Skip navigation.

Juz wanna be wit u

STICKY POST

Page views

page views counter: Counter Stats
gold coast study
gold coast study Counter

STICKY POST

Vào nhà ngồi chơi đứng đây chi

{Blog tui trông đen tối thế thôi nhưng nội dung rất là hồn nhiên trong sáng nhớ} =]]

[STICKY POST]
Đã vào nhà tôi thì xin mời ngồi.
Mời ăn bánh.



Hay là ăn thịt gà quay :chef:


Ăn no rùi thì ún trà nhé :coffee: :coffee:

Còn mún dễ tiêu thì mời ún coke:


No say rùi thì đọc blog tui đi, chúc vui vẻ. :wink:



:cheers: :cheers: :cheers:

To others who is wondering "What the hell is she typing on here?" lol : This blog is simply my second home, where i smile and serve foods to all my guests :wink:, where i lay my head and put down all my thoughts in a day, even the silliest one.
This is my online journey, the journey of a 16-and-a-half girl.


Ngày câu cá

Trời tức wé tức wé. Tối hôm qua đã tự nhủ lòng mai là Cá tháng tư thế mà hôm nay vẫn được xơi một con cá to bự. Mình tưởng tượng lại cái cảnh mình là một chú lừa dễ shương với 2 cái tai lừa ngồi trước máy tính mà ức không chịu nổi.

Lee Man Soi 1503: xuan an oi
Annie Tran: hở
Lee Man Soi 1503: tao cam thay tao thix 1 nguoi trong lop goi may oi
Annie Tran: cái gì????????????????????
Annie Tran: cái lớp khỉ gió này hả?
Annie Tran: mày giỡn fải ko
Annie Tran: tha cho tao đi

Read more...

07.07.09 (thực tế là rạng sáng ngày 08, và post rạng sáng 09 hehe)

Tối qua tắt nguồn điện thoại, chẳng biết vì lười hay là cố tình làm thế. Kết quả là sáng mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy mút chỉ 11h trưa. Bỏ cả học Toán luôn. Rõ khổ. Cứ sợ U giận vì bị mình cho leo cây vụ đi bộ buổi sáng, cơ mà hên, bật điện thoại lên lại thấy mess cancel hồi 4h sáng của bả, hú vía. Trưa onl lại gặp lão Nhật. Dạo này là lão í nham nhở lắm cơ. Nhưng xàm xí một hồi thì hai đứa cũng nói sang chuyện học của mình. Cảm thấy lo, vì giờ mình lại bắt đầu quen thói chây lười, đặc biệt bỏ bê môn Toán – 1 trong 3 môn khối D - khối chủ đạo mà mình sẽ thi.
Tầm 3h thì Châu qua. Phát mệt với bầy chó nhà mình. Riết vì bọn hắn mà mình cũng ngại rủ bạn về chơi, khiếp, cứ như cuồng phong vũ bão.
---------------
...Mặc kệ vậy, từ lâu mình đã học được cách chấp nhận bản chất con người khác. Người ta thích sống sao là chuyện và là quyền của người ta, không việc gì mình phải quan tâm, khó chịu, hay thậm chí là cố gắng để thay đổi người ta theo ý mình.
Định viết về buổi học Hóa hôm nay và cái tên đó, mà thôi lười quá. Dù sao đó cũng không phải là cái đáng để nhớ và suy nghĩ về nó. Mệt xác.

À, còn một tháng nữa là sinh nhật Yong Yong yêu.
10 ngày nữa sinh nhật lão Nhật.
Và, ‘oh-my-fucking-god’, còn 3 tuần nữa là ĐI HỌC LẠI!!!. Still can’t believe it!

04.07.09

thấy mệt mỏi với chính bản thân quá.
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30