TẬP QUÂN SỰ 6/10 - 27/10
Saturday, October 4, 2008 6:13:36 AM
Mọi buồn vui tâm sự ai có thì post hết vô đây nhá...Sau này sẽ là những ký ức, những namư tháng ko thể nào quên

SAU ĐÂY SẼ LÀ CẢM NHẬN CỦA 1 SV TỪNG TRẢI (TRÊN svnganhang.vn)
đi tập quân sự chỉ có vài buổi thực hành bắn súng [cực kỳ bình thường, bệnh tim cũng ko lo] còn lại thì học trong lớp và chép bài. Ở đấy có thầy Quốc Anh nổi tiếng là ... hi` đi rồi sẽ biết nhé. còn cái chuyện tắm giặt ấy, nếu bên nhà C6 thì tuần đầu tha hồ nước, sau đấy thì có nước theo giờ và cuối cùng là máy bơm hỏng nên ko có nước :4: còn nếu như bên nhà 5 tầng thì mấy tầng trên ko bao giờ có nước còn nhà cấp 4 thì chắc chắn phải ra ngoài bể để vệ sinh cá nhân [phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng đấy nhé,trừ phía nhà cấp 4 thì ko rõ, mỗi phòng khoảng 16 người, 2người nằm chung 1 giường 1m2], ko tắm trong trường được thì có thể ra tắm dịch vụ ở ngoài, giá cả phải chăng cực kỳ :9: còn ăn uống cũng ko có gì đáng lo, sáng có mấy người bán xôi với bánh mỳ ngay dưới khu nhà ở rồi [ có hôm nhìn thấy cô bán xôi phóng attila đi bán hàng đấy kinh ko ], ngoài ra đi ra cổng có quán ăn, hàng internet, cửa hàng thuê truyện. tóm lại thì cũng ko khó thích nghi lắm, mà mấy buổi cuối vui lắm, đi một lần sẽ muốn đi lần nữa vì mọi người xích lại gần nhau, lớp đoàn kết hơn rất nhiều và được cái tư tưởng rất thoải mái. Hình như dạo này đẩy lên học có 3 tuần thôi ^^.
Hai ngày đầu,thời gian trôi đi quả thật chậm chạp
5h 30 sáng lọ mọ dậy sớm gấp chăn màn,đánh răng rửa mặt,mắt nhắm mắt mở cầm chổi ra sân quét rác, ây gu,đúng là"những người khốn khổ",cảm giác đang trong chăn ấm bị lôi dậy quả thật không vui vẻ tẹo nào...
7h15,mặc quần áo đúng chất bộ đội cụ hồ,quần áo vá chằng vá bậy,cúc chỗ có chỗ không ...ăn mặc đúng phong cách thời chiến,cả trung đội hành quân đi học.
7h30 vào học,gặp thầy hiền thì thui rùi,cuộc đời đúng là lên tiên,bàn thành giường, ngủ như chưa bao giờ được ngủ,hai mắt nhắm nghiền,lời thầy giảng như tiếng ru,êm tai ko chịu được.còn rủi ra gặp thầy khủng,hai mắt căng ra,cố gắng hết sức để hai mi mắt ko chạm vào nhau,mắt nhìn rất chi xuyên thấu,có vẻ suy tư lắm,tiếng thầy vọng về xa xăm.
1oh15,nghỉ đi ăn chưa,ruột gan cồn cào,bụng kêu ọc ọc,báo hiệu cần được nạp năng lượng ngay lập tức,trên bàn,một đĩa tôm rang,ây gu,nghe có vẻ oai lắm,đĩa tôm được chiết suất từ 3/4 là đầu tôm,1/4 là tép khô,cơm thì khỏi nói,có lẽ các bác chưa bao giờ được ăn những hột cơm nào đậc biệt đến thế,hột nào ra hột nấy,đúng là hột ngọc,ko một chút dính kết,cứng ,tròn,trắng... đúng là bộ đội kiểu mẫu,trong lòng cảm cảnh vô cùng ,nhưng miệng vẫn"ui,ngon,ngon quá,chưa từng ăn bữa cơm nào ngon như bữa nè",lòng đầy chua xót,nuốt ko có trôi,lúc sau thấy lóc cóc tìm cô bán xôi,và trứng vịt lộn,những chuyên gia nhảy cao.tự hỏi các bác trong câu lạc bộ thể dục thể thao tìm kiếm nhân tài ở đâu xa,ngay trước mắt đấy thui.ngày nào,đúng giờ các em tan trường là các bà các cô lại vượt tường xông vô ,mà cái tường cũng phải cao 1m3 chứ chẳng chơi,thế mới hiểu dân ta lắm người tài gớm.^^.
