Skip navigation.

Học

cái sự học lại tiếp tục. khai giảng sáng CN 30/8 vừa ròi. 31 thì bắt đầu đi học. dưng mờ cái số mình nó ko dc học cho hẳn hoi hay sao mà ĐH trc thì từ lúc vào đến lúc ra vẫn chưa thấy trường xây xong, học VB2 ở 1cái trg rõ to và có tiếng mà cũng ko dc học trong trg mà lại học ở địa điểm đi thuê là 1trg cấp 3, lớp thì đông mà fòng thì chật, chán!

Chậm

Chậm lương, chậm điểm thi. toàn những thứ chậm vì lý do chủ quan (theo như tìm hiểu dc). chán!

Sen

Nghe tên bài thì chắc mọi ng lại nghĩ cháu nó đú đởn đi chụp sen fải ko ạ. thật ra thì cũng muốn đú lắm nhưng chả dám đú bởi "súng ống" chả có, mẫu cũng ko, bản thân thì xấu, ko làm mẫu dc. dưng mà run rủi thế nào dạo này lại hay nói chuyện với mấy bác ng Thái. các bác ý có "súng" xịn (Canon EOS 50D ạ), máu chụp ảnh, và cũng có con mắt chụp ảnh (xem ảnh chụp sau này sẽ rõ) nên lúc đc gợi ý đi chụp sen thì các bác thik lắm, đi liền.

hum đấy là ngày 27 thì fải. đêm trc cháu ngủ lại cty vì làm chiều ròi làm sáng luôn hum sau. sáng sớm tinh mơ thì dậy ròi cùng với 2 bác ng Thái đi ra hồ sen. mấy hum trời mưa nên hum đấy 5h30 cũng chưa có n ng mấy,



lúc khởi sự thì chưa có ai mấy nên 2 bác kia bắn cảnh là chính, cháu nó đang trong bộ dạng thiếu ngủ và mặc đồ cty nhưng cũng dc vài cái gọi là đủ để nhớ đến là mình đã đến hồ sen hehe



Tầm 6h30 thì hồ đông ng hơn, 2bác nhà ta quay đi quay lại cũng gần như có chỗ để dừng ống kính mà bắn.






(photographer takes photo for photographer :smile:)

(mua sen cho cháu nào cô chú ooooooiiiiiiii)