My Opera is closing 3rd of March

rửa tay gác kiếm ngừng chém gió

ko^nhok

Subscribe to RSS feed

vô công rồi nghề

Từ nhỏ đến bây giờ mình chưa biết xin phép đi chơi là như thế nào!Bố mẹ chưa bao giờ cho mình được đi chơi!Đi học rồi về nhà cái vòng quẩn quanh.Nhưng mình là một đưa thích tự do, thích được tự do , thích đi chơi và còn thích nhiều thứ khác nữa!
Thế là mình toàn trốn đi chơi cùng tụi bạn.Toàn bùng học đi chơi.Có những hum bị đình chỉ đi trượt pa tanh ầm ĩ!Nghĩ lại 4 năm cấp 2 mình toàn chơi bời lêu lổng, lông bông.Đến khi thi vào 10 mình xác định hok luôn dân lập cùng hội bạn cho vui.Thế mà mama cứ nhất nhất bắt mình phải thi bằng được dân lập.Uh`!thì ma là giáo viên, thể diện của ma cao!mình mà vào dân lập ko bit ma sẽ như thế nào?!Vậy mà lúc đó ko hiểu sao mình lại chả nghĩ đến cảm nhận của ma!Nhưng khi bác mình nói chuyện thì mình lại nghe lun!Bác là thần tượng của mình.Là hình mẫu của người đàn ông lí tưởng.Sau này mình đã vô tình gặp được một người con trai như thế!Một người đem lại cho mình cảm giác tôn trọng, cảm thấy gần gũi, cảm thấy tin tưởng mỗi khi truyện trò.Nhưng giờ cũng đã lâu mình ko nói chuyện với người ấy!ko được nghe những lời động viên, khuyên bảo.Những lời nói rất chân thành theo cảm nhận của mình.
Giờ mình đang sắp lại bước qua 1 cấp nữa.Dạo này lắm chuyện, muốn kế cho ai đó nhưng chẳng có ai cả.Tự nhiên hối hận vì đã chém gió quá nhiều.Chả hiểu sao khi nghĩ lại, khi đang viết những dòng này nước mắt mình lại rơi.Mình là một đứa dẽ khóc, dễ cười.Chợt thấy tội lỗi những ngày vô công rồi nghề không có việc gì làm chém gió lung tung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dạo này lắm chuyện xảy ra.Toàn những chuyện" tế nhị" mà phải gữ bí mật.Một mớ rắc rối mà chẳng biết chia sẻ cùng ai!Đau cái điền
Thèm có ai đó để sẻ chia!Buồn
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28