My Opera is closing 3rd of March

nhật ký T&H

nhật ký T&H

Subscribe to RSS feed

nhật ký T&H

thủ đức,ngày 17_tháng 12_năm 2012.
21h10ph...

vk ngox đi rồi... đi thật xa rồi, không biết giờ này ngox đi tới đâu rồi... thật lòng người ta có muốn ngox đi đâu...người ta chỉ muốn ngox ở bên người ta mãi thôi... thật sự sau vài ngày ở với ngox... người ta thay iu ngox nhiều hơn... người ta cảm thấy không thể sống nếu thiếu ngox được... giờ nay người ta ở miền nam, ngox thì đang đi ra miền bắc,tuy cũng chẳng thay đổi nhiều vì xưa giờ minh cũng ở xa nhau và cũng chỉ có chiếc điện thoại là con đường liên lạc cuối cùng...Nhưng ngox ah!!! ngox ra đó thì sao??? ngox thoát khỏi bame, ngox tự do,sung sướng, đẹp hơn và sẽ gặp nhiều cám dỗ hơn. Đâu ai có thể biết một ngày nào đó người ta làm ngox giận và một câu nói phũ phàng thốt ra: "mình chia tay nha!!!" thật sự nếu có ngày đó,chắc người ta chỉ biét im lặng và dần dần IM LẶNG!!! vì sao ngox có biết không... vì khi đó ngox đang có một tình yêu đẹp ở miền bắc. Bame ngox đồng ý,ngox cũng iu họ và có thể họ tốt hơn người ta nhiều. Hi... Tình Yêu mà, cuối cùng cũng sẽ kết thúc thôi. có tình yêu nào đầu tiên mà vững bền đâu...
NGOX AH!!! NGƯỜI TA YÊU NGOX NHIỀU LẮM.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28