My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

Who know what is the real love?

Vừa mới viết xong trong ngày hôm nay. Lúc đầu định làm thơ khuyên nhủ. Cuối cùng có vẻ...thành thơ tặng cha mẹ luôn. Con xin lỗi cha mẹ, đứa con bất hiếu này...

Em cứ nói chẳng ai yêu em nữa
Em đã bao giờ nghĩ đến mẹ chưa?
Lấm tay bùn để nuôi em ngày tháng
Lớn khôn rồi em rẽ bước sang ngang.

Em cứ nói chẳng ai yêu em hết
Sao em lại quên người cha mỏi mệt?
Nặng vai khắc khổ một gia đình lớn
Đã bao giờ em nói lời cảm ơn?

Cuộc đời em cuộc đời của mẹ cha
Lo cho em giọt máu mủ ruột già
Đau cùng em những đêm dài thức trắng
Đã bao giờ em đói một bữa ăn?

Cha mẹ em cho em cả cuộc đời
Bao vết chân chim hằn trên mắt Người,
Những vết thời gian, đêm ngày vất vả,
Đọng lại đây mái tóc gió sương pha.

Mãi rong chơi có bao giờ em thấy?
Tình mẹ cha bao la tựa tháng ngày.
Bao bọc đời em qua cơn mưa gió,
Mỗi bước đời em là một bước lo.

Em đã khóc cho một cuộc tình dài,
Mỗi giọt lệ là một giọt tình say.
Cứ mãi mê, có bao giờ em nhớ
Giọt nào cho cha mẹ chốn mong chờ?

Em nói chẳng ai yêu khiến em đau
Nhưng em có bao giờ yêu ai đâu.
Cả đời em mê mải những ham muốn
Có thấy đâu cha mẹ ánh mắt buồn.

Giữa chốn tình sầu, em có nhớ không?
Chốn quê nhà, cha tựa cửa ngóng trông.
Mắt mẹ đã mờ muôn ngàn giọt lệ
Chỉ mong một lần thôi, bước em về!

Fake Tan trong hư vôNếu ngày mai tôi chết...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28