My Opera is closing 3rd of March

rửa tay gác kiếm ngừng chém gió

ko^nhok

Subscribe to RSS feed

hạnh phúc là gì ??????????



hạnh phúc đó chính là không phải ta nhìn được bằng mắt
chạm được bằng tay
nghe được từ mọi vật xung quanh
mà hạnh phúc đó chính là ta cảm nhận nó bằng cả con tim ta
hạnh phúc là khi ta ấm áp trong những cơn mưa mùa hạ lạnh lẽo vô tình
có bàn tay ai đó nắm lấy bàn tay của mình một cách nhẹ nhàng chân thành
hạnh phúc là khi ta cảm thấy an toàn khi nép sau lưng ai đó được ai đó chở che vô điều kiện
hạnh phúc là khi ta được nhìn thấy khuông mặt ai đó thấp thoáng tươi vui từng ngày trong dòng người tấp nập qua lại bộn bề công việc
hạnh phúc là khi nụ cười ai đó trao đến ta không ngượng nghiệu nụ cười sưởi ấm một tâm hồn
hạnh phúc là khi mỗi đêm trước khi ta chiềm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mõi có lời chúc ngủ ngon nhé từ ai đó
hạnh phúc là khi những khi ta mệt mõi thì có sự lo lắng từ ai đó gởi đến ta dù rằng chỉ là những câu hỏi thăm bình thường
hạnh phúc là khi ta yếu đuôi nhất trẻ con nhất luôn có ai đó bên cạnh cho ta mượn bờ vai mà thút thít kể lễ đủ chuyện trên đời
hạnh phúc là khi ta ai đó nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên gò má ta mà ta cảm thấy được quan tâm thật nhiều
hạnh phúc là tất cả những gì ta cảm nhận được từ ai đó
ta sẽ thấy vui và hạnh phúc khi ta được tất cả sự quan tâm từ ai đó không điều kiện không có sự sấp đặt gượng ép

hạnh phúc là thế đến từ những gì đơn giản nhất mà trong sự đơn giản đó luôn có hình ảnh ai đó xuất hiện bên ta
hạnh phúc đến từ ai đó..............là đơn giản từ 2 trái tim cùng chung nhịp đập!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28