My Opera is closing 3rd of March

rửa tay gác kiếm ngừng chém gió

ko^nhok

chia tay



chia tay
chỉ là ngày em và anh bước đi trên con đường riêng của mỗi người


Em đã cố mỉm cười quay bước
Vậy mà..........
khóe mi cay cay - buông giọt lệ sầu


Còn đâu nữa chuỗi ngày hạnh phúc
Ngày đôi ta chung bước cùng một lối

Cùng sánh đôi
Cùng hạnh phúc
Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ
Sẽ chẳng còn anh cùng em chung ô ngày mưa

Em giờ đơn độc
Trống vắng
Một mình bước đi chẳng cần ô
Nước mưa kia có là gì
Gió cứ thổi ,mây cứ trôi
Tất cả đã xa
Tất cả mờ ảo vô định

Khi ai đó làm chúng ta tổn thương!Tạo nên sự khác biệt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28