Lại trở về với việc học hành,sau thời gian nghỉ ngơi một tiếng rưỡi ,các em lại lặp lại hành trình buổi sáng,vừa học vừa ngủ,rùi lại đi ăn,và về nghỉ ngơi.
Đến 7h30 phút tối,tất cả các trung đội tập trung dưới sân trường,để làm nhiệm vụ vô cùng cao cả: nghe đọc báo,cập nhật thông tin,tình hình trong nước và quốc tế.thầy hô:"nghiêm,nhìn phải ,thẳng".nghẫm ra,học sinh mình có lẽ lác hết,đã nhìn phải lại còn thẳng được thì chỉ có lác thui.thầy ác thật.^^.
10h30,"bé ơi,ngủ ngon,đêm đã khuya rồi" ,bé ko buồn ngủ cũng bị bắt đi ngủ,nếu các bé ko muốn nửa đêm canh ba tập thể dục quanh sân.sau 3 tuần học ở đây,các em học sinh có lẽ đã học ra rất nhiều điều có ích và lí thú:
1/ Tính nhanh nhẹn(khi còi thổi là phải chạy như chạy loạn,mắc màn,tắt điện,chùm chăn)
2/ Tính chịu đựng(chùm chăn nhắn tin,ngộp thở gần chết,nhưng em vẫn không ca thán nửa lời,có mỗi cái áo mặc cả ba tuần hôi như cú ,nhưng em vẫn vận bởi lẽ bộ này còn tốt hơn gấp vạn bộ thừa ra,ít ra nó vẫn có đủ cúc...)
3/ Tính phản xạ nhanh(tay bấm,tai nghe ,mắt nhìn,chỉ cần có chút anh sáng là ngay lập tức,mọi hoạt động về đêm trở lại yên tĩnh)
4/ Ẩn nấp khi có địch(cách ẩn nấp tốt nhất là nằm im và chui vào chăn)
5/ Tính tiết kiệm và tận dụng thời cơ(nước mất_em đã học được cách tiết kiệm ,chỉ đánh răng buổi tối,cấm rửa mặt buổi tối,cấm đi vs buổi tối,để dành nước sáng mai rửa mặt.đi ăn kem mang theo khăn mặt vào nhà anh bán kem xin rửa nhờ,đúng là quá tiện lợi.điện mất_ta học được cách"kể chuyện đêm khuya",nhìn nhau trong bóng tối,có điện tranh nhau đi sạc máy,em ko còn nghe nhạc trong giờ học nữa,bởi nếu nghe nhạc,lấy đâu ra pin mà nhắn tin...^^)
6/ Tiêu diệt kẻ thù,tính linh hoạt(mất điện,em ngồi trên giường,mồm nói chuyện ,tay đập muỗi,bốp,bốp...có mất mát hi sinh nhưng tiêu diệt được kẻ thù,tay em đau,chân em dát ,nhưng muỗi rụng lả tả...^^)
7/ Cách trang điểm mới lạ(gu thời trang hiện đại_trung đội phấn trắng,một vệt phấn dài trên mắt,mặt,tay,vai....khiến bạn trở nên thật phong cách_rất chi pro):friends:
Khi đến đây,chỉ muốn về,chỉ muốn ngày tháng trôi qua thật nhanh,nhưng ngày trở về lại thấy lưu luyến,lại thấy nhớ nhớ,cười nghĩ mình thật ngốc,khóc vì một câu trong bài hát tự biên "....buồn vui cũng những tháng ngày mình đi quân sự...những tháng ngày buồn vui có nhau...",có lẽ thời gian chúng mình bên nhau ko dài, chỉ 3 tuần ngắn ngủi thôi,đã có những lúc vui,lúc buồn,lúc giận hờn,lúc vui đùa bên nhau,xa nhà nhưng trong lòng ko hề cảm thấy trống trải,cô đơn,thấy lòng mình như ấm áp hơn...những ngày tháng ấy khiến cho chúng mình gần lại nhau hơn, biết quan tâm hơn,biết iu quí nhau hơn.đó là những tháng ngày không thể nào quên....













Thu Nguyenfatbig08 # Sunday, December 7, 2008 5:05:33 PM