ mông muội sơ khai ấy. Tất cả đã thay đổi rất nhiều. Nhiều thứ đã trở về với cát bụi vĩnh hằng, mãi mãi không còn trên thế gian này nữa. Nhưng tục lệ trên thì không. Trải qua thời gian, dĩ nhiên nó đã có nhiều thay đổi. Không còn là cuộc chiến riêng của nam giới nữa. Không còn là cuộc chiến đơn độc nữa. Vũ khí không còn chỉ là giáo mác nữa. Và mục đích cũng thay đổi, không còn là sự đấu tranh để đạt vị trí thần thánh, mà đơn giản là trò tiêu khiển người xem trước những cố gắng sinh tồn và bản năng gốc của con người. Những cái gọi là công bằng, cao thượng, đẹp đẽ ,... đều bị vứt bỏ. Tất cả bản chất dã thú đều được phơi bày trần trụi. Trong trận chiến ấy, con người phải GIẾT ĐỂ SỐNG...[/ALIGN]






