Riêng một cõi thiêng

Kong Tam' s Blog

Monday, June 18

KÔNG TÂM XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU TẬP THƠ: TÌNH KHÚC KHÔNG MÙA - CỦA KÔNG TÂM- NXB HỘI NHÀ VĂN XUẤT BẢN NĂM 2010

CON VỀ THĂM BÁC- BÁC HỒ ƠI!


KHU TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ


Con về khu tưởng niệm
Giữa thị xã miềnn tây *
Quê hoa ban trắng muốt
Chuyện tình xưa còn đây.

Con về khu tưởng niệm
Ngôi ngà sàn đơn sơ
Nơi Bác ngồi làm việc
Xây dựng nên cơ đồ.

Con về khu tưởng niệm
Nơi reo mần ước mơ
Nơi tình yêu nảy nở
Nơi hoa trái bốn mùa.

Con về khu tưởng niệm
Nhớ Bác Hồ kính yêu
Khi chia quà cho trẻ
Khi đọc báo, làm thơ.

Con về khu tưởng niệm
Vẫn sắc thắm màu cờ
Bóng Bác ngồi hiền hậu
Chòm râu trắng bạc phơ.

Kông Tâm
NL 19/5/2011

MƯA XUÂN CHO CÂY TỐT TƯƠI






MƯA XUÂN


Nụ cười lúng liếng mưa xuân
Mắt nhìn say đắm mong dần chiều buông.

Vẳng nghe như thể tiếng chiêng
Người trong Nghĩa Lộ đỏ kiềng đón xuân.

Trên trời sáng tỏ vì sao
Mưa xuân rắc rắc cài vào tim thơ.

Chuyện đời thật đấy mà mơ
Gái trai Văn Chấn vẫn chờ xoè đêm.

Mong xuân đến để tìm em
Cái người thuở trước trong tim hẹn hò.

Đúng là vật báu trời cho
Mưa xuân đẫm cả giấc mơ xuân về…
























NL Xuân Nhâm Thìn
KÔNG TÂM