“Em à!
Tuesday, June 29, 2010 3:34:54 AM
Đúng là anh thường nói “Hãy cứ ngủ đi rồi ngày mai sẽ tươi sáng” , và đúng là không phải lúc nào điều ấy cũng thành sự thật. Có rất nhiều ngày mà chúng ta tỉnh dậy và đột nhiên…. chỉ muốn ngủ tiếp. Chỉ muốn không phải lo lắng, suy nghĩ về những điều đang chờ đợi ập lên đầu. Những ngày như thế, dù cố tránh né, thực tế là nó vẫn xảy ra không phải ít trong cuộc sống của mỗi người.
Nhưng anh vẫn nói rằng hãy cứ ngủ đi rồi ngày mai sẽ tươi sáng. Bởi em ạ, đó có thể không phải là ngày mai của ngày hôm nay. Đó có thể là ngày mai của ngày mai hoặc ngày mai cua rất lâu sau nữa, không phải nỗi lo toan nào cũng chóng qua nhanh, không phải vết thương nào cũng chóng lành. Mọi thứ không bao giờ đến dễ dàng như ta mong đợi.
Nhưng, đâu rồi những lòng kiên trì và bền bỉ, sự nhẫn nại biết chờ đợi và cố gắng không mệt mỏi? Điều đó ở sâu trong mỗi người, sâu trong chính em. Ngủ và chờ mong ngày mai tươi sáng không mang nghĩa em hãy thụ động chờ đợi một điều may mắn đột nhiên đến, hay một phép lạ xóa đi những điều khó khăn đang bủa vây lấy em. Điều anh muốn em hướng đến chính là sự bình tâm, bình tâm đón nhận những khó khăn ấy như chính một phần của cuộc sống – cái cuộc sống mà chính nó đã tạo ra một chân lý rằng tiếp nối những cơn mưa rồi sẽ có một ngày trời sáng lên rực rỡ. Và chúng ta phải biết kiên nhẫn đến ngày nắng đó. Nó sẽ tuyệt vời, khi em biết đón nhận nó theo đúng cách nó được tạo ra.
Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ lại ngồi đây và than vãn với anh về dăm ba câu chuyện phiền muộn khác, nhưng liệu em có nhận ra rằng những khó khăn cũ thì đã qua đi rồi . Nó đã qua đi từ lúc nào không hay, để khi em nhìn lại thì nó vụt qua như một buổi chiều nào đó, một bóng mây ảm đạm nào đó ở một phương trời thật xa rồi.
Anh, ở giữa cái khoảng đã trưởng thành và sự đang lớn dở, cũng đón nhận đầy đủ những buồn vui của tuổi, để đôi lúc ngồi cafe một mình ở một quán cao cao nào đó, ngắm nhìn đường phố thì giật mình nhớ về một người…. nào đó. . Và nhận ra rằng hóa ra có những nỗi nhớ nó không đi qua sau một đêm ngủ thật say, nó cứ đi theo chúng ta một cách dai dẳng như một con sâu chăm chỉ. Nhưng rồi, em thấy đó, anh vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn vui vẻ, vì cuộc sống thì vẫn tiếp diễn.
Và, một cách chắc chắn, ngày mai sẽ tươi sáng em ạ. ”
SKY












