A half of song : World.Thành quả trong tiết lý ^ ^
Monday, May 7, 2007 9:32:24 AM
Và hàng ngàn năm đã qua, và hàng vạn năm đã trôi
Nhưng chiến tranh giữa con người, dẫu với bao nỗ lực,vẫn chưa được chấm dứt.
Vẫn còn đâu đây trên thế gian này, tiếng đạn bom rền xiết.
Mặt đất vẫn rung lên vì hận thù ích kỷ, vì tham vọng mưu mô.
Bao nhiêu lời oán than, chôn vùi trong đổ nát.
Bao nhiêu lời vĩ than, vút lên tận trời cao.
Nhưng nào ai thấy đâu?
Nào ai thấy?
Bao sinh linh bé nhỏ, chôn vùi trong số phận
Bao linh hồn vô tội, không sống được đến ngày mai
Bao mẹ già khóc con, bao người vợ khóc chồng
Và ánh mắt thơ ngây, nào đâu biết hôm nay mình trở thành mô côi
Mái đầu xanh đã ngã, tôi ác ấy vì đâu? Tội ác ấy do ai?
Nợ máu với cuộc đời đến bao giờ mới trả
Và làm sao sống lại, những thành phố lụi tàn.
Người chết thì đã chết,
Nhưng ta phải làm sao, những linh hồn vô tội không phải rời bỏ cuộc đời?
Và phải chờ đến khi nào đạn bom thôi rên xiết?
Khói không còn che kín mặt trời,
Cho nắng sưởi ấm lòng người, lau khô giọt nước mắt,
Đặt lên môi họ những nụ cười, xoá nhoà đi bóng đêm tội ác,
Để rồi trong ký ức chỉ còn ánh nắng vàng.
Một mùa xuân nở hoa, tiếng ca khắp muôn nơi.
Chúng con cầu xin Người, hỡi Đức Chúa trên cao
Hãy giang đôi tay toàn năng, mau mang ngày ấy đến.






