cuoc song xanh

ket ban

Subscribe to RSS feed

opera 6.5 không cải tiến được gì mấy, tốc độ vân y nguyên.
đêm thu hiu quạnh trăng vàng
để rơi chiếc lá ngiêng dòng sông trôi
sông trôi một nửa hồn tôi
em về hương đọng lệ rơi ánh vàng,
khi còn đang yêu phụ nữ là một con thỏ,
nhưng khi làm vợ làm mẹ phụ nữ chở thành con hổ!
xóm nhỏ ơi ta phải xa rồi
xa em đó giờ mai chỉ còn là kỹ ức
nơi đất lạ rồi sẽ quen người bạn mới
nhưng chắc gì quên được giọng nói người ơi

bao yêu thương xin gửi lại cho người
ta gia đi cùng trái tim chắng nhạt
mưa lại rơi trên đường tôi vội bước,nước mắt nhòa hòa quyện với nước mưa rơi.

rồi ngày mai khi gió chở chuyển mùa
hoa ban trắng nở trên đồi chi mộ
xin em đến khóc cho tôi vài giọt lệ
xua tan màn sương cùng cốc thê lương

suối hắt hiu gíó buồn lạnh lẽo
chim cô đơn kêu lạc góc rừng
lá rơi rơi. rơi buồn trong im lặng
hoa ban tàn chắng bạc mộ phần tôi!
lạc bước đêm trăng về chỗn cũ
chỉ thấy vắng tanh không tiếng cười
cây cành sao động lay theo gió
gợi những ưu tư. vội quay về !
ha da ve giua buoi binh minh,em voi goi muon canh hoa no,ve voi ca nhung giai dieu xua cu,co be cuoi ha nang nen nhung van tho..
neu ai cung chon nhung thu dep nhat cho rieng minh.thi trai dat nay ko con la cuoc song muon mau muon ve,
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31