My Opera is closing 3rd of March

nhật ký T&H

nhật ký T&H

nhật ký T&H

Thủ Đức,ngày 19 thang 12
23h45ph


hazzi!!! một cái ngáp cho một ngày dài và khá chán nản. hi ^.^!!!

ngox đã đi 27h rồi, ngox tới huế rồi... người ta tự nhiên thấy ghen tị quá đi thôi...ngox đi tới đâu cũng nhắn tin cho người ta biết. Thật sự người ta rất là vui... nhưng bữa nay người ta thấy buồn ngox lắm. Cứ để người ta nhắn cho hoài ah. chắc người ta không nhắn thì ngox cũng ngủ trên xe luôn quá. giờ này chắc xe vẫn đang chạy. ngox đang ngủ và chỉ có thằng khờ này ngồi viết mấy cái tâm sự vớ vẩn trên blog thôi, hì!!!

người ta muốn nói ngox về lại đi. nhưng không thể được. người ta còn không biết nói gì hơn khi ngox nói lên đó học nghề và sau tết lại lên đó lại... vậy chẳng khác gì người ta không còn ở gần ngox nửa, tuy tình cảm là điều quan trọng trong tình yêu nhưng khoảng cách lại là điều không thể thiếu được, nếu người ta và ngox cứ mãi như thế này thì chắc tương lai của chúng mình sẽ rất gian nan đó ngox ah


CẦU CHO NGOX MÃI MÃI XINH ĐẸP VÀ LUÔN YÊU NGƯỜI TA

nhật ký T&HNhật Ký T&H

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28